Trang

Thứ Ba, 12 tháng 7, 2022

 

CHÚNG CON TIẾC THƯƠNG DÌ BA!

Tiếc thương Dì đã đi xa..!
Tình thương Dì mãi nở hoa thế trần
Nguyện cầu Thiên Chúa ban ân [1]
Cho Dì hạnh phúc bội phần an vui
Lòng con cảm động bùi ngùi…
Biết bao thương nhớ! Nào nguôi hỡi Dì!
Nhớ đêm Dì dẫn con đi
Ra nơi cửa biển Dì ghì ôm con
Vì con say sóng nôn nao
Dì thương ôm ấp ngọt ngào tình thương
Biết bao kỷ niệm vấn vương
Dì nuôi con cháu tỏ tường tình yêu…[2]
Tình Dì rạng rỡ sớm chiều
Lòng Dì cao cả kính yêu vô cùng
Dù cho mưa gió bão bùng
Dì luôn phấn khởi trải từng niềm vui
Thương con lo lắng những mùa
Lo từng sách vở…tập đùa chữ to
Con thời chập chững mày mò
Dì luôn kiên nhẫn dặn dò quan tâm
Cầm tay con viết thành vần
Dì luôn khen ngợi mỗi lần chữ ngay
Dì luôn bảo bọc tháng ngày
Tập tành con viết chữ hay Dì mừng…
Giờ đây về với Ông Bà
Cháu con thương tiếc lệ nhòa nhớ thương
Nguyện cầu con thắp nén hương [3]
Dì về tiên cảnh Thiên đường an vui
Chúng con thương nhớ nào nguôi
Tình Dì mãi tỏa sáng ngời muôn sao…

Chúng con kính chào Dì!
13 07 2022
[1] Xin nguyện cầu cho Linh hồn-Matta
[2] Cha mẹ tôi đông con, Dì thương các cháu, dì xin nuôi nấng anh em chúng tôi, với tình thương yêu rất tuyệt vời…[tuần tự các cháu: Hân, Hạnh, Phúc và lộc
đã ở nhà Dì một thời gian]
Thế nhưng nỗi nhớ nhà, nhớ cha mẹ và anh chị em, nên chỉ ở với Dì – Dượng được mấy năm rồi xin về...
[3] Dì hãy tha lỗi cho chúng con, vì hoàn cảnh…con không thể về .. chỉ mấy em con về tiễn đưa Dì… Rất mong Dì thương thứ lỗi…
Anh chị…rất cảm ơn các em: Huyền,Tiên, Cầu, Hiền, Bích...
Đã chăm sóc Mẹ trên gường bệnh qua năm tháng…
Chúng cháu xin chân thành cảm tạ quý bà con, họ hàng thân thuộc, đã tận tình thăm hỏi, Dì trong tuổi già, thắm tình nghĩa…
Khi Dì qua đời đã tiễn đưa, Dì về nơi an giấc nghìn thu thật chu đáo…





4 nhận xét:

  1. LỤC BÁT HAY, XÚC ĐỘNG, DVD ĐỒNG CẢM!
    NGUYỆN CẦU DÌ MATTA ĐƯỢC NGHỈ AN TRONG CHÚA!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ĐỨC HẠNH RẤT CẢM ƠN ANH ĐỖ VĂN
      ĐÃ CÙNG CẦU NGUYỆN DÌ MATTA ...

      Xóa
  2. Bài thơ hay . Nhiều cảm xúc . Chia buồn vùng Trương Đức Hạnh nhé

    Trả lờiXóa

  3. Cảm ơn! Lê Cảnh Tiến đã ghé thăm và chia sẻ nha!

    Trả lờiXóa