Trang

Thứ Ba, 7 tháng 8, 2018

HỎI CUỘI !

Trong hình ảnh có thể có: văn bản



HỎI CUỘI !
Thtk
“No ấm chưa qua vành mẹ đĩ 
Đỗ đành may khỏi tiếng cha cu” - 
“Hỏi Mình” - Tú Xương
NO tròn méo xệch tưởng như ru !
ẤM lạnh ai bày chuyện quá ngu
CHƯA tỏ biên thùy đầy bóng giặc
QUA nhìn lãnh hải lắm quân thù
VÀNH đai sáng tỏ đời khơi mộng
MẸ cảnh thanh bình bé thả cù…
ĐĨ điếm tham tàn luôn tráo trở…
ĐỖ ĐÀNH MAY KHỎI TIẾNG CHA CU.
Đức Hạnh – 03 08 2018
*
"NO ẤM CHƯA QUA VÀNH MẸ ĐĨ
ĐỖ ĐÀNH MAY KHỎI TIẾNG CHA CU" 

 Thtk
NO lòng ấm cật ngỡ quay cù…
ẤM lạnh gian thần họ xuí ngu
CHƯA giáp tiền đồn sao biết giặc
QUA rồi chiến sự đã nghe thù
VÀNH nôi thắm giọng êm tai ngủ
MẸ mốc ngọt lời dịu tiếng ru
ĐĨ miệng tung lời bao giả dối
ĐỖ ĐÀNH MAY KHỎI TIẾNG CHA CU
Duc Au - 03 08 2018
*
NO CƠM, ẤM CẬT
DẬM DẬT MỌI NƠI
“No ấm chưa qua vành mẹ đĩ
Đỗ đành may khỏi tiếng cha cu”
 
NO cơm quên buổi ở trong tù,
ẤM cật chê ngày sống chiến khu.
CHƯA thuộc cửu chương làm lãnh tụ,
QUA vài kinh kệ hóa thầy tu.
VÀNH trong cha oán bầy quan ngủ,
MẸ hận biên ngoài đám giặc bu.
ĐĨ điếm, tham ô thành tỷ phú,
ĐỖ ĐÀNH MAY KHỎI TIẾNG CHA CU.
Tony Nguyễn
NY, August 03, 2018

oOo

HỎI MÌNH
Trải mấy mươi năm vẫn thế ru?
Rằng khôn, rằng dại, lại rằng ngu?
Những là thương cả cho đời bạc
Nào có căm đâu đến kẻ thù
No ấm chưa qua vành mẹ đĩ
Đỗ đành may khỏi tiếng cha cu -
Phen này có dễ trời xoay lại
Thằng bé con con đã chán cù

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét