Trang

Thứ Năm, 2 tháng 7, 2015

XUÂN THẮM TƯƠI

RẠNG RỠ XUÂN VỀ

                           

                                 THƠ MỜI HỌA !


             XUÂN THẮM TƯƠI 

                     BÀI XƯỚNG

                 Đêm đông giá lạnh rét vừa tan

                 Nắng ấm bừng lên trải sợi vàng

                 Cánh bướm vờn hoa mừng tết đến

                 Đàn chim gọi bạn đón xuân sang

                 Bờ môi hé nụ chào năm mới

                Ánh mắt trao duyên chúc lộc tràn

                Trái đất muôn loài như trẻ lại

                Men tình nhân thế dậy trần gian... 


                                 Đức Hạnh 


BÀI HỌA


Vui cùng Đức Hạnh


MỒNG HAI TẾT

Hôm nay tiệc Tết sớm vừa tan

Trời cũng chung vui chút nắng vàng.

Phấp phới đình làng màu sắc dậy

Dạp dìu ngõ xóm áo quần sang.

Đài loa thôn dưới không ngừng réo

Chiêng trống chòm bên cứ gõ tràn.

Xuân dẫn con người vào lộ ái

Muôn hồng ngàn tía trải dương gian.


Trần Như Tùng 



XUÂN ĐI 

Nắng mới kịp về băng giá tan
Tầng không dệt óng sợi tơ vàng
Vườn thơ rộn rã nhà thơ đến
Quán nhạc tưng bừng cánh nhạc sang
Rượu ráo câu mời cô chửa cạn
Tình khô lời hẹn chú đâu tràn
Xuân đi bổi hổi màu men ấy
Nghiêng ngả ta mình giữa thế gian.

      Phan Tự Trí


 XUÂN ĐẸP TƯƠI


Ngày đông lạnh lẽo sẽ dần tan


Ấm áp đầu năm ánh nắng vàng


Đàn én tung tăng chao cánh lượn


Con người nô nức đón xuân sang


Vườn cây  hỗn hợp  bung chồi nụ


Cảnh vật muôn loài hưởng lộc tràn


Quốc sách đề ra  luôn đổi mới


Nước Nam giàu mạnh mãi thời gian

               Hồ Hắc Hải


RẠNG RỠ XUÂN VỀ


                 BÀI XƯỚNG
Rạng rỡ Xuân về quyện giấc mơ
ơ
Đường thi lưu luyến đến không ngờ!

Tình đời xướng hoạ thơm trang giấy

Nghĩa bạn giao hòa đẹp ý thơ

Vần điệu du dương ngời cảnh sắc

Tiếng lòng thánh thót trải đường tơ

Muôn hoa vẫy gọi, chào ta đó!

Cánh thiệp nhân duyên, thoả đợi chờ…


  Đức Hạnh


 BÀI HỌA


                        CỨ NGÓNG CHỜ

                  Thuyền mộng sang rồi đậu bến mơ

                  Người đi biền biệt có ai ngờ!

                  Lỡ làng duyên cũ bao ngày hẹn

                  Đành kết đất lành một áng thơ

                  Xướng họa trao vần mong mận chín

                  Cung đàn nối nhịp gỡ đào tơ

                  Xuân sang chẳng tắt niềm hy vọng

                Mãi cuối trời đây cứ ngóng chờ  

                                              Phan Tự Trí


DẪN XUÂN VỀ

Hoa trắng lung linh mận níu mơ
Vườn ai cảnh ấy , có đâu ngờ.
Là em , viên chủ lừng danh tiếng
Và mẹ , hồn quê đậm vốn thơ.
Đã dẫn xuân về thêu cửa liễu
Rồi kêu huê nở thắp đài tơ.
Tâm tư chút loạn bừng hưng phấn
Dấy động đường thi viết vận chờ !

                              Trần Như Tùng



XUÂN VỀ

Đón chào năm mới nỗi niềm mơ
Xuân đến thôn trang đẹp chẳng ngờ
Năm mới chúc nhau vui hạnh phúc
Xuân sang xướng họa đẹp trang thơ
Tình chồng hòa quyện qua năm tháng
Nghĩa vợ chan hoa thắm kẻ tơ
Gia đạo sum vầy mừng tết đến
Cháu con  hiếu thảo thỏa mong chờ 

                                      Hồ Hắc Hải

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét