Trang

Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2019

TÌNH THƠ HỢP NHẤT

Không có mô tả ảnh.


TÌNH THƠ HỢP NHẤT
Cảm họa cùng thi hữu: Trọng Hân Dom - qua dòng "Thư Ngỏ"

Vui mừng hợp nhất cùng nhau
Giao lưu mở ngõ Thơ * vào Nhà ta 
Chung lòng xướng họa hát ca
Tình dâng lên Chúa chan hòa nguồn vui

Phúc âm sáng tỏ muôn lời
Tình yêu thắm nở tình người đệ huynh
Việc làm bác ái nghĩa tình
Chung lòng hưởng ứng thắp lên ánh Hồng

Khơi nguồn cảm nhận tấm lòng
Mừng vui hạt giống vun trồng đều tay
Ân tình thắm trổ “like”
Anh em phấn khởi, tình hay nở đều

Dù cho cuộc sống khó nghèo
Con tim vẫn nở thật nhiều tình thương
Yêu người, kính Chúa, nhịn nhường…
Đi trên đường Chúa tỏ gương của Thầy

Tâm tình thắm nở hoa này
“Thơ Ca Nhà Đạo” trình bày nhiệt tâm
Tỏ lòng thiện chí xin dâng
Niềm tin nẩy nở tình thân dạt dào 

Vườn thơ sáng tỏ thanh cao
Kính dâng Thiên Chúa, chung vào người ơi!
Hoa thơ ngát tỏa hương Trời
Chúc mừng Qúy hữu cùng người anh em

Đi trên đường Chúa Hiển Linh
Tin Mừng thắm nở yêu người anh em…

Đức Hạnh

19 06 2019
* Thơ Ca Nhà Đạo

oOo

THƯ NGỎ

Trong tình hiệp nhất với nhau
Xin Thánh Linh đến ngự vào chúng ta
Thành viên Nhà Đạo Thơ Ca
Bốn phương góp bút chan hoà niềm vui

Nhân đây xin ngỏ đôi lời
Chân thành gởi đến mọi người đệ huynh
Chỉ mong sao mãi thắm tình
Lời thơ khúc nhạc thắp lên Lửa Hồng

Bài đăng tác giả nặng lòng 
Người đọc tưới nước vun trồng đôi tay
Tiếc gì cỗ võ bằng”like”
Góp thêm tiếng pháo lân hay “múa” đều

Anh em không kể giàu nghèo
Nụ cười có thể mang nhiều yêu thương
Nếu đem tâm thức khiêm nhường
Mới nên huynh đệ theo gương chính Thầy

Mong rằng từ phút giây này
Bài đăng, người đọc tỏ bày quan tâm
Trước tiên hợp ý kính dâng
Sau là liên kết tình thân dạt dào

Không màng bút pháp thấp cao
Thơ ca, lời nguyện góp vào người ơi
Hát khen danh thánh Chúa Trời
Đọc, like ủng hộ với người anh em

Nguyện cầu cùng Chúa Thánh Linh
Sáng soi, nâng đỡ thành viên trang nhà.

Trọng Hân Dom.
18 06 2019

2 nhận xét:

  1. Thơ lục bát xướng họa thiệt hay và thắm đượm tình yêu thương của những người con cùng chung một Cha trên trời!

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn bạn Đổ Văn đã ghé thăm vả đồng cảm..

    Trả lờiXóa