Trang

Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2020

THAN ĐẠO

Trong hình ảnh có thể có: 1 người
 Chân dung Nguyễn Đình Chiểu


THAN ĐẠO

Ba vua năm đế dấu vừa qua
Nối đạo trời rao đức thánh ta
Hai chữ can thường dằn các nước
Một câu trung hiếu dựng muôn nhà
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
Căm lấy lòng nhơ mong thói bạc
Trời gần chẳng gánh gánh trời xa .

Nguyễn Đình Chiểu


KÍNH HỌA

“Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà”
[Thtk]


NHÀ THƠ YÊU NƯỚC


CHỞ những ân tình mộng trải qua
BAO đời dũng khí tiếng loan xa
NHIÊU điều phản nước xa nguồn cội
ĐẠO nghĩa yêu dân nhớ cảnh nhà
THUYỀN đã ra khơi trừ lũ giặc
KHÔNG còn cập bến đọng quê ta
KHẲM lòng quyết đuổi phường xâm lược
ĐÂM MẤY THẰNG GIAN BÚT CHẲNG TÀ.

Đức Hạnh
18 04 2020


HỒN NHÂN SĨ

[Thtk]

CHỞ đức nhân, chi quản bão qua
BAO người yêu cội quán sâu xa
NHIÊU, hằng tận sức vì dân tộc
ĐẠO trọng, hiến thân cứu nước nhà
THUYỀN vượt sóng trào băng bể cả
KHÔNG gờm gió giật nhụt lòng ta!
KHẲM sao được nổi hồn nhân sĩ
ĐÂM MẤY THẰNG GIAN BÚT CHẲNG TÀ !

Nguyễn Huy Khôi
18 04 2020

GIỮ ĐẠO

Dịch bệnh tràn lan mấy tháng qua
Giáo đường im ắng vắng người ta
Câu kinh trực tuyến qua làn sóng
Thánh lễ on line dự tại nhà
Giáo hội kiên trì kềm quỷ dữ(China)
Niềm tin mãnh liệt chống gian tà
Gia đình gắn bó thêm vinh phúc
Thượng Đế kề bên đâu có xa*

Nông gia hai lúa NJ
Mùa đại dịch Covid 19 năm 2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét