CHẠNH LÒNG - La Thuỵ cùng quý thi hữu (tt)
Thơ: La Thuỵ
Diễn ngâm: Bích Long
Mời click chuột xem PHẦN I XƯỚNG HOẠ bài thơ CHẠNH LÒNG qua đường link sau:
http://gocthoduong.blogspot.
CHẠNH LÒNG
Hoàng hôn bảng lảng chạnh lòng ta
Chung rượu đầy vơi đượm bóng tà
Tráng khí ngày nao dường úa lạnh
Hùng tâm thuở ấy chợt trôi xa
Nghiêng chiều rót mãi : thơ buồn rụng
Dốc nắng hứng hoài : mộng đẹp qua
Chếnh choáng mạch sầu càng ứ đọng
Hoàng hôn bảng lảng chạnh lòng ta
La Thuỵ
HỌA
Bài 18:
NGUYỆT VỚI TA
Thao thức canh dài Nguyệt với ta
Nỗi lòng man mác bóng trăng tà
Hằng Nga trải mộng vừa buông xuống
Chú Cuội chở tình đã tiến qua
Dạ thảo nồng nàn khơi biển nhớ
Hồn thơ đắm đuối vượt trời xa
Xót đời duyên thắm chưa tròn số
Thao thức canh dài Nguyệt với ta.
Nỗi lòng man mác bóng trăng tà
Hằng Nga trải mộng vừa buông xuống
Chú Cuội chở tình đã tiến qua
Dạ thảo nồng nàn khơi biển nhớ
Hồn thơ đắm đuối vượt trời xa
Xót đời duyên thắm chưa tròn số
Thao thức canh dài Nguyệt với ta.
Đức Hạnh
13.4.2015
Bài 19:
BUỒN
Chỉ có sao trời thức với ta
Đêm dài quạnh quẽ bóng trăng tà
Chờ trông chẳng đến, lòng đau đớn
Mong ngóng đâu về, dạ xót xa
Mộng ảo như in người đứng đợi
Mơ màng giống hệt kẻ đi qua
Sương sa, gió lạnh buồn tê tái
Chỉ có sao trời thức với ta.
Đêm dài quạnh quẽ bóng trăng tà
Chờ trông chẳng đến, lòng đau đớn
Mong ngóng đâu về, dạ xót xa
Mộng ảo như in người đứng đợi
Mơ màng giống hệt kẻ đi qua
Sương sa, gió lạnh buồn tê tái
Chỉ có sao trời thức với ta.
Lưu Xuân Cảnh
13-4-15
Bài 20:
NỖI LÒNG
Chiều buông nhẹ xuống nặng hồn ta
Nguyệt hé trời đông bóng ác tà
Mượn chén rượu đầy , tuôn sầu đọng
Vay dòng thơ cạn , sả buồn xa
Đường đi khúc khuỷu chùn chân tới
Cuộc sống xô bồ cản bước qua
Thôi cứ điềm nhiên tùy thế sự
Chiều buông nhẹ xuống nặng hồn ta
Nguyệt hé trời đông bóng ác tà
Mượn chén rượu đầy , tuôn sầu đọng
Vay dòng thơ cạn , sả buồn xa
Đường đi khúc khuỷu chùn chân tới
Cuộc sống xô bồ cản bước qua
Thôi cứ điềm nhiên tùy thế sự
Chiều buông nhẹ xuống nặng hồn ta
Tuan Nguyen
Bài 21:
ĐƠN HÀNH
Nhọc bước rừng xanh chỉ mỗi ta
Trầm ngâm lặng lẽ ánh dương tà
Chiều nghiêng rót nặng niềm cô lữ
Nắng dốc chan nhiều nỗi xót xa
Thả lệ đi ..bình an vẫy đợi
Cho đời nở thắm ..phúc còn qua
Đường gian khổ trở về quê nhé..!
Lạc giữa rừng xanh chỉ mỗi ta.
Chiều nghiêng rót nặng niềm cô lữ
Nắng dốc chan nhiều nỗi xót xa
Thả lệ đi ..bình an vẫy đợi
Cho đời nở thắm ..phúc còn qua
Đường gian khổ trở về quê nhé..!
Lạc giữa rừng xanh chỉ mỗi ta.
Thao Phuong Dinh
14/4/15
Bài 22:
HÃY YÊU ĐỜI
Hoa đẹp còn cười vẫy đón ta
Cứ vui lên giữa cảnh chiều tà!
Tóc đà trắng xóa niềm mong cận
Hồn vẫn xanh ngời nỗi nhớ xa...
Nao nức xuân thì dù có cạn
Dùng dằng thu ái đã từng qua...
Càng thêm mến mộ đời hơn nữa
Hoa đẹp còn cười vẫy đón ta!
Cứ vui lên giữa cảnh chiều tà!
Tóc đà trắng xóa niềm mong cận
Hồn vẫn xanh ngời nỗi nhớ xa...
Nao nức xuân thì dù có cạn
Dùng dằng thu ái đã từng qua...
Càng thêm mến mộ đời hơn nữa
Hoa đẹp còn cười vẫy đón ta!
Tau Dotrong
14/4/20
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét