Trang

Thứ Hai, 17 tháng 6, 2019

TÂM SỰ CÙNG CON


Hình ảnh có liên quan
TÂM SỰ CÙNG CON
Ước vọng non ngàn tỏa ánh dương
Mầm non rạng rỡ thắm con đường
Cội già sẽ biến như cơn mộng
Để lại hương tình mãi quý thương
Tình yêu tỏa sáng đẹp như thơ
Gói ghém trao con cả ước mơ
Từ thuở nằm nôi còn ấp ủ
Đến khi khôn lớn vẫn mong chờ…
Nối nghiệp cha ông mộng trưởng thành?
Con đường đạo nghĩa tỏ trời xanh
Vào đời cuộc sống ngời nhân cách?
Có nở hoa thơm, Với mộng lành?
Những điều dạy bảo con đà hay!
Vững dạ yêu đời ước vọng bay
Chớ vội reo hò khi chiến thắng
Đừng nên ảo não cảnh chua cay
“Mưu sự tại nhân thành..tại thiên”
Duyên trời đã định chớ ưu phiền
Tâm hồn sáng tỏ yêu Chân lý
Bão tố…lòng mình chớ ngả nghiêng
Ba đà tuổi lớn tỏ niềm riêng
Nhắn nhủ các con hãy cảm phiền
Lúc nhớ, lúc quên, người loạng choạng
Đời ta chuẩn bị bước qua miền…
Ước vọng con mình sẽ nở hoa
Yêu người, kính Chúa, cảnh nhân hòa
Chân thành giúp đỡ người nghèo khổ
Nhân ái tâm hồn trỗi tiếng ca
Chẳng rõ ngày giờ Chúa gọi ta
Thời gian cõi tạm sẽ phai nhòa
Thương con ấp ủ lời tâm sự
Hãy nhớ vâng lời…của Mẹ - Cha!
Đức Hạnh
17 06 2019
Cảm tác "Tâm Tư Của Từ Phụ"

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, bầu trời, chạng vạng, cây, đám mây, ngoài trời và thiên nhiên

TÂM TƯ CỦA TỪ PHỤ 
Bao lần ta thấy ánh tà dương,
Báo hiệu ngày qua, cuối đoạn đường,
Nên góp tâm tình và kỷ niệm,
Nhét dồn trọn gói gửi con thương..
Từ lúc chào đời, tuổi ấu thơ,
Ngày đêm ấp ủ những giấc mơ,
Ước con thành đạt khi khôn lớn,
Thoả ý cầu mong, những đợi chờ...
Rồi đến khi con đã trưởng thành,
Vào đời chập chững, tuổỉ xuân xanh,
Ra khơi khó tránh nhiều giông tố,
Biết có hương hoa? Có mộng lành ?
Bao lời khuyên nhủ, chắc con hay,
Cố gắng bình tâm, vững cánh bay,
Không quá vội mừng khi phước đến,
Cũng đừng thất vọng lúc không may...
Cuộc đời sau trước đã an bài,
Nghiệp chướng vướng vào khó đổi thay,
Chấp nhận những gì Trời gởi đến,
An vui sẽ thấy tháng năm dài...
Tư tưởng trẻ già chắc khác nhau,
Già thì chậm chạp, trẻ nhanh mau,
Niệm tình thông cảm vì cao tuổi,
Lẩm cẩm chuyển đời trước lẫn sau...
Thấp thoáng đường về chẳng có xa,
Đời người gió thoảng, ánh sao sa,
Tâm tình gửi trọn, con thương mến,
Cầu nguyện cho ta tuổi xế tà...
Phước Tuyền Ngô Quang Huynh
(Nov. 17, 2008)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét