Trang

Thứ Ba, 18 tháng 6, 2019

ĐI TRÊN ĐƯỜNG CHÚA









ĐI
TRÊN
ĐƯỜNG
CHÚA
Đi trên đường Chúa nở xuân
Không sờn bão táp trầm luân lưu đày
Trần gian nhẹ gánh từ nay
Tin yêu, cậy, mến, hồn say nước Trời
Tin Mừng nở giữa tâm người
Hồn vui phấn khởi Chúa thương đưa về
Ăn năn sám hối đoan thề
Theo đường chính trực đi về nẻo Thiêng
Đi trên đường Chúa Chúa An nhiên
Quê hương đích thực, dâng lên kia kìa
Việc làm bác ái sẻ chia
Yêu người, kính Chúa
Đức Tin
Vững vàng.
Đức Hạnh 18 06 2019
Cảm hoạ cùng Thi hữu qua thi phẩm “Rượu Say Thiên Ý"
oOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOo
RƯỢU
SAY
THIÊN
Ý
Mỗi ngày một khúc sang đò
Mỗi khuya mỗi ủ một vò rượu đêm
Giang san lờ chảy bình nhiên
Phù sa vỗ cuộn lắng phiền dậy cơn.
Tâm tư sạch bụi phủi hờn
Vườn xưa đỏ chín mẫu đơn bóng gầy
Rượu vò ai uống ngụm tay
Trí mơ Thiên Ý thôi say tình hờ.
Hồn Biển 18 06 2019
Cảm hoạ cùng lão thi sĩ Nguyên Bình qua
thi phẩm “Sấp Ngửa”.
oOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOo
SẤP
NGỮA
Một làn thơ một chuyến đò
Chìm trong vô hạn ta vò võ đêm
Viễn du vào cuộc hoang nhiên
Suối khe trong đục lụy phiền nguồn cơn.
Chiều treo bóng núi tủi hờn
Trầm tư ngụp lặn trăng đơn lẻ gầy...
Ta nằm sấp ngữa bàn tay
Hứng men trời dất mà say mộng hờ.
Nguyên Bình

2 nhận xét: