Trang

Thứ Năm, 2 tháng 4, 2020

KHỦNG KHIẾP NÀNG COVID- 19



KHỦNG KHIẾP NÀNG COVID- 19

Khủng khiếp Cô [1] nàng mãi vượt biên
Trần gian ảm đạm khắp muôn miền
Đìu hiu phố thị nào tươi thắm
Vắng lặng làng thôn đã muộn phiền
Tử biệt tràn lan làm ảo não
Lây truyền quá độ mất bình yên
Mong ngành y học nhanh tìm thuốc
Chữa bệnh muôn dân, trị giống hèn [2]

Đức Hạnh

02 04 2020

[1] Covid- 19
[2] virus - gây hủy diệt nhân loại..


oOo

UY LỰC COVID-19


Cô-Vi... uy lực thật vô biên,
Biến cải nhân sinh khắp mọi miền.
Già, trẻ, gái, trai, nhiều chủng tộc,
Đỏ, vàng, đen, trắng, chẳng sang hèn.
Chiến tranh, khủng bố, đều im tiếng,
Nhược tiểu, siêu cường, thảy lặng yên.
Mong dịch qua mau, người xích lại,
Hòa đồng thế giới, hết ưu phiền !

Đỗ Chiêu Đức

02 04 2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét