Trang

Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2020

 

CẢM THU

Lão Cuội vui đùa đảo trước hiên
Hằng Nga trải mộng rất ngoan hiền
Vườn thơ kết hợp ngời sông biển
Bản nhạc giao hòa thắm những đêm
Dỗi ánh trăng gầy thương bạn nhỏ
Tìm hoa nụ thắm tưởng môi mềm
Chân tình đẹp đẽ lòng tha thiết
Nghĩa đượm Thu nàng cảm mến thêm…
Đức Hạnh
30 10 2020

(Cảm họa "Cảm Thu" thi hữu - Đức Hạnh)
GỞI HỒN THU
Đọc Xuôi:
Thu chiều gió mát thoáng sau hiên,
Nắng nhẹ trời trong sáng diệu hiền.
Thơ bút tả vầng mây dạo biển,
Sáo tiêu hoà điệu nhạc về đêm.
Mơ tình nhớ tiếc vàng tơ mỏng,
Luyến cảnh hoài vui đẹp gối mềm !
Lơ lững trăng vàng tô dậu trúc…
Thu hồn gởi mộng ấm lòng thêm !
Đọc Ngược :
Thêm lòng ấm mộng gởi hồn thu,
Trúc dậu tô vàng trăng lững lơ.
Mềm gối đẹp vui hoài cảnh luyến,
Mỏng tơ vàng tiếc nhớ tình mơ !
Đêm về nhạc điệu hoà tiêu sáo,
Biển dạo mây vầng tả bút thơ !
Hiền diệu sáng trong trời nhẹ nắng…
Hiên sau thoáng mát gió chiều thu !
Liêu Xuyên
31/10/2020
[Mến họa "Gởi Hồn Thu" thi hữu - Liêu Xuyên]
THU LUYẾN NHỚ
[Thuận nghịch đọc]
Thu trải sợi vàng đọng trước hiên
Núi sông ngời mộng ước nhân hiền
Thơ hồn sáng tỏ ngời lòng biển
Suối nhạc tươi hồng thắm những đêm
Mơ ước nghĩa tình thơ cánh đượm
Nhớ thương ong bướm nụ hoa mềm
Lơ là lá đổ quên nguồn cội !
Thu vọng cảnh nhà, cảnh đẹp thêm.
***
Thêm đẹp cảnh nhà, cảnh vọng thu
Cội nguồn quên, đổ lá là lơ
Mềm hoa nụ, bướm ong thương nhớ
Đượm cánh thơ tình nghĩa ước mơ
Đêm những thắm hồng tươi nhạc suối
Biển lòng ngời tỏ sáng hồn thơ
Hiền nhân ước mộng ngời sông núi
Hiên trước đọng vàng sợi trải thu…
Đức Hạnh
31 10 2020

THU CẢM
[Bài xướng]
Chẳng còn lấp ló ở đầu hiên
Thu bước vào đây dáng dịu hiền
Bóng nắng mong manh buồn cuối bãi
Ngọn may nhè nhẹ lạnh về đêm
Lá vàng phe phẩy treo cành mỏng
Mây trắng lang thang lướt cánh mềm
Ra thế ! Thu về rồi đấy nhỉ ?
Khiến lòng lữ khách thấy sầu thêm
Songquang
20201029
CHIỀU THU
Phơ phất làn may thổi trước hiên
Nắng hong sợi mảnh tựa tơ mềm
Rừng xa nhuộm sắc tuồng ngơ ngại
Mây lãng vương sầu, những trắng thêm
Tít thẳm lao chao cô nhạn lạc
Đâu đây xào xạc bước nai hiền
Trăng côi một mảnh treo lờ lững
Viễn mục ngây người, ta đón …đêm
Cao Bồi Gìa
TRANH THU
Gió thổi lào xào dưới mái hiên
Vào thu cảnh vật dịu thanh hiền
Nghiêng trời nắng nhạt thầm dâng tối
Phủ lối sương mờ lặng trở đêm
Lá rụng thêu thùa khung dệt mỏng
Cành trơ yểu điệu nét đan mềm
Khơi màu ảm đạm buồn dâng mắt
Ký ức xa vời gợi nhớ thêm
Minh Thuý Thành Nội

CUỐI THU
Lá vàng thôi rụng xuống thềm hiên
Phố xá hàng cây, rũ bóng hiền
Phượng đã rụi tàn khi tắt nắng
Ve thôi rên rỉ lúc tàn đêm
Đường xưa gió lộng, mờ nhân ảnh
Lối cũ mưa sa, ướt tóc mềm
Vắng vẻ, cô đơn, chiều lữ thứ
Đâu tà áo lụa, lại buồn thêm.!
Thanh Trương

THU VẤN VƯƠNG
Lả tả lá vàng rơi trước hiên,
Nhớ màu áo lụa dáng em hiền
Xưa âu yếm hẹn trên đồi mộng
Nay nghẹn ngào sầu trong bóng đêm
Nghe gió qua thềm ngờ bước khẽ
Cảm sương len cửa ngỡ hơi mềm
Từng mùa thu đến đem vương vấn
Rồi đến đông về, tê tái thêm.
Sông Thu
ĐỘC ẨM
Một mình ngắm nguyệt mái tây hiên
Rượu đỏ mềm môi thiếu bạn hiền.
Văng vẳng dương cầm sầu dạ khúc
U hoài tiếng dế khóc màn đêm.
Vườn khuya mờ ảo làn sương trắng
Gió tối mênh mang tóc liễu mềm.
Xào xạc bên hè lay khóm trúc
Còi tàu xa vắng não nùng thêm!
Mailoc

THU CẢM
Bồ kết,hương lài dịu thoảng hiên
Tóc thu xanh biếc mắt ngoan hiền
Vờn mây,tơ liễu ngời ru nắng
Gợn gió,sóng hồ nhẹ vỗ đêm
Trắng phớt hoa hồng sương lụa mỏng
Vàng hươm chậu cúc ánh trăng mềm
Giọng hò êm vọng chèo khua nước
Cố quận em về cảnh đẹp thêm.
Lý Đức Quỳnh

CÚC HƯƠNG.
Cúc đã tỏa hương trước mái hiên,
Lá rơi lác đác gió ru hiền.
Cỏ cây dát ngọc đan sương sớm,
Vạt nắng thêu tơ xóa bóng đêm.
Suối biếc đôi bờ hoa nở dại,
Cát vàng hai ngạn sóng sô mềm.
Tao nhân đa cảm gom thi tứ,
Bướm trắng tung tăng cảnh đẹp thêm.
Mỹ Ngọc.
Oct.30/2020
ĐỘC ẨM
Một mình ngắm nguyệt mái tây hiên
Rượu đỏ mềm môi thiếu bạn hiền.
Văng vẳng dương cầm sầu dạ khúc
U hoài tiếng dế khóc màn đêm.
Vườn khuya mờ ảo làn sương trắng
Gió tối mênh mang tóc liễu mềm.
Xào xạc bên hè lay khóm trúc
Còi tàu xa vắng não nùng thêm!
Mailoc
THU CẢM
Thu về thấp thoáng ở bên hiên
Tiếng gió heo may bỗng chợt hiền
Tái tím chồi non vương bóng nguyệt
Hoe vàng lá úa rụng trời đêm
Sương lam lãng đãng, màu mây xám
Khói trắng miên man, dãi lụa mềm
Bàng bạc không gian sầu lữ khách
Lòng người du tử chạnh buồn thêm
Thanh Song Kim Phú - CA
THU CẢM
Thu về lá úa rụng đầy hiên
Đất khách bâng khuâng nhớ mẹ hiền
Ngọn gió xa đưa lùa mỗi tối
Chuông chùa vẳng lại vọng từng đêm
Thân cô bóng lẻ sầu canh vắng
Gối chiếc chăn đơn lạnh tóc mềm
Tháng lại ngày qua trời đổi tiết
Nghe niềm cố quốc ngậm ngùi thêm
Ngọc Tường
THU ĐẾN MIỀN TRUNG
Thu rón rén vào dưới mái hiên
Thu đi chậm chạp dáng ngoan hiền
Thu vui sum họp khi hừng sáng
Thu cảm chia ly lúc nửa đêm
Thu nhớ bâng khuâng mây gió lạnh
Thu buồn ảm đạm nhện tơ mềm
Thu về bão tố gây đau khổ
Thu đến Miền Trung lụt lội thêm...!
Mai Xuân Thanh
TUYẾT SỚM
Tuyết trắng...rộn ràng phủ khắp hiên
Ngẩn ngơ, bối rối bước nai hiền
Vừa nghe thu đến cùng sương sớm
Đã thấy đông về với bóng đêm
Ai cảm lá vàng rơi bến vắng
Ta thương giọt đắng đọng môi mềm
Dạt dào tiếng gió buồn ray rức
Đông Bắc năm này chắc lạnh thêm !
Thy Lệ Trang
QUẠNH HIU
Lá rụng tiêu điều trước mái hiên
Hoa rơi xơ xác, ánh trăng hiền
Trời buồn bất chợt khơi giông bão
Đất lạnh không ngừng gợi gió đêm.
Thôn nữ về đâu vai ướt đẫm
Đường xa bước mõi tóc nhu mềm
Làng quê hoang phế ôi! Thương quá
Lối xóm điêu tàn quạnh nhớ thêm .
Hồng Vân
Bạc Liêu/31/10/2020


1 nhận xét: