Trang

Thứ Tư, 8 tháng 8, 2018

NGHE TIẾNG THU BUÔNG
















NGHE TIẾNG THU BUÔNG
(Ctkt)
Nghe suối hát ngàn Hoa thắm nở
Gió vờn trăng muôn thuở mỉ miều
Hương thu ngào ngạt hồn phiêu
Em ơi! biển ái tình yêu dạt dào
Trời tháng tám lá rơi lả tả
In bóng nàng trăng ngã vào thơ
Êm đềm suối mộng vườn mơ
Nguyệt còn trải thắm lá ngơ trở màu
Thu thánh thót nai vàng bỡ ngỡ
Hương ái ân muôn thuở nõn nà
Utình trải thắm Hằng Nga
Bến tình dậy sóng trăng ngà chênh vênh
U ng dung Nguyệt tiếng cười rạng rỡ
Ôm tình thu vạn thuở vào tim
Người ơi! lá đổ bên thềm
Gió buông nhè nhẹ đi tìm bóng trăng.
Đức Hạnh - 09.08.2017
Xướng
 BẾN TRĂNG XƯA ...
Đàn vang vọng dây rung từng nót
Giọng Yến Oanh ca hót mỹ miều
Là thơ ngữ ái lồng phiêu 

Là say bến mộng vườn yêu dạt dào
Chữ ta kết duyên trao sắc tỏa
Trăng và ta đàm tọa tứ thơ
Ngà ngà uống giọt sương mờ
Say trong tiềm thức ngẩn ngơ sắc mầu
Cũng là nguyệt canh thâu say mộng
Bến trăng xưa lồng lộng nõn nà
Nụ cười khe khẽ ngân nga
Như say giữa ánh trăng ngà chênh vênh
Hồn chao đảo bồng bềnh sóng nhạc
Dưới trăng liềm bàng bạc sắc đêm
Hòa trong hương cỏ bên thềm
Một loài sắc dại hoang tìm bến trăng\
08.08.2017 - Giang Hoa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét