Trang

Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2019

SUỐI MỘNG





















SUỐI MỘNG
[Độc vận]
Hằng Nga trải ngọc cảnh nào hiu

Suối mộng em về hổng quạnh hiu
Ước vọng thu vàng không ngọng nghịu
Mong chờ đất mẹ chẳng đìu hiu
Nghe dòng thác chảy vào êm dịu
Ngỡ tiếng mưa cười bớt hẩm hiu
Gió lộng sơn hà nghe đã xỉu
Quê mình bão lụt đất càng hiu
*
Quê mình bão lụt đất càng hiu
Cảnh trí thôn làng đã lạnh hiu
Nước trỗi mười phương càng khó chịu
Nhà trôi tứ phía cũng rầu hiu
Chờ mong nắng tỏa trời luôn dịu
Ước vọng sang mùa cảnh chẳng hiu
Đất mẹ vui mừng không vướng víu…
Hằng Nga trải ngọc cảnh nào hiu
Đức Hạnh
14 06 2019

HẮT HIU 
[Độc vận]
Nẻo cuối ân tình lắm quạnh hiu
Khung trời lẻ bước thật đìu hiu
Còn đâu thuở ấy lòng êm dịu
Chỉ có bây giờ ái hẩm hiu
Tiếc mãi người xưa cười nũng nịu
Đau hoài buổi nọ nhuốm buồn hiu
Mà nghe kỷ niệm u sầu níu
Giữa cảnh hoang tàn dạ hắt hiu
*
Giữa cảnh hoang tàn dạ hắt hiu
Trông mờ quá vãng chạnh buồn hiu
Ngày nao xúc cảm lòng vương víu
Hiện tại bơ phờ giữa hẩm hiu
Vẫn mộng triền yêu về tí xíu
Sao mà ngõ ái mịt đìu hiu
Trời ghen bạc kiếp thôi đành chịu
Nẻo cuối ân tình lắm quạnh hiu
Hansy
13 06 2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét