Trang

Thứ Tư, 8 tháng 4, 2020

CHỚ TRÁCH VÌ SAO !

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, đám mây, bầu trời, đại dương, chạng vạng, ngoài trời, thiên nhiên và nước


CHỚ TRÁCH VÌ SAO !

Trong mùa dịch nhiễm cảnh như này
Thánh lễ qua nguồn…tỏ đó đây
Khẩn nguyện trong tâm lòng hoán cải
Nhân từ bác ái chẳng lưu đày

Phòng ngừa vi rút trải bao ngày
Thế giới tình hình thật đắng cay
Tử biệt muôn người đau xót quá!
Khung trời ảm đạm nhiễm…thêm dày

Phúc âm thắm đượm chỉ con đường
Ngài bảo: Yêu người mới ngát hương
Sự chết do ta luôn ngạo mạn
Xây lưng vào Chúa diệt môi trường

Ăn năng sám hối nguyện kinh cầu
Ác cảm tham tàn sẽ hại lâu
Mến Chúa yêu người khai lẽ sống
Đi trên đường Chúa đẹp duyên đầu

Thiên Chúa nhân từ chẳng xử phạt
Do mình tham vọng… đã làm sai…
Làm theo lời Chúa, thay kiêu ngạo
Chớ trách vì sao mãi chết hoài..!
.
Đức Hạnh
05 04 2020


oOo


THÁNH LỄ TÌNH YÊU

Thánh Lễ tìm đâu ở chốn này
Khi mùa dịch bệnh vẫn còn đây
Con nguời chịu cảnh đời li tán
Sự dữ bi thương mãi đọa đày

Thánh Lễ dần xa khuất mỗi ngày
Bên thềm gió lộng đẫm mi cay
Đầy bao nỗi nhớ còn vuơng đọng
Cảm xúc yêu thuơng đã phủ dày

Thánh Lễ thầm im tại giáo đuờng
Không còn uớc nguyện giữa làn huơng
Nghe lòng khắc khoải hoài vang vọng
Lồng tiếng than van nỗi đoạn trường

Thánh Lễ là nơi để nguyện cầu
Tâm tình với Chúa sẽ bền lâu
Quyền năng trọng thể ban nguồn sống
Là sự Vinh Quang lúc khởi đầu

Giáo Hội ngàn năm đã miệt mài
Đi từ khởi thuỷ Đấng Thiên Sai
Qua bao biến cố đều kiên vững
Nối kết yêu thương sẽ mãi hoài

Nguyen TanDat
05 04 2020

1 nhận xét:

  1. DVD chúc ANH và những người thân yêu bình an và tràn đầy hồng ân của CHÚA PHỤC SINH!
    :)

    Trả lờiXóa