Trang

Thứ Ba, 31 tháng 12, 2019

XUÂN HY VỌNG


Trong hình ảnh có thể có: Trương Đức Hạnh, đang cười, đang đứng, trẻ em và ngoài trời

XUÂN HY VỌNG

Xuân thắm nở ngàn hoa chào mộng trải
Nàng Xuân cười rộn rã nở đào, mai...
Nụ đong đưa ngọn gió đùa Xuân lay
Ta thật thích nàng Xuân khoe áo mới

Mến yêu Xuân hồn nhiên nào ái ngại
Mộng đêm Xuân, giấc mộng hồng chẳng phai
Xuân thắm nở nụ tình ái mãi bay
Ta và Xuân quay cuồng không giới hạn

Nụ tầm Xuân rộn ràng trao quý bạn
Ngàn hương Xuân ngào ngạt cả trần gian
Và biển nhớ dư âm Xuân huy hoàng
Sóng tình yêu thuyền chở Xuân ước vọng

Đêm trừ tịch ta nghe Xuân lắng đọng
Sóng yêu thương bừng dậy nở Xuân lòng
Con tim nhỏ, Xuân bát ngát trời không
Xuân - Ta nâng li chúc Xuân hy vọng....

Đức Hạnh
28 12 2019

oOo

VÀO ĐÔNG

Trời trở lạnh, sân ngoài sương kín ngõ
Nước đọng cành hoa cỏ ướt sương mai.
Cây rùng mình cành trúc gió lay lay
Mặt trời vắng, nhà ai còn say giấc.

Đông chưa hẳn mà lòng nghe tiếng bấc
Gió giao mùa lạnh ngắt nắng mơ phai.
Thu đã tàn, chiếc lá cuối cùng bay
Đang run rẩy tiếc trần ai từng phút.

Vẫn ngồi đấy bên song, trà nghi ngút
Nghe lạnh lùng vi vút tiếng thời gian.
Mấy chục năm lữ thứ khách bàng hoàng
Tuổi già tới võ vàng vành tóc trắng!

Năm gần hết bỗng thấy lòng sầu lắng
Những tin buồn xa vắng xuyến xao lòng.
Cánh hạc hồng hun hút bỏ lầu không
Trời đất khách mênh mông đâu tri kỉ ?

Mailoc

11-26-19

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét