Trang

Thứ Tư, 25 tháng 12, 2019

CHÚC MỪNG GIÁNG SINH

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, hoa và văn bản


 CHÚC MỪNG GIÁNG SINH

Đêm Chúa Giáng Sinh rộn khắp Trời
Đôi vần kính chúc khách muôn nơi
Hồng Ân trọn hưởng điều may mắn
Phước báu gom đầy việc thảnh thơi
Đức trọng tỏa tràn theo lẽ đạo
Duyên lành truyền rải hợp tình người
Kính ơn Thượng Đế thương trần thế
Ngài gửi Ngôi Hai xuống cứu đời

Phương Hoa 

DEC 23nd 2019

BÀI HỌA:

MỪNG CHÚA GIÁNG SINH

Lấp lánh ngàn sao sáng rực trời
Giáng trần, Thiên Chúa ngự muôn nơi
Từ vùng đồng rộng lên non thẳm
Tới chốn hang cùng lẫn giếng thơi
Thánh lễ cử hành trên thế giới
Hồng ân ban phát đến con người
Niềm tin rạng rỡ từng đôi mắt
Chúa xuống trần gian cứu giúp đời.

Sông Thu
(24/12/2019)


ĐÊM NOEL

Giáng Sinh đêm Thánh sáng sao trời
Chúa xuống trần gian cứu chuộc nơi
Lấp lánh cây thông bông tuyết trắng
Lung linh tuần lộc gói quà thơi
Con chiên ngoan đạo may duyên kiếp
Nhân loại tình thương số phận người
Công giáo Ki Tô ơn phước báu
Giê Su Thập Giá giúp muôn đời...

Mai Xuân Thanh

Ngày 24/12/2019


TÌNH CHÚA
“Ktct”
T ình yêu nhập thể, cứu muôn người
I n tuyết đông mùa lạnh khắp nơi
N úi vọng Tin mừng sao cánh tỏ
H ương hòa suối nhạc cõi lòng thơi
C ông trình cứu độ ngời ơn Chúa
H ang đá khai sinh thắm cảnh đời
Ủ những niềm tin thành sự sống...
A n vui cõi thế..Tạ ân Trời...

Đức Hạnh
25 12 2019

2 nhận xét:

  1. DVD sang thăm anh, thưởng thức thơ xướng họa CHÚC MỪNG GIÁNG SINH thiệt hay!

    Trả lờiXóa
  2. ĐH cảm ơn anh đã ghé thăm và chia sẻ - Mến chúc bình an!

    Trả lờiXóa