Trang

Thứ Hai, 26 tháng 10, 2020

TIẾNG THƠ

 

 TIẾNG THƠ

[Thuận nghịch đọc]
Tiêu khốn khổ, mừng mộng thắm thơ
Thế nhân than thở chuyện ơ thờ
Dìu thu trải nhạc dòng lưu luyến
Thả tứ khai nguồn cảnh ước mơ
Hiu quạnh nghĩa tình duyên lệch hướng
Thắm nồng hoa bướm ngõ vươn tơ
Chiều thu ấp ủ lòng nhung nhớ
Yêu bạn mến hòa vọng tiếng thơ.
Thơ tiếng vọng hòa mến bạn yêu
Nhớ nhung lòng ủ ấp thu chiều
Tơ vươn ngõ bướm hoa nồng thắm
Hướng lệch duyên tình nghĩa quạnh hiu
Mơ ước cảnh nguồn khai tứ thả
Luyến lưu dòng nhạc trải thu dìu
Thờ ơ chuyện thở than nhân thế
Thơ thắm mộng mừng khốn khổ tiêu…
Đức Hạnh
27 10 2020

TIÊU SẦU
[Bài xướng]
Đọc Xuôi :
Tiêu sầu khúc nhạc đắm tình thơ,
Gió lộng trời loang nắng thẫn thờ.
Dìu dặt tiếng nghe đàn thảm não,
Tái tê lời hát điệu sầu mơ.
Hiu buồn cảnh cũ tàn hoa mộng,
Lở dở tình xưa đứt mối tơ !
Chiều nắng xuyến xao hồn lữ khách…
Yêu hờn tủi hận lệ hoà thơ !
Đọc Ngược :
Thơ hoà lệ hận tủi hờn yêu,
Khách lữ hồn xao xuyến nắng chiều.
Tơ mối đứt, xưa tình dở lở,
Mộng hoa tàn, cũ cảnh buồn hiu !
Mơ sầu điệu hát lời tê tái,
Não thảm đàn nghe tiếng dặt dìu !
Thờ thẫn nắng loang trời lộng gió…
Thơ tình đắm nhạc khúc sầu tiêu !
Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

ÁI TÌNH LẨN THẨN
Đọc Xuôi :
Tiêu mất ái tình, nên thẫn thơ,
Xót đau ta nguyện mãi tôn thờ.
Dìu nhau - rủ gió mây ao ước;
Dắt mãi - mời trăng nước mộng mơ.
Hiu hắt - anh nhìn nàng xoã tóc;
Hững hờ - em thấy nhện giăng tơ.
Chiều về đã mỏi mòn năm tháng !
Yêu dấu tan rồi than khóc thơ !
Đọc Ngược :
Thơ khóc than rồi...tan dấu yêu !
Tháng năm mòn mỏi đã về chiều.
Tơ giăng - nhện thấy em hờ hững;
Tóc xoã - nàng nhìn anh hắt hiu.
Mơ mộng nước trăng - mời mãi dắt;
Ước ao mây gió - rủ nhau dìu.
Thờ tôn - mãi nguyện - ta đau xót.
Thơ thẩn - nên tình ái mất tiêu !

Thảo Chương Trần Quốc Việt

THẨN THƠ
(Đọc xuôi)
Tiêu khúc dạo sầu gợi nhớ thơ
Gió trăng phiêu lãng đến ơ thờ
Chiều thu rụng lá nghe Xao xuyến
sợi nắng rơi thềm lại thoáng mơ
Kiều diễm bạn xa trời vọng tưởng
Mỹ miều người vắng, giọt vương tơ
Lều tranh vẽ bóng hòa mây nước
Yêu cỏ, họa hình quyện tiếng thơ
(Đọc ngược)
Thơ tiếng, quyện hình họa cỏ yêu
Nước mây hòa bóng vẽ tranh lều
Tơ vương giọt vắng người miều mỹ
Tưởng vọng trời xa bạn diễm kiều
Mơ thoáng lại thềm rơi nắng đổ
Xuyến xao nghe lá rụng thu chiều
Thờ ơ đến lãng phiêu trăng gió
Thơ nhớ dạo sàu gợi khúc tiêu.
Hồng Vân



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét