Trang

Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2022

ĐỨC HẠNH HỌA THƠ GIAO LƯU CÙNG QUÝ HỮU TRÊN FACEBOOK & GMAIL - THÁNG 07/2022


 

 ĐỨC HẠNH HỌA THƠ GIAO LƯU CÙNG QUÝ HỮU
TRÊN FACEBOOK & GMAIL - THÁNG 07/2022
NHỚ THUỞ BAN ĐẦU
Sông tình dậy sóng thể nào quên
Những nụ ban đầu nhớ mãi em
Nhớ đóa hoa cười ngời đảo ngọc
Nhớ xuân nụ nở thắm bên thềm
Nhớ cùng thức trọn ngắm sao rơi
Nhớ Cuội giả vờ cưới hỏi chơi
Nhớ những nụ hôn nhàu cả mặt
Nhớ môi ả nguyệt thắm khung trời
Nhớ nàng thiếu nữ lần đầu quen
Nhớ nở hương tình tặng trái tim
Nhớ cánh hoa Hồng tươi thắm mộng
Nhớ nguồn hạnh phúc mãi cùng Em…
Đức Hạnh
31 07 2022
HỒNG NHAN TRI KỶ.
Chưa phải là chồng...đã vội quên
Không là như thế, dễ đâu em
Thương nàng từ thủa trời sương sớm
Vẫn nhớ yêu ai , nắng xế thềm
Quen nhau mấy độ lá thu rơi
Thong thả cùng người xướng hoạ chơi
Hết lúc giao lưu mình đối thoại
Thong dong trao đổi tựa chim trời
Chuyện trò lâu dẫn đến thân quen
Lưu luyến ân tình đếm nhịp tim
Tri kỷ từ khi nào chẳng rõ
Ngoài hiên gió thoáng nhẹ qua rèm...
Trịnh Cơ
Paris 28-7-2022
THU CẢM MẾN
Sông nguồn mạch trỗi nước dù đâu!
Sóng nổi trùng dương rạng rỡ cầu
Sự thể duyên tình trăng đã thấu
Sơn hà biển mộng nghĩa còn sâu
Song hành kỷ niệm dù phai dấu
Sửa soạn hành trang dẫu úa sầu
Sáng tỏ dòng thu thuyền thơ đậu
Sang bờ cảm mến những nàng Châu.
Đức Hạnh
31 07 2022
ĐỜI LỮ THỨ
Những tháng êm đềm ở tận đâu
Từ khi giã biệt để cơ cầu
Xưa giờ lạc bóng nơi thành cổ
Cả lúc se lòng chuyện nghĩa sâu
Nghĩ lại thời xa thường tủi lắm
Vì nương xứ lạ mãi đeo sầu
Quay về chẳng biết ai còn nữa
Ngập giữa nơi nầy tưởng phố Châu.
Giang Hoa
31.07.2022
ĐẠO&NGHĨA!
Nghĩa đạo khai nguồn cảnh thế vui
Niềm tin thể hiện chớ đi lùi
Non hoài đứng thẳng thân nào lụi
Núi vẫn vươn ngời mộng hổng nguôi
Ngãi trải tình yêu đừng hám lợi
Nguồn khai dũng khí chẳng chôn vùi
Người vun lẽ phải bừng chân lí
Nghĩa cử chân thành cuộc sống vui...
Đức Hạnh.
30 07 2022
PHỤNG SỰ ĐỜI YÊN ĐẠO THỊNH.
Đạo Đời phụng sự lấy làm vui
Chay lạc tương rau chí chẳng lùi.
Lập đức trau giồi không biến trể,
Bồi công vun đấp chẳng hề nguôi.
Nhơn sanh đau khổ đưa tay cứu,
Thế giới lầm than đở đập vùi.
Phước thiện của tiền năng tiếp trợ.
Đời yên Đạo thịnh hưởng an vui
Nam Le
29.07.2022
CHIỀU THU
Chiều nay dạo phố để tiêu tiền
Tiền bạc dư thừa sắm ả tiên
Tiên nữ tươi cười khai biển mộng
Mộng hoa đẹp đẽ thoả cơn ghiền
Ghiền mua đóa nở ngày thơ mộng
Mộng thấy trăng cười cảnh tĩnh yên
Yên ả cùng thu hòa suối nhạc
Nhạc thơ lãng tử hết ưu phiền…
Đức Hạnh
29 07 2022
ĐẦU THÁNG
Mùng một chúc ai đặng lắm tiền
Buôn mười bán vạn khỏe như tiên
Ngày ba góc ẩn thương dần lãng
Tối bảy lần dương mộc đã ghiền
Mãn cuộc xuân tình trai gái đủ
Đương thời hiếu tử mẹ cha yên
Ngò sen phảng phất len đầy mộng
Dạo mép bồng lai chẳng não phiền.
NK
ƯỚC MỘNG
Học lỏm gieo vần ước trỗi thơ
Hành văn thất luật cũng không ngờ
Hồn thi nhạt nhẽo còn dang dở
Hướng mộng mơ hồ cũng tẻ ơ
Hiện hữu thành tâm nào cách trở
Hòa lưu phải đạo mãi tôn thờ
Hương tình đẹp đẽ ngàn hoa nở
Hữu nghị khai nguồn đẫu mắm dưa..!
Đức Hạnh
29 07 2022
VỊNH THI SĨ
Danh đề thi sĩ hẳn hay thơ
Khảo nghiệm thì ra cũng bất ngờ
Chữ.. một hai từ đang lõm bõm
Câu .. vài ba mẩu đã u ơ
Bàn ngang vẫn nhủ cua cần học
Tán dóc thời khoe cuội đáng thờ
Nhạt miệng năng tìm xơi củ ngứa
Khua chày đả cối ..mãi dây dưa.
KN
CUỘI HỎI
Cuội hỏi sông nguồn mãi thế a
Đồi nương trọc lốc vậy sao à
Mầm xanh bão tố tiêu tùng cả
Cội rễ môi trường đảo lộn nha!
Đức Hạnh
29 07 2022
CHÚC NGỦ NGON TÔI ƠI
Giờ này dễ đã nửa đêm a
Hỏi mảnh trăng xưa cứ thế à
Mực cạn đèn mờ thơ khất á
Nằm khàn đợi mộng giấc say nha
KN
TUY RẰNG…
Tuy rằng tuổi tác vẫn rồ ga
Trỗi số trườn lên mộng chẳng tà
Thoáng đạt vườn hoa chàng mãi thả
Tưng bừng ả bướm lẽ nào tha
Trèo cây hái quả dù xa lạ
Trượt cẳng khoèo trăng dẫu quá đà
Tiến thẳng lên đồi vui nhậu đã
Thu vàng quyến rũ cụng vài ba…
Đức Hạnh
28 07 2022
TỰ CHẾ…
Cũng tám mươi ngoài tuổi hết ga,
Con thuyền định mệnh chạy tà tà.
Cợt cười thân thế nhiều cay đắng,
Cảm luỵ trần duyên khó thiết tha.
Chiếu đất màn trời bao héo hắt,
Công danh sự nghiệp kém tài ba.
Chút may giờ sống đời thanh thản…
Chén rượu vần thơ khá đậm đà !
Liêu Xuyên
28.07.2022
THÂN MÌNH
T hân ta tuổi tác đã cho mình
H ình ảnh đâu còn dáng đẹp xinh
Ấ n tượng tình yêu hòa cuộc sống
N hân tâm nghĩa cử đọng duyên tình
M ời trăng cập bến nguồn mơ mộng
I n núi khai nguồn cảnh tái sinh
N ụ nở vườn thu ngời kỷ niệm
H ương thơ biển nhớ đượm muôn hình..!
Đức Hạnh
25 07 2022
ẤM GƯƠNG LƯU ẢNH.
Bỗng thấy ta không phải chính mình
Rõ ràng thôi đẹp, chẳng còn xinh
Vợ chồng ăn ở may nhờ nghĩa
Bạn hữu thân thương bởi có tình
Nhắm mắt để nghe câu khuyến đạo
Buông tay mới hiểu lẽ bình sinh
Tấm gương lưu ảnh nhau rồi nhé
Mảnh kính này chia cách bóng hình ...
Cao Mỵ Nhân
THÙNG RỖNG!
Hòa lưu xướng họa thi Đường!
Vui chơi giải trí tước vương sá gì!
Dèm pha phách lối làm chi?
Thể thơ…phong phú ngõ đi khoái rồi!
Đường mòn cũ rích chán thôi…
Công tâm nhận định…kẻo ôi quai hàm…
***
Thảm hại Đường thi tối cả đường!
La làng lạc ngõ thấy mà thương!
Gieo vần đối ngẫu nào theo hướng [1]
Xướng họa hòa lưu mãi đóng tuồng
Ếch ở trong hang thời chằng ngượng
Nguồn khai ý nghĩa thể nào chường
Thi nhân bút pháp thường khiêm nhượng
Thùng rỗng kiêu kì hổng vấn vương...!
Đức Hạnh
25 07 2022
[1]“quờ quạng”[động từ]
“chán chường” [tính từ]
ĐƯỜNG... XUỐNG GIỐC!
Thất ngôn bát cú… Thơ Đường!
Đua nhau xướng họa mà vương/bá gì ?.
Dìu nhau xuống hố ích chi ?
Nếu không làm mới… quẳng đi cho rồi.
Khác nào một mớ cá ôi…
Bày bò nhai cỏ khô thôi trẹo hàm…
***
Thất ngôn bát cú... luật thơ Đường!
Xuống cấp đâu ngờ quá thảm thương!
Bởi lũ gà què khoe xướng họa,
Thêm bày cóc nhái lại i uông! *
Đọc xuôi đọc ngược nghe quờ quạng,
Ráp chữ đặt câu... đối chán chường!
Tiếng Việt tinh hoa không cổ xúy,
Ngỡ mình thi bá với thi vương !!!
Hồ Công Tâm.
Texas, July 23rd 2022
HẠNH PHÚC
H ương thu biển ái sóng bềnh bồng
Ả Nguyệt dậy thì Cuội biết không?
N úi nổi bao hòn xinh đẹp bóng
H oa ra những nụ thắm tươi lòng
P hòng loan hợp cẩn ngời sông mộng
H ạnh phúc tình duyên đượm má hồng
Ủ ng hộ cày bừa thêm tốt giống
C ô nương phấn khởi khoái ông chồng..!
Đức Hạnh
24 07 2022
HẠNH PHÚC
Tại gió nên em rối tóc bồng,
Hỏi người người hỏi có buồn không?
Hãy lau khô lệ nhoè mi mắt,
Và nhoẽn nụ cười thật ấm lòng,
Tình ngỡ đã tàn như ráng nắng
Yêu đà rực rỡ tựa mây hồng,
Vui sao tìm được niềm thương mến
Hạnh phúc nào hơn kết vợ chồng!
24/7/22
       
THU RẠNG RỠ
[Nđt.Tđ.Bvđâ]
Mùa thu rạng rỡ ngời hoa lá
Lễ hội tưng bừng thắm ngả ba
Thiếu nữ tươi cười khai cảnh lạ
Ca từ sáng tỏ vọng phường xa
Chân trời kỷ niệm nguồn vô giá
Những kiểu xưa tuồng nét đẹp nha!
Lão Địa đoàn Lân trèo hái quả
Hằng Nga yểu điệu ghé thăm nhà.!
Đức Hạnh
22 07 2022
ĐÊM XEM HÁT ĐÌNH XƯA
(Thể Ngũ Độ Thanh-Tứ Đối)
Tưởng mãi ngày nao …rằm tháng hạ
Mơ hoài dạo đó …tuổi mười ba
Phèn la, trống dục từ thôn nhỏ
Kẻ hối, người reo tận bãi xa
Bố giễu “xem tuồng” vui dạ nhỉ
Anh cười “ngó mặt” thỏa lòng nha
Em về… rạng rỡ trong màu mắt
Nguyệt trải vàng ươm trước ngõ nhà!
Thy Lệ Trang.
THU VỀ
Dù cho vượt núi để qua đèo
Cảm mến thu về dẫu nguyệt treo
Nghĩa khí kiên cường không ngại khổ
Tình yêu quyết liệt chẳng lo nghèo
Non còn rộn rã đàn chim hót
Biển vẫn tưng bừng suối nhạc reo
Rạng rỡ thuyền thơ về khắp ngả
Bình minh sáng tỏ giữa thôn mèo…
Đức Hạnh
21 07 2022
TRỞ VỀ
Kẻ sỹ tìm phương vượt suối đèo
Xuôi triền hẹn ở khúc cầu treo
Ngàn muôn ngã phải xuyên đồi núi
Đoạn giữa rừng lên đến bản mèo
Hỏi một người qua nhiều hướng rẽ
Buông trời hạ thấy cả chiều reo
Hoàng hôn phủ xuống dừng chân lại
Gặp những nhà tranh cảnh quá nghèo
Giang Hoa
21.07.2922
TÌNH THƠ
Giải trí giao hòa rộn rã phây
Nàng thu suối nhạc cũng vơi đầy
Gieo vần đẹp đẽ ngời trăng nước
Thả vận u buồn tẻ gió mây
Biển mộng tưng bừng duyên mãi thắm
Tâm hồn rạng rỡ cảnh nào ngây
Nhìn xem ngọn cỏ còn ca hát
Chẳng lẽ tình thơ lại ốm gầy..!
Đức Hạnh
20 07 2022
TÌNH PHÂY
Thư tình viết gởi bạn làng phây
Chứa đựng hồn ta ảo não đầy
Nặng trĩu hồi âm nhìn cảnh gió
U buồn đối ngẫu tựa đường mây
Bao lần tưởng vọng thì ra dối
Mấy đận nghiêng dòm rõ hiểu ngây
Lặng lẽ ê chề tâm chán nản
Chờ mong thấp thỏm lệ hao gầy
Hường Xưa
19.07.2022
GIẤC ĐIỆP ĐÊM THU
Biển mộng trào dâng nỗi nhớ hoài
Ân tình dậy sóng thể nào phai
Thuyền thơ chở Nguyệt ngời trăng nước
Suối nhạc nguồn khai thoả những ngày
Vũ điệu tưng bừng hoa lá trổ
Cung đàn rộn rã bướm ong say
Bờ môi nở nụ ngàn lưu luyến
Giấc điệp vào thu cảnh mãi đầy…
Đức Hạnh
18 07 2022
TÌNH NGỦ CHƯA YÊN
Tình ngủ chưa yên cứ nhớ hoài
Một hình bóng cũ chẳng nhoà phai
Năm nào hai đứa từng mơ ước
Thuở ấy đôi mình đã đắm say
Mực tím in màu trao lắm bận
Thư xanh đậm nét gởi bao ngày
Thế mà xa cách đành quên hết
Để kẻ tha hương tiếc ngập đầy
Songquang
20220718
NGUỒN VUI&TUỔI TÁC
Lão hóa da mồi...mộng chẳng xa!
Nguồn vui rộn rã cảnh chưa già
Tâm hồn chính trực luôn hòa nghĩa
Bản tính tham tàn sẽ ngại ma
Vật chất tôn thờ xa lẽ phải
Tình yêu thể hiện thắm muôn nhà
Cho dù bão nổi nào nao núng
Cảnh sống vui, buồn tại lòng ta !
Đức Hạnh
15 07 2022

SỢI TÓC BẠC
Bốn mươi năm trước tưởng đường xa
Nào biết hôm nay tuổi đã già
Hồn gởi theo mây luồn bóng núi
Thân còn sợ gió cuốn hình ma
Hoa lau thấp thoáng vờn quanh tóc
Sợi tuyết bâng khuâng đọng khắp nhà
Vương vấn tâm tư trong kẽ lược
Mới hay ngày tháng vẫn mình ta ...
Coa Mỵ Nhân
GIẤC MỘNG ĐÊM TRĂNG
Hằng Nga yểu điệu trải cung đàn
Suối nhạc tưng bừng cảnh mát man
Điệu múa đồi khoe huê đã trổ
Thác nguồn sóng nổi nước hoài lan
Dậy thì ngọn núi chồi vươn nở
Lãng mạn Sông Thu mộng ngập tràn
Ngọn gió đa tình hôn ả nguyệt
Nồng nàn giấc điệp vẫn chưa tan...
Đức Hạnh
15 07 2022

ĐÀN DƯỚI TRĂNG
Rung phím, tay ngân những nốt đàn
Trong vườn trăng sáng rọi miên man
Gió qua kẽ lá âm xào xạc
Quỳnh nở hiên thềm mộng tỏa lan
Ray rứt cung ai, tình rạn vỡ
Ngậm ngùi khúc oán, cảnh ly tan
Nghiêng nghiêng ánh nguyệt trên rèm mắt
Giọt lệ long lanh chực ứa tràn.
Sông Thu
GHẸO tí đỉnh
Cô nàng biểu diễn lắm vòng khoe
Tuổi tác đồi nương vẫn loẹt lòe
Áo đỏ khai nguồn trông đẹp đẽ
Quần xanh ở giữa thấy tè loe
Nhìn hoa trỗi nụ đời luôn trẻ
Ngỡ bướm vòng qua mộng chẳng nhòe
Lãng tử đa tình hay ghẹo bé
Xưa Hường nũng nịu giả đò Oe…
Đức Hạnh
15 07 2022

CHẢNH chút xíu
Xuân rồi sáu bảy lại còn khoe
Phú lộc màng chi phải diễn lòe
Vẫn ước tâm này luôn mạnh khỏe
Thôi liều dạ ấy mãi hiền loe
Đường ngang bốn biển bao người đẫm
Lối dọc ngàn phương những buổi nhòe
Bám cẳng huê kiều thêm rõ ọe
Cho dù nét đẹp chẳng nhòa Oe
Xưa Hường
15.07.2022

PHÂY ẢO! TÌNH THẬT!
Hòa lưu kết bạn vẫn mong bè
Quý hữu vui vầy chẳng chuộng phe
Tứ vận chân thành thơ sẽ nở
Đường thi nhạt nhẽo cảnh luôn đè
Trải bút khiêm nhường duyên mãi đọng
Khai vần trái ngược nghĩa nào khoe
Tâm hồn rộng rãi không bờ bến
Biển nước nguồn khai đẹp đẽ nè!
Đức Hạnh
14 07 2022

THẾ GIỚI ẢO
Chẳng có gì trong nghĩa bạn bè
Thi đàn vốn dĩ lập thành phe
Bà kia huyễn mộng cầm râu vuốt
Gã nọ huyền mơ túm cẳng đè
Uốn lưỡi em mời bao kẻ lại
Đem tình lão hoạ mấy nàng khoe
Dù cho ý cạn lời thô thiển
Họ sẵn lòng khen quá đỉnh nè ./.
LCT 
14/O7/2O22

THÀNH KÍNH NHÂN CÁCH THỦ TƯỚNG NHẬT BẢN
THÀNH tâm kính cẩn bậc hiền tài
KÍNH trọng tâm hồn tỏa nắng mai
NHÂN loại tiếc thương lòng dũng khí
CÁCH ngài cống hiến giữa chông gai
THỦ khai cuộc sống hòa công lý
TƯỚNG giữ quê hương đọng đức ngài
NHẬT nguyệt sáng soi ngời chính nghĩa
BẢN từng lãnh đạo chẳng hề sai..!
Đức Hạnh
13 07 2022

THỦ TƯỚNG SHINZO ABE
Về hưu dưỡng bệnh có gì sai,
Thế lực nào thuê ám sát Ngài?!
Thủ tướng anh minh đầy đức độ,
Vĩ nhân lỗi lạc bậc kỳ tài.
Thương dân phục vụ lòng ưu ái,
Yêu nước đấu tranh dạ miệt mài.
Thế giới khắp nơi đều kính phục,
Cầu mong Nhật Bản thoát chông gai.
Hồ Công Tâm
Texas, July 10th 202
THU TÌNH BIỂN MỘNG
Thu về mộng chẳng bơ vơ
Thu còn ước mộng bến bờ trong xanh
Thu khoe tà áo mỏng manh
Thu vàng yểu điệu nắng hanh sông dài
Tình hồng dáng liễu mảnh mai
Tình khai lẽ sống hình hài con tim
Tình yêu nẩy nở nào im
Tình hòa suối mộng thương tìm dẫu đâu
Biển tình rạng rỡ tinh cầu
Biển hòa mạch sống nghĩa sâu nhớ lòng
Biển tình rộng rãi nào đong
Biển nguồn kết hiệp hoài mong sông tình
Mộng thu đồi núi cười xinh
Mộng lòng rạng rỡ quê mình xênh xang
Mộng hồng hạnh phúc thôn làng
Mộng hòa cuôc sống thênh thang biển tình.
Đức Hạnh
11 07 2022
THU TÌNH
Thu về mây trắng chơ vơ
Sóng chao sợi nhớ thẩn thờ sông xanh
Gió đùa cọng cỏ mong manh
Chiều quê bóng nắng vàng hanh ngã dài
Mưa ngâu ướt sợi tóc mai
Khơi bao kỷ niệm bi hài nhói tim
Tiếng ve giờ đã lặng im
Cây ngơ ngẩn lá ta tìm em đâu
Sông xa khó bắc nhịp cầu
Tình như hơi gió cạn sâu khó lòng
Mưa buồn rỏ giọt long đong
Nhạt nhoà gối lệ hoài mong khó tình
Thu về khoe lắm màu xinh
Vàng duyên xế bóng tự mình xốn xang
Ngưu Lang Chức Nữ lỡ làng
Duyên nay cách trở trái ngang sợi tình
vetratho
HƯƠNG QUÊ
[Ctkt-Bvđâ]
H ương nhà suối mộng thấy đã chưa!
Ư ơm nụ nở hoa nói chẳng vừa
Ơ n thuận đất trời khai ruộng lúa
N ăm hòa khí hậu trải nguồn mưa
G ương nga sáng tỏ tình không úa
Q uảng Ngãi tươi cười khách đón đưa
Ủ mộng vầng trăng ngời đôi lứa
Ê m đềm kỷ niệm thoả quê xưa…
Đức Hạnh
11 07 2022
HỒN QUÊ XUÂN LỘC
Ai đến nơi nầy thấy chán chưa ?
Chứa chan tình cảm nói sao vừa !
Đồng Nai bóng đổ soi dòng nước
Xuân Lộc bùn trôi lội gió mưa
Quán vắng eo sèo du khách đến
Đường quen ì ạch chuyến xe đưa
Hồn quê biến đổi theo thời thế
Long Khánh còn đâu nữa dáng xưa ?
Songquang
TRĂNG THU
T hắng cảnh vườn em dẫu nguyệt mờ
R ong vào hái quả lẽ nào ngơ
Ă n ngàn nụ thắm ghiền muôn thuở
N gắm cảnh hoa ngời trỗi vạn bờ
G ửi gió đa tình hôn mộng cỡ
T hương đồi lãng mạn trải nguồn thơ
H ương tình đẹp đẽ thu hồ hởi
Ủ ấm bờ môi lặng lẽ chờ…
Đức Hạnh
11 07 2022
DƯỚI TRĂNG
Hoàng hôn phủ rộng sắc loang mờ
Lạc giữa nơi về đứng ngẩn ngơ
Một mảng sương ngà rơi bãi cát
Ngàn cơn sóng nhỏ lượn quanh bờ
Âm thầm rẽ gió chèo sang đảo
Lặng lẽ đưa thuyền đổ bến thơ
Nhìn trăng đã lộ sau triền núi
Thấy những vì sao thủy mộc chờ.
11.07.2022
Giang Hoa
KHÁT VỌNG
[Thtk -1Gcđ]
"...Năm canh lơ lửng chờ ai đó
Hay có tình riêng mấy nước non..."

NĂM tháng phai mờ cảnh héo hon
CANH thau thổn thức núi sông mòn
LƠ đời lạnh lẽo buồn sân khấú
LỬNG phận u sầu tẻ lớp son
CHỜ mải xuân ngời... nào trổ mộng
AI khai nghĩa... lại nhớ duyên tròn
ĐÓ còn khát vọng nguồn chân lý
HAY CÓ TÌNH RIÊNG MẤY NƯỚC NON...
Đức Hạnh
06 07 2022

ĐỢI CHỜ
(THTK-1 gcđ)
"...Năm canh lơ lửng chờ ai đó
Hay có tình riêng mấy nước non..."(Trích trong Vấn nguyệt của Hồ Xuân Hương)

NĂM tháng mỏi mòn phận héo hon
CANH khuya gác nhỏ lệ hao mòn
LƠ đêm khuyết mộng môi tàn phấn
LỬNG sóng đơn lòng miệng vấy son
CHỜ nghĩa trăm năm nào thấy được
AI đâu biết hẹn chữ vuông tròn
ĐÓ ôm tâm sự buồn chi thế
HAY CÓ TÌNH RIÊNG MẤY NƯỚC NON...
LCT 
06/07/2022
ĐƯỜNG TRẦN
Những nỗi đường trần lắm gió sương
Đêm nghe tiếng quốc gọi từng phường
Non sông biển cả còn hoà hướng
Tiếng sóng ngàn đời lại vọng hương
Đất nước thu sang ngời những ngưỡng
Muôn năm cảnh trải thắm nhà trường
Loài người thực hiện bao tư tưởng
Hoạch định thành hình thắm mấy chương!
Đức Hạnh
02 07 2022
TÌNH BUỒN
Rừng chiều gió đảo đẩy tan sương
Giọt lệ đêm qua ướt phố phường
Nửa khoảnh trời vàng lem luốc khói
Vài dòng rượu nhạt lửng lơ hương
Chơi vơi tiếng sóng buồn lòng biển
Lãng đãng câu thơ nhớ mái trường
Chán ngấy tình người ưa mộng mị
Đời sầu đốt cháy nghĩa văn chương ./.
LCT
02.07.2022

THÍCH THÚ
[Song thanh]
Đường trần ấm áp chẳng hơi sương
Sáng láng vui tươi đẹp thị phường
Rộn rịp ve ong ngời những ngưỡng
Nồng nàn tuổi trẻ thắm quê hương
Bao la biển cả lan muôn hướng
Thắm thiết non sông tỏa nẻo Trường [1]
Vọng nguyệt ngâm thơ đời để hưởng
Lòng mình thích thú cảnh văn chương…
Đức Hạnh
02 07 2022
[1] dãy núi Trường Sơn

 DUYÊN SƠN NỮ

Song thanh
HT.T.Hãn
Phố núi chiều về bản phủ sương
Cô sơn nữ vẫn...mến làng phường
Nào tìm cửa biển xa nơi dốc
Chẳng bỏ đồi chè vắng xứ hương
Dạ mộng sang xuân chàng giẫm ngõ
Tâm mơ lại hạ thiếp rời trường
Chờ ngày gắn bó yên gia phận
Sẽ mãi tràn đầy hạnh vạn chương.
Tòng trần
02/7/2022.
KHÁT VỌNG!
Làm sao uống cạn những ưu sầu
Đối diện sông ngàn sẽ chảy đâu
Vở kịch muôn đời, trông thấy rõ
Hoài mong trổ, những nụ ban đầu
Nhân loài trọng ngãi yêu nguồn gốc
Nghĩa khí khai nguồn vọng biển châu
Ước mộng tình yêu dù bão nổi
Hằng mong cuộc sống dẫu cho dầu..!
Đức Hạnh
02 07 2022
CHÉN RƯỢU TÌNH
Uống cạn vài ly để giãi sầu
Chung nầy hỏi bạn sẽ về đâu
Ngày mai mỗi bước, đầy gian khổ
Khó vẹn tròn, duyên nghĩa thuở đầu
Vặt vãnh cùng ta gầy bể ái
Thêu thùa kết chỉ dệt thuyền châu
Hoàng hôn khuất dạng nhìn trăng tỏ
Gảy khúc cầm ca mặc dãi dầu
Giang Hoa
02.07.2022
TRẺ TRUNG&TUỔI TÁC
[Thtk]
"...Đá kia còn biết xuân già dặn
Chả trách người ta lúc trẻ trung..."
ĐÁ tảng khai nguồn cội rễ chung
KIA ai thấu đặng sóng muôn trùng
CÒN đong nước biển lường bao thúng
BIẾT rõ sông đời phủ tấm nhung
XUÂN nở ngàn hoa thời mãi dụng
GIÀ yêu suối mộng cảnh không chùng
DẶN lòng bão nổi đừng nao núng
CHỈ TRÁCH NGƯỜI TA LÚC TRẺ TRUNG.
Đức Hạnh
01 07 2022
TẠI TRẺ TRUNG
(THTK)
"...Đá kia còn biết xuân già dặn
Chả trách người ta lúc trẻ trung..."
Trích trong bài Đá ông bà chồng của HXH.
**************************
ĐÁ vẫn ôm đồi nguyện thủy chung
KIA trăng vạn kiếp toả dương trùng
CÒN riêng em để sầu ly biệt
BIẾT mỗi đêm về lệ nhớ nhung
XUÂN chán khi hoa tàn nhuỵ rã
GIÀ đau lúc mộng vỡ tơ chùng
DẶN nhau cũng chỉ là ngăn sóng
CHẢ TRÁCH NGƯỜI TA LÚC TRẺ TRUNG...
LCT
3O/O6/2O22
VỌNG ƯỚC NÀNG THU
Mãi thích thu cài ả Nguyệt chưng
Mừng trăng nhảy múa thật tưng bừng
Mơ ngàn nụ nở nguồn luôn hứng
Mộng dánh hoa cười cảnh mãi ưng
Một cánh mây hồng thương trải những…
Mười cô áo đỏ ngỡ đang chừng…
Mong thuyền cập bến tình thêm vững
Mộng ước cau trầu ngũ quả bưng…
Đức Hạnh
02 07 2022
NỖI NIỀM LIỄU PHƯỢNG
Sương lùa chắn mộng bỗng niềm chưng
Nhỏ trĩu tìm ai dạ buốt bừng
Ngập cả đường xưa người mãi nhắc
Đang tràn lối cũ kẻ hoài ưng
Mùa Thu lá rụng đầy nơi bãi
Buổi Hạ tình đan sót giữa chừng
Cánh nhạn phương nào sao chẳng rõ
Cho lòng Phượng Liễu tủi ngoài bưng.
HX
TẶNG NÀNG THU…
Vườn em đẹp đẽ cánh hoa hồng
Hồng nở tươi cười chẳng lạnh đông
Đông đã mời trăng hòa biển mộng
Mộng thu ấm áp tỏa tình nồng
Tình nồng mộng thắm gió trăng cài
Cài những nụ hồng nhớ bóng ai
Ai tỏ ân tình khai biển ái
Ái thu mộng nở cánh hoa cười
Dù cho mưa nắng vẫn trông chờ
Chờ cánh thu vàng chẳng ngác ngơ
Ngơ ngác đêm hồng mơ mộng trở
Trở dòng kỷ niệm thắm tươi giờ…
Giờ nghe lá đổ thắm rừng thu
Thu cảnh ấm êm dẫu khói mù
Mù mịt làn sương nguồn vẫn lú
Lú ngay những nụ gió hôn vù…
Yêu thu mến tặng cả vầng trăng
Trăng nước nồng nàn chẳng lạnh băng
Băng giá tan rồi mừng cánh én
Én tin hạnh phúc mãi dâng tràn…
Đức Hạnh
02 07 2022
HÃY GỞI CHO EM...
Hãy gởi cho em chút nắng hồng
Để làm ấm lại tiết trời đông
Nơi đây lạnh lẽo quanh năm tháng
Vì có ai chia sẻ ấm nồng
Từ buổi anh đi, lược biếng cài
Một mình , làm đẹp để cho ai ?
Phấn son chẳng thiết, môi khô héo
Nào có tri âm để nói cười !
Thẫn thờ tựa cửa đứng mong chờ
Nhìn cánh chim trời, dạ ngẩn ngơ
Ngắm ánh sao khuya, lòng thổn thức
Hẹn thề chi lắm để bây giờ...
Dẫu biết lòng người tựa lá thu
Một ngày gió nổi, lá xoay vù
Lìa cành, bay lượn xa...xa mãi...
Bỏ nhánh gầy trơ giữa mịt mù
Hãy gởi cho em chút ánh trăng
Hoặc là chỉ một ánh sao băng
Chút gì lóe sáng trong đêm tối
Xua nỗi cô đơn đã ngập tràn
Sông Thu


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét