Trang

Thứ Hai, 12 tháng 10, 2020

CẬP NHẬT HỌA THƠ QUÝ BẠN TRÊN FACEBOOK =10/2020


Cánh chim tung cánh trùng khơi
Thuyền yêu cập bến cõi đời nên thơ…

CẬP NHẬT HỌA THƠ CỦA QUÝ BẠN TRÊN FACEBOOK & GMAIL = 10/2020


MẸ ƯỚC VỌNG !
[Thtk]
Bão nổi đau buồn trên đất mẹ
Đông về phấn khởi giữa sông đời
BÃO mưa dữ tợn khắp bầu trời
NỔI nước môi trường thê thảm ơi !
ĐAU cảnh triều cường trôi mọi thứ
BUỒN dòng lốc xoáy hại trùng khơi
TRÊN đời lạnh lẽo - đời thêm khổ
ĐẤT cảnh u sầu - cảnh lại tơi...
MẸ vọng bình minh xua bóng tối…
ĐÔNG VỀ PHẤN KHỞI GIỮA SÔNG ĐỜI
Đức Hạnh
08 10 202
ĐỂ NGHIỆM ĐỜI
Áp mạnh đang về phía biển khơi
Coi chừng cảnh giác mọi người ơi!
Mưa to xối xả tràn lai láng
Gió lớn hoành hành giật tả tơi
Đói khổ tâm an đừng tủi phận
Lầm than dạ vững chớ kêu trời
Trần gian ở thiện nhờ ân phước
Bão tố triền miên để nghiệm đời.
Cam Lộ, ngày 8/10/2020.

KHÁT VỌNG
Tung hoành trải mộng hỡi đàn chim !
Mãi lượn trời cao thỏa chí tìm…
Mặt biển tưng bừng con sóng trỗi
Non ngàn lặng lẽ tiếng lòng im
Êm đềm ả Nguyệt mời trăng nước
Ảo não rừng thu úa giậu bìm [1]
Khát vọng bình minh ngời những nẻo
Công bằng sáng tỏ nghĩa tình ghim..!
Đức Hạnh
08 10 2020
[1] dây bìm.
***
MỎI CÁNH CHIM
Mãi lượn bay hoài mỏi cánh chim
Vì đâu thục nữ phải đi tìm..!
Mơ miền kỷ niệm ngày xa nhớ
Mộng cõi chân trời buổi vắng im
Lắm bữa vờn cao...rầu tuổi nhạn
Nhiều hôm hạ thấp...khổ thân bìm *
Do hình dáng cũ làm tim tủi
Để bóng đêm tàn nẫu dạ ghim.
08/10/2020. * bìm bịp.
Tòng Trần

HƯƠNG TÌNH
Hương tình rạng rỡ thể nào xưa !
Bão tạnh bình minh tỏa bóng dừa
Ngõ mộng trần gian nào trổ hứa
Cung đàn suối nhạc chẳng vòng đưa
Khai nguồn kỷ niệm còn thêm nữa
Thưởng nguyệt nàng thu mãi nhớ vừa
Đã mến chân thành trao ngọn lửa
Giao hòa sáng tỏ... dẫu ngày thưa..!
Đức Hạnh
07102020
***
BỎ HẾT
Bởi hận trong lòng...khép ngõ xưa
Vầng trăng biệt vãng bóng cây dừa
Duyên này rạn vỡ...người kia đón
Nghĩa nọ tan rời...kẻ khác đưa
Chịu cảnh phòng côi nào máng dễ
Sầu đêm gối lẻ đã mang vừa
Hay là bỏ hết tình không vẹn
Chắc phải quên liền mộng sẽ thưa.
07/10/2020
Tòng Trân

ĐÔNG SANG
Đ ông về giá lạnh thấu trong da
Ổ ng cứ mưa dầm ngập ngã ba
N ước nổi đời trôi đau đất mẹ
G iông qua lụt đến khổ muôn nhà
S ai đường chính nghĩa còn mơ hả [1]
Ẩ n lối tà gian hổng thấy à
N găn chặn xâm lăng gìn tổ quốc
N am hùng đánh giặc chẳng buông tha..!
Đức Hạnh
07 10 2020
[1] Đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam bị Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đóng và cải tạo bất hợp pháp.
***
GIAO MÙA…
Trở tiết giao mùa thấm thịt da
Mưa dầm rả rít lại phong ba
Hoa tàn rụng xuống vương đầy ngõ
Gió lạnh tràn vô phủ khắp nhà
Áo mỏng ly thân đừng giận nhé!
Chăn bông kết bạn cũng vui à!
Thu ơi! Hãy nhớ ngày tao ngộ!
Đợi mãi Đông về thấy thiết tha!
Cam Lộ, ngày 7/10/2020.

GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC
Vườn hồng thắm nở đẹp lòng nhau
Hạnh phúc chan hòa đặng trước sau
Cuộc sống nồng nàn hoa mãi thắm
Tâm hồn rạng rỡ nghĩa càng sâu
Dù cho bão tố nào phai mộng
Dẫu có phong ba mãi thắm màu
Tuổi tác cao niên tình vẫn đượm
Toàn gia hạnh phúc thỏa duyên cầu.
Đức Hạnh
07 10 2020
***
VẸN DUYÊN ĐỜI
Dẫu nắng hè nung vẫn có nhau
Hồn quê mãi đượm trứớc cùng sau
Tình xuân thắm thiết tình xuân thắm
Nghĩa hạ ân cần nghĩa hạ sâu
Tuyết phủ ngày qua tròn tiếng nguyện
Sương pha tháng lụn vẹn lời cầu
Bách niên giai lão duyên cùng nợ
Chặt chịa uyên ương đẹp vạn màu
HƯƠNG THỀM MÂY -
Đình Diệm
6.10.2020

NGUỒN VUI THỎA CHÍ
Nguồn vui thỏa chí chẳng ưu phiền
Phấn khởi du hành khắp cõi tiên
Ngoạn cảnh sơn hà thương tổ quốc
Dòng Khai nhật nguyệt quý viên điền…
Hồn vui sáng tỏ hằng yêu nước
Mộng nở bình yên hổng lụy tiền
Trần tục giàu sang nào đã thích !
Ngồi trâu thổi sáo thật là ghiềng…
Đức Hạnh
07 10 2020
***
SƯỚNG HƠN TIÊN
Thỏa ước lòng ta khỏi lụy phiền
Cho hồn tức cảnh sướng hơn tiên
Lưng trâu chễm chệ nhìn sông núi
Mắt lão lim dim ngắm địa điền
Lạc thú miền quê tràn mấy vị
Vui chơi phố thị tốn bao tiền?
Ô tô, xe máy nay đà chán
Chú sửu nhà nông cưỡi cũng nghiền.
Cam Lộ, 7/10/2018

TUỔI TÁC..
Giờ ta tuổi tác dẫu tai ù…
Trỗi tứ trao vần vọng chẳng ngu
Cảm mến nàng thơ mời những bạn
Hòa lưu biển nhạc thoát ao tù
Êm đềm trải mộng chào trăng nước
Rạng rỡ khai nguồn tưởng bóng bu… [1]
Mãi nhớ quê mình bao kỷ niệm
Tình yêu đất Mẹ nở hoa, dù..!
Đức Hạnh
05 10 2020
[1] mẹ (từ dùng ở vùng nông thôn miền Bắc)
***
TUỔI LÃO...!
Tuổi lão lòng tai bị điếc ù
Thôi đành ráng vểnh tựa đồ ngu
Nhiều hôm ổng nói to lời dữ
Lắm bữa bà nghe nhỏ giọng tù
Cũng tội đi thì...chân muốn đổ
Do già đứng lại...cẳng quàng bu
Chờ khi ngõ trúc đưa bằng lọng
Đợi lúc đường hoa khảm những dù!
Tòng Trần
05/10/2020.

TÌNH NGÁT HƯƠNG
Thu hòa suối nhạc cảnh Tình hay !
Điệp khúc Tình yêu đã tỏ bày
Dáng liễu Tình ca đàn nguyệt khảy
Thơ chàng bạn hát nghĩa Tình bay
Tình khai mộng trỗi mình vui nhảy
Ngãi trọng Tình dâng gió hổng vày
Thưởng ngoạn sông Tình ta sẽ thấy
Duyên Tình rạng rỡ thể nào nhay…
Đức Hạnh
04 10 2020
***
=====LẶNG THẦM=====
Lặng lẽ bao chiều trải phú hay
Niềm riêng một chút hẳn ai bày
Queo lời để vạn nguồn đau cháy
Đục tiếng cho ngàn nỗi khổ nhay
Nẻo cũ trăng rằm ngao ngán chạy
Đường xưa bản nhạc hắt hiu vày
Trông kìa lắm bận chân tình gãy
Thấy cả dương trần lệ đẫm bay

NGHĨA NHÂN
Nguồn vui giải trí vọng hơn tiền
Tiền bạc tham tàn sẽ đảo điên
Điên kiểu ngang tàng lòng sẽ héo
Héo tình dữ tợn cảnh nào yên
Yên lành cuộc sống hồn tươi đẹp
Đẹp đẽ lương tâm tính diụ hiền
Hiền hậu yêu thương ngời đạo nghĩa
Nghĩa nhân sáng tỏ được danh điền…
Đức Hạnh
04 10 2020
***
RÈN TÂM NHẪN
Mở miệng là khoe lắm bạc tiền
Ra đường vẫn ngại… mấy thằng điên
Cần chi kết bạn…đăng đồ tử
Chỉ muốn làm thân…nữ thục hiền
Hãy tránh lời cay bên xó chợ
Mà thương trái ngọt giữa trang điền
Vun bồi hạnh phúc rèn tâm nhẫn
Ắt sẽ cho mình…cuộc sống yên.
Cam Lộ, ngày 4/10/2020.

CẢM THU
Những nẻo thu về thắm mộng ta
Hằng nga trải nhạc dưới trăng tà
Khung trời kỷ niệm tình luôn thắm
Nghĩa bạn hương lòng nghĩa chẳng xa
Rộn rã ngàn hoa chào mộng đến
Nồng nàn bạn hữu nhớ ngày qua
Giao hòa xướng họa ngời trăng nước
Những nẻo thu về thắm mộng ta.!
Đức Hạnh
04 10 2020
***
CHẠNH LÒNG
Hoàng hôn bảng lảng chạnh lòng ta
Chung rượu đầy vơi đượm bóng tà
Tráng khí ngày nao dường úa lạnh
Hùng tâm thuở ấy chợt trôi xa
Nghiêng chiều rót mãi : thơ buồn rụng
Dốc nắng hứng hoài : mộng đẹp qua
Chếnh choáng mạch sầu càng ứ đọng
Hoàng hôn bảng lảng chạnh lòng ta

CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ
NGƯỜI CAO TUỔI
CHÚC ông, chúc cụ... nở hoa tình
MỪNG sống an bình cảnh mãi xinh
NGÀY hội khai nguồn giàu nghĩa khí
QUỐC hồn vọng tộc thắm bình minh
TẾ khai cuộc sống luôn cao cả
NGƯỜI trọng tâm hồn mãi hiển vinh
CAO vọng thời gian sống hữu ích
TUỔI già rạng rỡ chẳng đinh ninh…
Đức Hạnh
01 10 2020
***
BIẾT TRỌNG VINH
(Nhân ngày Quốc tế người cao tuổi.)
Chỉ ước bên nhau trọn nghĩa tình
Cho đời cảm nhận chút văn minh
Lời thương thiện mỹ luôn trong sáng
Ý trọng chân thành mãi đẹp xinh
Nhớ sống từ bi tâm hỷ hạnh
Lo rèn đức độ thể khang ninh
Ông bà mẫu mực lưu gương sáng
Tử hiếu chan hòa biết trọng vinh.
Cam Lộ, ngày 1/10/2020.
***
TÌNH YÊU RẠNG RỠ..
Tuổi tác cao niên sống đượm Tình
Tình đời lẽ phải vọng phân minh
Tâm hồn thánh thiện Tình yêu thắm
Tình cảm chân thành cảnh mộng xinh
Nghĩa cử tươi cười Tình nẩy nở
Tình người sáng tỏ dạ đinh ninh
Cội nguồn vững chãi Tình tươi sáng
Hạnh phúc đường Tình thật hiển vinh.
02 10 2020

TIẾNG VỌNG MUÔN LOÀI
[Nđt-Bvđâ]
Vàng Anh trải nhạc khắp nương đồi
Én lượn đông về dẫn ả Vôi
Hút Mật khai nguồn hương rõ nổi
Hoàng Oanh cứu chủ [1] nghĩa thêm bồi
Diều Hâu dữ tợn lòng luôn tối
Chú Vẹm trung thành ngãi chẳng côi
Bạn Cuốc đêm buồn kêu cảm nỗi…
Nàng Công vũ điệu sánh duyên rồi…
Đức Hạnh
09 10 2020
[1] Sự tích: chim Hoàng Oanh – xã thân cứu chủ.
***
BẦU TRỜI THU...
Tập danh loài lông vũ hai chân
(nđt-ltvt-ntvv)
Én liệng Cò bay...đảo chỗ đồi
Thu về Sáo Sậu hỏi Chìa Vôi...
Vành Khuyên Gõ Kiến ân nồng vẫy
Vẹt Đỏ Vàng Anh nghĩa thắm bồi
Dõi ả Chim Ruồi quên lối mộng
Xem nàng Bạc Má bỏ đường côi
Bồ Nông dỗi giận đau buồn tỏ
Để chú Diều Hâu lỗi hẹn rồi...
09/10/2020
Tòng Trần

ƯỚC VỌNG
Bão lụt cuồng phong khổ tháng ngày
Môi trường đảo ngược lắm chua cay!
Non ngàn sạt lở trời u ám
Sản nghiệp tiêu tùng cảnh trắng tay
Sự sống điêu tàn nhiều xáo trộn
Trần gian ảm đạm lắm lưu đày
Triều dâng cuốn cả niềm hy vọng
Ước nguyện không còn kiếp mượn vay..!
Đức Hạnh
12 10 2020
***
KIẾP TRẢ VAY
Mưa tuôn bão mạnh suốt đêm ngày
Cõi tạm cư trần quá nghiệt cay
Xả lũ đầu nguồn do ngập nước
Tràn nhà dưới hạ phải bó tay
Vùng cao núi sạt nghèo đeo đẳng
Xóm trũng vườn tan khổ đọa đày
Cũng bởi cây rừng nay bị phá
Nên đành trả nợ kiếp đang vay.
Cam Lộ, ngày 12/10/2020.
Nguyễn Xuân Dưỡng.

KHUNG TRỜI KỶ NIỆM
Ngời trang nhật ký tưởng bao hè
Phượng vĩ vươn cành ấp ủ che
Kỷ niệm vườn xưa ngời hoa bướm
Ngôi trường bạn cũ đượm lời ve
Vào rừng cắm trại trèo lên núi
Trải mộng yêu đời vọng tới khe
Biển nhớ nồng nàn quay trở lại
Trò chơi rộn rã tỏ tình bè..
Đức Hạnh
12 10 2020
***
NHỚ BẠN BÈ
Trở lại điền viên nhớ bạn bè
Bao mùa tổ ấm một thời che
Tan trường rẽ quán bày mồi rượu
Nghỉ lễ vô rừng lội suối khe
Tổng kết vui chơi chiều cuối hạ
Liên hoan hát nhảy giữa trưa hè
Thương yêu gửi gắm chùm hoa phượng
Kỷ niệm lưu hoài những chú ve.
Cam Lộ, ngày 9/10/2020.
Nguyễn Xuân Dưỡng

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Non ngàn nổi giận cũng vì ta !
Hủy hoại môi trường [1] não thối tha...
Bão lụt trôi đời bao khốn khổ
Dân tình mất mạng tuổi non, già
Triều dâng phố thị thành sông biển
Lốc xoáy làng thôn sập những nhà
Chẳng trách ông trời gây dữ dội
Nghe lòng đất mẹ cảnh vừa qua [1]
Đức Hạnh
13 10 2020
[1] Chặt phá rừng gây ô nhiễm môi trường,
làm ngập lụt, làm sạt lở sói mòn đất…
[2] Con người đang hằng ngày tàn phá môi trường sống của chính mình: theo nhiều cách vô tình hoặc cố ý. Từ các công trình xây dựng sai lầm, quá trình canh tác trồng trọt, khai thác mỏ, hay chỉ đơn giản như thói quen sinh hoạt hàng ngày… đều đã và đang làm biến dạng bề mặt hành tinh. Chính lòng tham của con người sẽ hủy diệt tất cả.
***
CỐ VƯỢT QUA!
Cảm thấy ông trời đã giận ta
Tâm thành khấn nguyện chẳng buông tha
Thuyền chìm chết ngạt…không thương trẻ
Nước ngập vùi chôn…chẳng nể già
Lúa gạo mưa dầm đà chuyển vữa
Người dân lũ ống bị trôi nhà
Miền Trung gánh nặng nhiều cơn bão
Cái khổ bao đời…cố vượt qua!...
Cam Lộ, ngày 13/10/2020.

DÙ BÃO TỐ..!
Niềm vui rộn rã dẫu đông về...
Hạnh phúc gia đình mộng hổng thê
Sáng tỏ tình yêu lòng chẳng tệ
Tâm hồn thể hiện... lẽ nào tê..!
Đức Hạnh
14 10 2020
***
NỖI BUỒN TRỜI MƯA
Chửa đến mùa đông rét đã về
Mưa dầm ảo não kéo lê thê
Miền Trung nước ngập hoa màu ...mất
Đấy chỗ cười, đây dạ tái tê...
Tau Dotrong
Bắc giang, 14/10/2020

RỘNG MỞ LÒNG NHÂN
Miền Trung đất Mẹ cảnh u buồn
Bão nổi điêu tàn suối lệ tuôn
Lũ cuộn đời xiêu sầu cảnh huống
Nhà trôi đất lở vọng non nguồn
Gìa đau thuốc đợi lòng rên rỉ
Trẻ đói cơm thèm dạ trỗi suông
Rộng mở lòng nhân cùng giúp đỡ
Vòng tay cứu trợ lẽ nao chuồn..!
Đức Hạnh
14 10 2020
***
GIỌT BUỒN
Để ướt vành mi những giọt buồn
Do tình nứt vỡ lệ sầu tuôn
Phần duyên nỡ phá tan đời mộng
Phận số đành xô ngã tuổi nguồn
Lỗi hẹn xuân vừa mơn mởn thắm
Quên thề sắc chợt lỡ làng suôn
Vì sao lữ khách sang bờ đuổi
Chắc tại thuyền xưa bỏ bãi chuồn.
Tòng Trần
14/10/2020.

SẦU ĐÔNG
ĐÔNG đến u sầu đọng biển khơi
VỀ bao ảo não... lụt mong rời…
THỔN lòng lạnh lẽo buồn luôn tới
THỨC nỗi điêu tàn quạnh chẳng vơi
MUÔN cảnh âm thầm trong những lối
NHÀ dân ảm đạm giữa mây trời
NGẬP đời vắng vẻ miền Trung hỡi !
LŨ NỔI TUNG HOÀNH SUỐI LỆ RƠI…
Đức Hạnh
16 10 2020
***
LÁ RƠI
Tung hoành trục khoán
NĐT- BL- GCĐ- LTT- NTV- BVĐÂ
MƯA tầm tã phủ kín trùng khơi
TRẢI giọt sầu nghiêng bước rã rời
NGẬP lẫn ưu phiền thăm thẳm lối
TRĂNG buồn bã ước hẹn đầy vơi
NGÀN mai trĩu bến xưa vời vợi
ÚA cả hoàng hôn quạnh quẽ trời
RŨ lạnh miên trường nhung nhớ gởi
ĐÊM HOÀI NIỆM LÁ KHẼ KHÀNG RƠI
Mộng Liên Lynn Phan

ĐÔNG BUỒN!
Đông về bão tố chạnh lòng ta
Uớc vọng dân tình có ngõ ra
Tránh lũ triều dâng gìn của cải
Mong ngày lũ rút thỏa lòng cha
Non ngàn sạt lở buồn muôn nỗi
Lũ lụt tràn dâng hại nước nhà
Xả đập…coi chừng trôi mạng sống!
Tiêu trừ lâm tặc [1] chớ buông tha…
Đức Hạnh
[1] Kẻ phá hoại rừng để khai thác gỗ bất hợp pháp, gây hại môi trường
***
LẠI RÁC NHÀ...
Thủy tặc đang về Quảng Trị ta
Luồn vào ngõ ngách đuổi chưa ra
Bùn non ngập cửa lo trôi mẹ
Nước đục tràn nền khổ chết cha!*
Khấn phật khan lời đâu chẳng thấy
Kêu trời khản tiếng cũng không tha
Thôi đành tiễn khách đừng thăm nữa
Chỉ hại người dân…lại rác nhà.
*Quá khổ.
Cam Lộ, ngày 16/10/2020.
Nguyễn Xuân Dưỡng

ĐÂU TÌM
Xướng họa chân thành nghĩa chẳng xa
Vườn thu kỷ niệm dẫu trăng tà
Tưng bừng suối mộng thơ còn nở
Ảm đạm Xưa Hường bóng mãi qua
Cảnh cũ còn mơ dòng đất mẹ
Tình xưa vọng nhớ những ngôi nhà
Thôi đành khép lại khi Người đã
Nhạt nhẽo tâm hồn “trảm” [1] khúc ca…
Đức Hạnh
16 10 2020
[1] Chân thơ bài xướng rạng ngời
Cớ sao họa “trảm” nói lời khó nghe !?
***
TÌM ĐÂU
Nơi về lối cũ thật là xa
Liễu đổ chiều nghiêng bóng nhạt tà
Khắc khoải ngày xưa từng chọc giỡn
Êm đềm buổi nọ những chờ qua
Rồi ươm nghĩa đẹp khêu làng bản
Để ướm tình xanh rộn ngõ nhà
Nặng nổi hờn ghen người Ấy đã
Quên rồi khúc nhạc thuở cùng ca
Xưa Hường
16/10/2020

BIỂN NHỚ
Thu cười khởi động nỗi niềm xưa
Biển trỗi thuyền mơ cập bến dừa
Suối nhạc hòa thi tình mãi nở
Khung trời trải nhạc ý hằng đưa
Khai tình cảm nghĩ nguồn luôn thắm
Vọng nghĩa hòa lưu tứ chẳng thừa
Nụ trổ nàng thơ chào quý hữu
Vui mừng thả mộng dẫu còn mưa.!
Đức Hạnh
16 10 2020.
***
NÀO QUÊN
Những đợt Thu tàn nhớ thuở xưa
Nào quên kỷ niệm góc cây dừa
Trăng bèn rọi ánh làm tim nẩy
Sóng bỗng chen hồn để dạ đưa
Bởi mộng ngày kia...tình vẫn thắm
Vì yêu buổi nọ...nghĩa luôn thừa
Mong rằng hạnh phúc bền duyên lão
Hẹn sẽ yên bình chẳng gió mưa.
Tòng Trần
16/10/2020.

TÌNH THƠ
Tình thơ quý hữu đẹp người ơi !
Nghĩa cả Tình xưa thắm vạn thời
Đất Mẹ vườn xuân Tình mãi khởi
Tình yêu cuộc sống ngãi hoài khơi…
Dòng sông kỷ niệm Tình luôn mới
Ngõ mộng Tình thu cảnh ngát trời
Rộn rã Tình thi lòng phấn khởi
Duyên Tình rạng rỡ thể nào vơi..!
Đức Hạnh
15 10 2020.
***
HỮU HẢO...
Với Lê Huệ người bạn mới mà cũ của tôi...
-Ngũ độ thanh
-Lục thanh vi thủ
-Ngũ thanh vi vận.
Quảng Ngãi ân tình lắm Huệ ơi...!
Ngày xưa hữu hảo mới xuân thời
Khi cùng một Sở...cầu luôn bắc
Lúc ở hai vùng...lộ vẫn khơi...
Dẫu bỏ bình yên...tìm cuộc sống
Dù xa rộn rã...kiếm chân trời
Đô Thành hội kiến mừng vui rỡ
Gặp gỡ giao hòa chẳng biết vơi...
15/10/2020
Tòng Trần

HƯƠNG THƠ
[Áp cú-Bvđâ]
Vườn thi đẹp đẽ ngát hương đời
Đời mộng chan hoà ngãi chẳng vơi
Vơi điệu ngang tàng duyên sẽ gởi
Gởi dòng sáng tỏ nghĩa cùng bơi…
Bơi vào biển cả chào thu tới
Tới trổ hoa lòng rủ nguyệt chơi
Chơi bạn hòa thơ hồn phấn khởi
Khởi nguồn xướng họa cảnh tình thơi…
Đức Hạnh
15 10 2020
***
NGẪM ĐỜI…
(Kính tặng bác, cư sỹ NCB)
Độc ẩm trà thơm lắng ngẫm đời
Mưa tràn, gió giật…sẽ rồi vơi!
Bùn lầy lút cửa nên lo dọn
Nước ngập vô nhà phải cố bơi
Lũ hết, lòng thanh tìm sách đọc
Người còn, dạ thỏa uốn cây chơi
Gian nan thấu được tình tri kỷ
Tuổi hạc bao mùa thấy thảnh thơi.
Cam Lộ, ngày 15/10/2020.
Nguyễn Xuân Dưỡng

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG !
Non ngàn nổi giận cũng vì ta !
Hủy hoại môi trường [1] não thối tha
Bão lụt trôi đời bao khốn khổ
Dân tình mất mạng tuổi non, già
Triều dâng phố thị thành sông biển
Lốc xoáy làng thôn sập những nhà
Chẳng trách ông trời gây dữ dội
Nghe lòng đất mẹ cảnh vừa qua [2]
Đức Hạnh
13 10 2020
[1] Chặt phá rừng gây ô nhiễm môi trường,
làm ngập lụt, làm sạt lở sói mòn đất…
[2] Con người đang hằng ngày tàn phá môi trường sống của chính mình: theo nhiều cách vô tình hoặc cố ý. Từ các công trình xây dựng sai lầm, quá trình canh tác trồng trọt, khai thác mỏ, hay chỉ đơn giản như thói quen sinh hoạt hàng ngày… đều đã và đang làm biến dạng bề mặt hành tinh. Chính lòng tham của con người sẽ hủy diệt tất cả.
***
CỐ VƯỢT QUA!
Cảm thấy ông trời đã giận ta
Tâm thành khấn nguyện chẳng buông tha
Thuyền chìm chết ngạt…không thương trẻ
Nước ngập vùi chôn…chẳng nể già
Lúa gạo mưa dầm đà chuyển vữa
Người dân lũ ống bị trôi nhà
Miền Trung gánh nặng nhiều cơn bão
Cái khổ bao đời…cố vượt qua!...
Cam Lộ, ngày 13/10/2020.
Nguyễn Xuân Dưỡng

ƯỚC MỘNG
[Nđt-Bvđâ]
Khẩn nguyện muôn nhà hết nỗi đau
Bình minh rạng rỡ thắm muôn màu
Mong trời lũ lụt - phai mờ dấu
Vọng cảnh nhân loài - giúp đỡ nhau
Nghĩa cử thương người hơn vật báu
Tình yêu cứu bạn tỏ con tàu…
Triều dâng trật hướng rời quê nẩu
Lẽ sống yên bình mộng nở mau..!
Đức Hạnh
20 10 2012
***
KHẨN NGUYỆN...
Hồng trần bão lụt lắm thương đau
Khẩn nguyện ơn trên chút phép màu
Toả rọi thiên đường lo giúp chúng
Bài trừ hỏa ngục biết yêu nhau
Cầm hơi sẻ sớt vài lon gạo
Cứu hộ tăng thêm những chuyến tàu
Gió mạnh đang vô ngoài hải đảo
Tinh thần chuẩn bị nhớ làm mau!...
Cam Lộ, ngày 20/10/2020
Nguyễn Xuân Dưỡng

NHÂN TÂM & ĐẠO NGHĨA !
BÃO giông đất Mẹ cảnh thêm buồn
LỤT lội trôi nhà suối lệ tuôn
MIỀN lũ triều dâng tàn sự sống
TRUNG giông lốc nổi hại muôn nguồn…
CHỒNG bao khổ cực trôi đời mãi
CHẤT nỗi điêu tàn vọng tiếng luôn
ĐAU đớn hằng năm còn xả đập...
THƯƠNG tình, sáng tạo... chớ thành khuôn..!
Đức Hạnh
21 10 2020
***
NHỜ ĐẠO LÝ…
Mượn chút tri âm để giải buồn
Bao ngày bão tố lệ sầu tuôn
Ngoài khơi biển giận…không còn sóng*
Dưới hạ nhà tan…đã lịm nguồn*
Phố thị gia thương giàu mãi đến
Quê nhà thủy tặc khổ hoài luôn
-Thương đùm sẻ sớt khi tai họa!
Đạo lý cha truyền bởi phép khuôn.
(Sóng, nguồn *:Sóng, nguồn điện thoại)
Cam Lộ, ngày 21/10/2020.
Nguyễn Xuân Dưỡng
BÃO LỤT ĐAU THƯƠNG
BÃO mưa ảo não nói sao cùng !
LỤT lũ lan tràn mảnh đất Trung
QUÊ cảnh nguồn trôi thành ruộng trũng
NHÀ dân gió lộng ngỡ thân chùng
CHỒNG bao ảo não tình nao tụng
CHẤT những điêu tàn mộng chẳng bung
ĐAU thật! Triều dâng còn xả úng
THƯƠNG tâm nước ngập thể nào hùng..!
Đức Hạnh
21 10 2020
***
BÃO LỤT TRIỀN MIÊN
Bão táp triền miên khổ tột cùng
Hôm cào, bữa xát...tội miền Trung
Vì mưa sạt lở chôn "đường" dũng
Bởi nước bào xoi dập "ngõ" hùng
Lúc nghĩ dân nghèo tâm phải rụng
Khi nhìn cảnh đói dạ liền bung
Cầu xin cõi thượng dừng tay búng
Nguyện khẩn trời cao hãm gió chùng.
Tòng Trần
21/10/2020

SỢ BÃO LỤT
Tin đài khí tượng bão bùng vô
Vô tỉnh miền Trung phá địa đồ
Đồ đạt tan tành bay những chổ
Chổ nhà ảm đạm tới vườn ngô
Ngô đồng đảo lộn vào dông tố
Tố cảnh tung hoành lật máy tô [1]
Tô chạy lũ cuồng xô tận hố
Hố sâu nổi sóng lại chao bồ…
Đức Hạnh
22 10 2020
***
SỐ 8 (Saudel)... QUÁ SỢ!...
Chuẩn bị tinh thần đón bão vô!
Nghe đâu dữ dội với xô bồ
Vài hôm nhất định bay nhà cửa
Ít bữa coi chừng sạch lúa ngô
Thổi mạnh như là thi đấu võ
Bay vèo chẳng khác rượt ô tô
Thông tin khẳng định cấp mười bốn
Chính diện miền Trung giữa bản đồ.
22/10/2020
HÃY GIỮ MÔI TRƯỜNG
Lũ lụt triền miên cứ chảy về
Đô thành ngập cả đến miền quê
Dân tình khổ cực buồn trăm nỗi
Bão tố sầu bi tẻ muôn bề
Sạt lở non ngàn chôn những thứ
Quay cuồng cuộc sống tởn dòng đê…
Môi trường đảo lộn do người thế!
Củng cố lòng nhân giữ luật lề…
Đức Hạnh
15 10 2020
***
TAN TÀNH
Rừng cao đã trọc...nước tuôn về
Lũ quét tan tành mọi nẻo quê
Ruộng rẫy cào trơ buồn tỷ phía
Đồng nương dập nát khổ muôn bề
Xoi mòn đất lở làm tan đập
Phá vỡ cây trồng phải hại đê
Bởi tội miền Trung đành gánh mãi
Và đau cuộc sống ở bên lề.
Tòng Trần
23/10/2020
NHÂN HỌA!
Lòng tham quá độ nói sao vừa!
Vừa thấy khu rừng đã bị cưa
Cưa phá…môi trường sinh lũ lụt
Lụt tràn sản nghiệp ngập trong mưa
Mưa vào cuộc sống thêm điêu đứng
Đứng giữa trần gian lại thiếu thừa…
“Thừa gió bẻ măng” gây thảm họa
Họa làm tổn thất…đã tường chưa!
Đức Hạnh
24 10 2020
***
SÁNG TỎ CHƯA?...
Chẳng biết bao nhiêu để gọi vừa?
Khai rừng chặt gỗ phá rồi cưa
Nhà làm chạm trổ... luôn kêu thiếu
Tủ đóng mài trau... chẳng thấy thừa
Lắm kẻ oằn mình trong bão lụt
Bao người thắt ruột giữa trời mưa
Đầu nguồn lũ ống vì cây trụi...
Trả lại công bằng... sáng tỏ chưa?
Nguyễn Xuân Dưỡng
24/10/2020
ĐÔNG SẦU !
Dông cuồng lũ quét tận làng ta
Cảnh vật buồn hiu vắng tiếng gà
Bão nổi tan tành theo đám lốc
Triều dâng thảm khốc ngập muôn nhà
Quy tình đập xả cần nghiên cứu!
Xã tắc dân bàn vọng thán ca…
Tổn thất hằng năm vô số kể
Tiêu tùng sự sống tái màu da…
Đức Hạnh
28 10 2020

BÃO SỐ 9 VÔ...
Nổi trận lôi đình bão Chín (9) vô
Miền Trung đã cực cứ ưng vồ
Môi trường đảo xoáy càng chui vỗ
Khí hậu xoay vòng vẫn đẩy xô
Mãi tủi người trôi đời thiếu mộ
Hoài than kẻ rũ kiếp xa mồ
Bao ngày lũ quét nhà tuôn đổ
Lại nghĩ dân nghèo xác phải khô.
Tòng Trần
27/10/2020.
BÃO LỤT U SẦU !
Dông cuồng lũ quét tận làng ta
Cảnh vật buồn hiu vắng tiếng gà
Bão nổi tan tành theo đám lốc
Triều dâng thảm khốc ngập muôn nhà
Quy tình đập xả cần nghiên cứu!
Xã tắc dân bàn vọng thán ca…
Tổn thất hằng năm vô số kể
Tiêu tùng sự sống tái màu da…
Đức Hạnh
28 10 2020
***
THÁNG MƯỜI, KẺ CƯỜI, NGƯỜI KHÓC...
Đã sạch sành sanh lúa tới gà
Gieo mầm tủi hận đến quê ta
Môi trường hủy diệt... vì tham phú
Cuộc sống tiêu điều... phải diết da
Núi thẳm trơ cằn... đâu tiếng gọi
Dân nghèo đói khổ... lại kêu ca
Bao đời một tháng năm cơn bão
Xả lũ tràn lan ngập hết nhà.
Nguyễn Xuân Dưỡng
Cam Lộ, ngày 26/10/2020

MONG QUÊ HƯƠNG HỒI SINH...
Rền dông lũ quét khổ trên đời
Đất Mẹ đông buồn thảm hỡi ơi!
Bão tố nghiêng nhà mưa chẳng vợi
Phong trần sạt núi cảnh đà tơi
Hoài mơ cảnh vật…vui ngày mới
Ước vọng bình minh tỏa những hơi...
Lạnh lẽo qua rồi bao phấn khởi
Yên bình hạnh phúc cõi lòng thơi…
Đức Hạnh
29 10 2020

NGÁN NGẪM ĐỜI!...
Mở mạng nhìn qua ngán ngẫm đời
Đau buồn nghiệp khổ quá người ơi!
Vườn cây tới vụ xô nghiêng ngả
Khóm quả đang mùa rụng tả tơi
Chống bão thân gầy nên kiệt sức
Ngâm mình dạ yếu sẽ tàn hơi
Bao người sạt lở đang tìm kiếm
Cam Lộ, ngày 29/10/2020

TINH THẦN CỨU TRỢ
Tâm hồn sáng tỏ đẹp trời đông
Nghĩa cử tình yêu thắm nụ hồng
Dẫu cảnh đau buồn tan hạt giống
Nhưng đời rộng mở nối dòng sông
Lòng nhân giúp đỡ trừ cơn động…
Nghĩa bạn cùng chung khử sóng lồng
Ủng hộ miền Trung ngời ngã sống
Tinh thần cứu trợ lẽ nào không..!
Đức Hạnh
31 10 2020
oOo
SẺ CHIA...
Một chút tia vàng trải giữa đông
Làm cho đủ ấm những tim hồng
Bao lần bão dập đồi nương trống
Mấy buổi giông vùi ruộng rẫy không
Khổ vẫn đành cam dù gió lộng
Nghèo nhưng chịu bám dẫu mưa lồng
Ân tình đáy dạ người bên cổng
Nghĩa ái chân thành kẻ cạnh sông.
Tòng Trần
31/10/2020

NHỚ THƯƠNG MIỀN TRUNG
Mưa dồn bão dập miền Trung
Cuồng phong lốc xoáy cõi lòng lao xao
Tình thương ruột thịt đồng bào
Thương người đói khổ dạ đau những hồi…
Vì sao bão nổi quá trời ?
Môi trường đảo lộn chơi vơi nỗi buồn !
Phá rừng... sạt lở cội nguồn
Nước càng giận dữ cứ tuôn trôi về
Người ơi! Hãy nhớ tình quê
Đừng nên xả lũ dầm dề bi ai
Khiến dân than vãn thở dài
"Màn trời chiếu đất" u hoài tại đâu !
Cứu dân chớ để vọng chầu
“Lá lành đùm lá rách” tỏ lâu rồi !
Vòng tay gắn kết tình người
Tinh thần cứu trợ không dời, đổi thay…
Tình người chia sẻ đắng cay…
Trong cơn Cô-vít thêm cày bão mưa
Khẩn trương chớ để sóng lùa
Toàn dân tưởng vọng mong chờ được yên..!
NỖI LÒNG VỚI MIỀN TRUNG
Miền Trung ơi hỡi miền Trung
Mênh mông là nước bao lòng xuyến xao
Ôi thương lắm thương đồng bào
Trời hành mưa lũ quặn đau từng hồi
Cảnh không nhà, sống giữa trời
Từng cơn đói lạnh chơi vơi dặm buồn
Nước từ mưa nước từ nguồn
Nước từ thuỷ điện xả tuôn chảy về
Mặc cho gánh nặng dân quê
Mặc ai ngập nước dầm dề mặc ai
Khổ người dân khổ dài dài
Thiếu cơm rách áo quan hoài gì đâu !
Phận dân phải chực phải chầu
Thiên tai phải gánh từ lâu, thế rồi
Như luật định của kiếp người (?!)
Nghìn năm không thể chuyển dời đổi thay !
Thương dân nỗi đắng nỗi cay
Quanh năm bán mặt cuốc cày nắng mưa
Đêm qua nước lũ nước lùa
Cuốn trôi theo nỗi mong chờ bình yên
Tuệ Minh
Octorber 10, 2020
ĐÔNG SẦU !
[Thuận nghịch đọc]
Sầu vươn lụt bão cảnh quay cuồng
Cực khổ Trung miền suối lệ tuôn
Đau đớn những nhà trôi lũ ngập
Thảm thương lòng mẹ thấy non hờn
Gào than nước nổi vùi thân lấp
Sụp đổ đời tan hợp nỗi buồn
Cầu khẩn thế nhân tình mở rộng
Sầu vươn lụt bão cảnh quay cuồng…
Cuồng quay cảnh bão lụt vươn sầu
Rộng mở tình nhân thế khẩn cầu
Buồn nỗi hợp tan đời đổ sụp
Lấp thân vùi nổi nước than gào
Hờn non thấy mẹ lòng thương thảm
Ngập lũ trôi nhà những đớn đau
Tuôn lệ suối miền Trung khổ cực
Cuồng quay cảnh bão lụt vươn sầu…
Đức Hạnh
19 10 2020
***
BUỒN LỤT HUẾ ƠI !!
Đọc Xuôi :
Sầu thảm Trời ơi Huế lụt… buồn,
Nước dâng đường ngập lệ trào tuôn !
Đau đời bão gió đầy tang tóc,
Khổ phận tình dân lắm luỵ hờn !
Gào thét trẻ con đành sóng dập,
Khóc than nhà cửa nát tâm cuồng !
Cầu xin cứu nạn Thần Tiên hỡi…
Sầu thảm Trời ơi Huế… lụt buồn !
Đọc Ngược :
Buồn lụt Huế ơi… Trời thảm sầu,
Hỡi Tiên Thần… nạn cứu xin cầu !
Cuồng tâm nát cửa nhà than khóc,
Dập sóng đành con trẻ thét gào !
Hờn luỵ lắm… dân tình phận khổ,
Tóc tang đầy… gió bão đời đau !
Tuông trào lệ, ngập đường, dâng nước…
Buồn lụt Huế ơi… Trời thảm sầu !
Liêu Xuyên
19/10/2020

TIẾNG THƠ
[Thuận nghịch đọc]
Tiêu khốn khổ, mừng mộng thắm thơ
Thế nhân than thở chuyện ơ thờ
Dìu thu trải nhạc dòng lưu luyến
Thả tứ khai nguồn cảnh ước mơ
Hiu quạnh nghĩa tình duyên lệch hướng
Thắm nồng hoa bướm ngõ vươn tơ
Chiều thu ấp ủ lòng nhung nhớ
Yêu bạn mến hòa vọng tiếng thơ.
Thơ tiếng vọng hòa mến bạn yêu
Nhớ nhung lòng ủ ấp thu chiều
Tơ vươn ngõ bướm hoa nồng thắm
Hướng lệch duyên tình nghĩa quạnh hiu
Mơ ước cảnh nguồn khai tứ thả
Luyến lưu dòng nhạc trải thu dìu
Thờ ơ chuyện thở than nhân thế
Thơ thắm mộng mừng khốn khổ tiêu…
Đức Hạnh
27 10 2020
***
TIÊU SẦU
Đọc Xuôi :
Tiêu sầu khúc nhạc đắm tình thơ,
Gió lộng trời loang nắng thẫn thờ.
Dìu dặt tiếng nghe đàn thảm não,
Tái tê lời hát điệu sầu mơ.
Hiu buồn cảnh cũ tàn hoa mộng,
Lở dở tình xưa đứt mối tơ !
Chiều nắng xuyến xao hồn lữ khách…
Yêu hờn tủi hận lệ hoà thơ !
Đọc Ngược :
Thơ hoà lệ hận tủi hờn yêu,
Khách lữ hồn xao xuyến nắng chiều.
Tơ mối đứt, xưa tình dở lở,
Mộng hoa tàn, cũ cảnh buồn hiu !
Mơ sầu điệu hát lời tê tái,
Não thảm đàn nghe tiếng dặt dìu !
Thờ thẫn nắng loang trời lộng gió…
Thơ tình đắm nhạc khúc sầu tiêu !
Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân
CẢM THU
Lão Cuội vui đùa đảo trước hiên
Hằng Nga trải mộng rất ngoan hiền
Vườn thơ kết hợp ngời sông biển
Bản nhạc giao hòa thắm những đêm
Dỗi ánh trăng gầy thương bạn nhỏ
Tìm hoa nụ thắm tưởng môi mềm
Chân tình đẹp đẽ lòng tha thiết
Nghĩa đượm Thu nàng cảm mến thêm…
Đức Hạnh
30 10 2020
***
(Cảm họa "Cảm Thu" thi hữu - Đức Hạnh)
GỞI HỒN THU
Đọc Xuôi:
Thu chiều gió mát thoáng sau hiên,
Nắng nhẹ trời trong sáng diệu hiền.
Thơ bút tả vầng mây dạo biển,
Sáo tiêu hoà điệu nhạc về đêm.
Mơ tình nhớ tiếc vàng tơ mỏng,
Luyến cảnh hoài vui đẹp gối mềm !
Lơ lững trăng vàng tô dậu trúc…
Thu hồn gởi mộng ấm lòng thêm !
Đọc Ngược :
Thêm lòng ấm mộng gởi hồn thu,
Trúc dậu tô vàng trăng lững lơ.
Mềm gối đẹp vui hoài cảnh luyến,
Mỏng tơ vàng tiếc nhớ tình mơ !
Đêm về nhạc điệu hoà tiêu sáo,
Biển dạo mây vầng tả bút thơ !
Hiền diệu sáng trong trời nhẹ nắng…
Hiên sau thoáng mát gió chiều thu !
Liêu Xuyên
31/10/2020
***
[Mến họa "Gởi Hồn Thu" thi hữu - Liêu Xuyên]
THU LUYẾN NHỚ
[Thuận nghịch đọc]
Thu trải sợi vàng đọng trước hiên
Núi sông ngời mộng ước nhân hiền
Thơ hồn sáng tỏ ngời lòng biển
Suối nhạc tươi hồng thắm những đêm
Mơ ước nghĩa tình thơ cánh đượm
Nhớ thương ong bướm nụ hoa mềm
Lơ là lá đổ quên nguồn cội !
Thu vọng cảnh nhà, cảnh đẹp thêm.
***
Thêm đẹp cảnh nhà, cảnh vọng thu
Cội nguồn quên, đổ lá là lơ
Mềm hoa nụ, bướm ong thương nhớ
Đượm cánh thơ tình nghĩa ước mơ
Đêm những thắm hồng tươi nhạc suối
Biển lòng ngời tỏ sáng hồn thơ
Hiền nhân ước mộng ngời sông núi
Hiên trước đọng vàng sợi trải thu…
Đức Hạnh
31 10 2020



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét