Trang

Thứ Ba, 7 tháng 8, 2018

MÃI XE TƠ

Trong hình ảnh có thể có: 1 người



Cảm họa: "NHỌC NHẰN" - MÂY LANG THANG
& những bài hoạ của quý bạn
MÃI XE TƠ
Chỉ là uyển mộng vẫn mong chờ
Thao thức canh tàn nhuộm ước mơ
Xuân đến rộn ràng vương nỗi nhớ!
Thu về lã tả lạnh như tờ
Lật trang ký ức tìm nhân ảnh
Hạ bút ân tình dệt cánh thơ
Phương ấy người ơi! Người có thấu?
Hồn ai thổn thức mãi xe tơ !
Đức Hạnh - 10 04 2013
*
NHỌC NHẰN !
Hy vọng mỏng manh vẫn ráng chờ
Sống cùng huyền hoặc lẫn hoài mơ
Gửi đi tin nhắn dư trăm cuộc
Nào thấy hồi âm dẫu một tờ
Ta mãi say sưa cùng mộng đẹp
Em càng đỏng đảnh với tình thơ
Sông Ngân khói sóng còn giăng phủ
Ngưu , Chức nhọc nhằn xe mối tơ...!
Đồng Nai , ngày 31 03 2013
Mây Lang Thang - Phan Châu Thanh
*
CHỈ LÀ GIẤC MƠ
Là sương khói mỏng để ai chờ
Thêu dệt tình trong những giấc mơ
Đã lỗi cung đàn từ bặt tín
Đừng mong duyên nợ lúc thưa tờ
Người ta chắc đã hoa cài tóc
Thì cũng như mình sẩy bước thơ
Tiếc nuối muộn mằn thêm lở dở
Chi bằng buông bỏ một hồng tơ.
Lung Linh - 22 07 2014
*
VÌ ĐÂU GAN RUỘT VƯƠNG TƠ
Nào ai ai bắt phải mong chờ
Ảo ảo Hư hư với giấc mơ
Đáy dạ cồn cào đau tựa thắt
Tin thư hờ hững lặng như tờ
Kẻ còn mê mải bao đường mộng
Người lại nôn nao những lối thơ
Ví thử chưa từng tuôn tiếng ngọc
Thì đâu gan ruột cứ vương tơ
Quế Hằng - 25 07 2014
*
HOÀI VỌNG
Trời xưa kỹ niệm vẫn trông chờ…
Dáng nhỏ xa rời những mộng mơ!
Liễu ảnh còn đây vài chục tấm…
Tình thư giữ đấy một đôi tờ!
Quên nào ước nguyện hằn tâm khảm…
Tưởng mãi câu thề đọng ý thơ!
Chẳng muốn Ngân hà chia ngõ hẹn…
Sao đành giã biệt dứt dòng tơ???
Ngọc Thụy -
25 07 2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét