Trang

Thứ Tư, 22 tháng 4, 2020

CHÚC MỪNG CHIẾN SĨ TIÊU TRỪ ĐỊCH CẢM TẠ NGÀNH Y CHỮA KHỎI NGƯỜI

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người
  Các bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương điều trị 
cho một bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19(Ảnh:Tuấn Trình)
 

CHÚC MỪNG CHIẾN SĨ TIÊU TRỪ ĐỊCH
CẢM TẠ NGÀNH Y CHỮA KHỎI NGƯỜI

[Thtk]

CHÚC tụng đoàn quân quá tuyệt vời !
MỪNG ngày thắng trận, thắng nhiều nơi
CHIẾN trường quyết liệt tan dòng Vít…[1]
SĨ bác kiên tâm trị những thời…[2]
TIÊU cảnh vi trùng gây đại dịch
TRỪ 'ma' Vũ Hán hại nhân loài
ĐỊCH tàn cả nước bình yên khỏe!
CẢM TẠ NGÀNH Y CHỮA KHỎI NGƯỜI.[3]

Đức Hạnh
20 04 2020

[1] Codid- 19
[2] những giai đoạn bệnh trở nặng…
[3] Cập nhật lúc 13h00 ngày 20-4-2020:
Việt Nam: 268 trường hợp mắc COVID -19.
Đến 11h ngày 20/4, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19.
Tổng cộng 207 người đã được chữa khỏi.

BÀI HỌA:






CHÚC MỪNG CHIẾN SĨ TIÊU TRỪ ĐỊCH
CẢM GƯƠNG TỪ MẪU CỨU MUÔN NGƯỜI

(Dĩ đề vi thủ)

CHÚC nhau đừng để nghĩa xa rời
MỪNG sớm vơi sầu tủi khắp nơi
CHIẾN trận can trường, nhân mẫn thế
SĨ trung dũng liệt, đạo ưu thời
TIÊU trùng cô vít - nòi ma mị
TRỪ khuẩn rô na - giống lạc loài
DỊCH nạn triệt tan, bừng sự sống
CẢM GƯƠNG TỪ MẪU CỨU MUÔN NGƯỜI!

Nguyễn Huy Khôi
20 04 2020

CHÚC MỪNG CHIẾN SĨ TIÊU TRỪ DỊCH
CẢM TẠ NGÀNH Y CHỮA KHỎI NGƯỜI

[Thtk]

CHÚC những thành công mộng chẳng vời !
MỪNG đoàn bác sĩ…thắng nơi nơi
CHIẾN công trị bệnh ngời thiên chức
SĨ tướng xung phong tỏ mọi thời
TIÊU hủy trùng vi gìn cuộc sống
TRỪ khai Cô vít khỏi dòng đời
DỊCH dù tẩu tán ta phòng bị…
CẢM TẠ NGÀNH Y CHỮA KHỎI NGƯỜI

Hồng Xuyến

21 04 2020

CẢM TẠ
CHÚC bạn tài thu trái khó vời
MỪNG mời ngon ngọt tới muôn nơi
CHIẾN binh đào mộ chôn cô vít

SĨ tưỡng dàn quân chớp thế thời
TRỪ sạch đàn tham dù mọi bậc
DIỆT tan trùng hại dẫu bao loài
ĐỊCH hàng vái lạy dân đoàn kết
CẢM TẠ NGÀNH Y CHỮA KHỎI NGƯỜI.
Trần Như Tùng
22 04 2020
MỪNG NGÀNH Y TẾ TIÊU TRỪ DỊCH BỆNH
[Khoán thủ đề]
MỪNG con vi rút tẩu xa vời !
NGÀNH đã kiên cường ở mọi nơi
Y giới anh hùng luôn thắng trận
TẾ bào Cô vít sẽ tong thời…
TIÊU nguồn dịch tể lây vi khuẩn
TRỪ bịnh đoàn quân diệt những loài…
DỊCH cúm tan tành ta phấn khởi
BỆNH nay chữa khỏi, nhớ ơn Người….
Anh Hân
California - 23 04 2020

CHÚC MỪNG CHIẾN SĨ TIÊU TRỪ ĐỊCH
CẢM TẠ NGÀNH Y CHỮA KHỎI NGƯỜI

[Thtk]
.
CHÚC sẽ thàng công địch cách vời…
MỪNG từng chiến thắng tỏa muôn nơi
CHIẾN công trị bệnh - không ca mới [1]
SĨ tướng xung phong - thắm vận thời
TIÊU hủy Cô vit gìn cuộc sống
TRỪ khai ‘ác quỷ’ hại nhơn loài
DỊCH tan nước Việt bình yên cả
CẢM TẠ NGÀNH Y CHỮA KHỎI NGƯỜI.

Hạnh Trương

23 04 2020

[1] Diễn biến dịch COVID-19 tại Việt Nam: Bản tin 6h00 sáng ngày 23/4 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết không có ca mắc mới COVID-19 nào. Như vậy, đến nay đã tròn 1 tuần, Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19.


Cảm tác bài thơ của thi hữu Đức Hạnh.


CHÚC MỪNG BÁC SĨ TẬN TÂM
CHỮA NGƯỜI KHỎI BỆNH MUÔN LÒNG QUÍ YÊU

CHÚC mừng lòng mãi chúc mừng
MỪNG y bác sĩ lẫy lừng bàn tay
BÁC sĩ y tá nối dài
SĨ nguyên sĩ khí tràn đầy lương tâm
TẬN tâm cứu chữa bệnh nhân
TÂM như nguồn sáng ngàn lần yêu thương

CHỮA qua cơn dịch đau buồn
NGƯỜI người khỏi bệnh nhớ ơn lâu bền
KHỎI cơn bệnh rạng rỡ tim
BỆNH qua, vui đến bên thềm hân hoan
MUÔN người nhớ tấm lòng vàng
LÒNG như từ mẫu thắp ngàn từ bi
QUÍ người chống dịch Cô Vy
YÊU thương giăng võng vỗ về tâm tư

Trầm Vân
20 04 2020


Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

2 nhận xét:

  1. THƠ XƯỚNG HỌA HAY, MONG ĐẠI DỊCH MAU QUA!

    Trả lờiXóa
  2. CẢM ƠN ANH ĐỖ VĂN ĐÃ CHIA SẺ...RẤT HY VỌNG DỊCH SẼ CHÓNG QUA!

    Trả lờiXóa