Trang

Chủ Nhật, 10 tháng 10, 2021

HẠNH PHÚC CHAN HÒA

HẠNH PHÚC CHAN HÒA

"Từ phen đá biết tuổi vàng,
Tình càng thấm thía, dạ càng ngẩn ngơ"
Những cánh tơ hồng nở mộng mơ
Vầng trăng rạng rỡ hổng lu mờ
Vườn xuân đẹp đẽ đời tươi sáng
Thục nữ tươi cười dáng ngẩn ngơ
Biển sóng trào dâng lòng rộng rãi
Tình yêu mãn nguyện cảnh vô bờ
Vui mừng lễ hội ngời hoa bướm
Hạnh phúc chan hoà, chẳng vẩn vơ…
Đức Hạnh


Dạng thơ: Phú đắc
"Một câu thơ có sẵn (có thể là ca dao, tục ngữ...) được sử dụng làm chủ đề cho bài thơ.
Nội dung bài thơ phải gắn liền với chủ đề, khai thác, làm rõ và phát triển tư tưởng chủ đạo của câu thơ chủ đề.
Về hình thái, bài thơ không có yêu cầu gì khác biệt so với một bài thơ thất ngôn bát cú Đường luật cơ bản."
HƯƠNG TÌNH CŨ
Tóc mai sợi vắn sợi dài
Lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm
(Ca dao)
Sợi tóc thôi bồng mặc gió vơ
Lùa đi kỷ niệm dẫu chưa mờ
Duyên tuỳ mỗi chặng tan đừng nuối
Cảnh dẫn muôn chiều hợp cứ mơ
Sóng trở, tương lai dù chệch mũi
Thuyền neo quá khứ chẳng sang bờ
Qua thời gặp gỡ không rào cản
Sẽ mỉm môi cười, lát ngoảnh ngơ...
Nguyễn Quốc Bình



2 nhận xét:

  1. XƯỚNG HỌA HAY QUÁ, DVD THƯỞNG THỨC!
    DVD CHÚC ANH TUẦN MỚI BÌNH AN!

    Trả lờiXóa
  2. ĐH CẢM ƠN ANH ĐỖ VĂN ĐÃ GHÉ THĂM VÀ CHIA SẺ
    MẾN CHÚC ANH LUÔN AN VUI VÀ HẠNH PHÚC!

    Trả lờiXóa