TÌNH THU
[Thtk - Nđt - Đt -Bvđâ]
VỀ đâu lá đổ vọng Thu chiều
GIỮA cánh Thu vàng cảnh tịch liêu
GIÓ bão rừng Thu sầu vạn kiểu…
NGÀN Thu suối mộng trải muôn điều
THƯƠNG nàng nắng trỗi mời Thu điệu…
TƯỞNG bạn Thu cười thích nghĩa yêu
NGUYỆT hát Thu chào ai đã hiểu !?
VÀO THU KỶ
NIỆM NHỚ NHUNG CHIỀU.
Đức Hạnh
15 07 2020
TỊCH LIÊU
Tung hoành trục khoán
NĐT- GCĐ- LTT- NTV- BVĐÂ
VỀ bên lối nhỏ mộng mơ nhiều
GIỮA ánh trăng vàng trải tịch liêu
GIÓ ngập ngừng sương mờ ảo liễu
NGÀN sao lặng lẽ vấn vương điều
U hoài nỗi nhớ sầu cung điệu
ẨN lũy tre vời vợi bến yêu
NGUYỆT vẫn âm thầm mây thấu
hiểu
CHÌM TRONG KỶ NIỆM NGẤT NGÂY
CHIỀU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét