Trang

Thứ Bảy, 30 tháng 10, 2021

LÃNG TỬ YÊU THU

LÃNG TỬ YÊU THU

Những chiếc thu vàng thật mỏng manh
Đêm thu ả Nguyệt lướt qua mành
Đồi thu cởi áo khoe mình đẹp
Ngõ mộng thu cười trải lá xanh
Vũ điệu đa tình thu mến cảnh
Vườn thu lãng mạn gió hôn cành
Nàng thu yểu điệu đầy kiêu hãnh
Những nẻo thu về vọng tiết hanh…
Đức Hạnh
29 10 2021
.
BUỒN TÀN THU
[Thơ xướng]
Thu tàn vương vấn nắng mong manh
Hiu hắt sương sa nhện dệt mành
Nỗi nhớ tỏa mờ vầng nguyệt bạch
Niềm thương nhuộm xám áng mây xanh
Lòng nghiên cạn mực vần xa bút
Cánh gió rung cây lá trút cành
Xin gửi tâm linh về khách mực
Cho hồn thơ ấm nắng vàng hanh.
Trần Lệ Khánh
27/10/2021
.
BẾN ĐỢI THU CHIỀU
Níu nhánh tre ngà sợi mỏng manh
Màn thu lay gió nhện buông mành
U trầm phía núi làn sương bạc
Tịch mịch bên hồ rặng liễu xanh
Nhớ tẩm hơi may sầu lạnh bút
Thương sa cánh nhạn lẻ im cành
Đò xưa mãi vắng dòng thanh thủy
Bến đợi mơ hồ giọt nắng hanh.
Lý Đức Quỳnh
.
CHIỀU THU GIÃ BIỆT
Buồn ngủ sao nằm được chiếu manh
Êm êm nghe gió lướt qua mành
Hoàng hôn nắng ngả choàng mây tím
Ngày xuống sương mềm trải lá xanh
Bàn cũ không buồn cầm cán bút
Vườn xưa chẳng thiết đụng cây cành
Từ đây tớ một mình giong ruổi
Từ giã kinh thành dưới nắng hanh …/.
ĐIỀN KHUÔN GIA
.
SẦU CẢM
Nắng rớt chân ngày thoáng mỏng manh
Cườm sương lấp lóa nhẹ giăng mành
Lưng đồi lòa loạt mầu sim tím
Đáy nước im lìm bóng núi xanh
Se sắt nghiên sầu, thơ lẩn tứ
Heo may gió tạt, lá buông cành
Khôn khuây hoài niệm,...mùa giao chuyển
Dạ nhột đông về tiết giá hanh!?
Nguyễn Huy Khôi
.
NGÀN SAO
Nhớ lúc hàn vi ngủ chiếu manh
Ngàn sao khách sạn hổng cần mành
Huyền mơ mốt nọ ly rừng thẳm
Huyễn mộng mai kia biệt núi xanh
Đến chỗ thành đô, hoa trổ nụ
Về nơi thị trấn, lá tươi cành
Chiều bày tiệc nhậu cần sa hút
Mồi bén cù lao nấu cá hanh.
Tím
.
THU SƯƠNG LẠNH BUỒN...
Thu lá còn sương ướt mỏng manh
Bình minh ló dạng, sợi tơ mành
Tao nhân vóc hạc đầu mây bạc
Mặc khách xương mai mái tóc xanh
Rặng liễu đê điều, cây héo ngọn
Rừng phong áo mới lá xa cành
Sài Gòn đô hội xưa vang bóng
Covid, khẩu trang, vạt nắng hanh...
Mai Xuân Thanh - California
.
NẮNG TÀN THU
Thu lạnh đìu hiu nắng mỏng manh…
Mang mầu ảm đạm chiếu qua mành.
Vườn xưa phơ phất hàng tơ liễu,
Cảnh cũ tang hoang khóm trúc xanh !
Dẫu biết vần thơ giờ thảm bút,
Mà thương bến mộng lá xa cành !
Đành thôi ngọn gió chiều tê tái…
Đất khách buồn theo giọt nắng hanh !
Liêu Xuyên
.
THU ĐI ĐÔNG LẠI
Mây tiễn thu buồn dáng mỏng manh,
Thương ai cô độc bóng bên mành.
Lá nằm héo úa ôm sân lạnh,
Chim khóc âu sầu vọng bụi xanh.
Mực tím kết đôi câu thơ gởi bạn,
Gió hiu hiu thổi lắc quơ cành.
Bình minh le lói chân trời xám,
Đông đến lạnh về nhạt nắng hanh.
HỒ NGUYỄN
.
NHƯ GIỌT ĐÔNG GẦY
Lắt lẻo thân mình phận mỏng manh
Tàn thu trở ngọn úa se mành
Mây vờn lượn uốn xao trăng yếng
Gió lã trêu đùa dợn sóng xanh
Ngẫm xét soi đời vàng vọt lá
Thử xem lại số khẳng khiu cành
Như vầng nguyệt khuyết duyên nào thắm
Tựa giọt đông gầy đợi nắng hanh!!!...
Quảng Trị, 29/10/2021.
Văn Thiên Tùng.
.
GỞI ANH
Những cụm hoa vàng rất mỏng manh
Nàng thơ vội vã tới giăng mành
Cho cành vững chắc mai còn đượm
Để nụ lâu bền mốt sẽ xanh
Gió bão bao ngày lay cuộn củ
Mùa đông khắp chỗ vội rung cành
Si tình Liễu Phượng mơ màng viết
Gửi tặng hương nồng tới bữa hanh.
Hường Xưa.
.
KÍNH LÃO THI TÀI!
(Ngũ Độ Thanh)
Thiển nghĩ nay cần một giấy manh!
Trình lên trưởng lão sợi tơ mành
Đàn rung vuốt mãi nền thanh bạch
Phách gõ đề cao độ thẳm xanh
Tuổi cỗi còn ghi toàn tuyệt bút
Rừng sâu mãi trổ một cao cành
Thu tàn vẫn dẻo tay mài mực
Ngưỡng mộ thi tài cả gió hanh!
Đức Hùng
Sydney, Úc Châu, 30/10/2021
.
CHIỀU THU
Sót lại vài tia nắng mỏng manh,
Heo may hiu hắt lọt qua mành.
Sương mù mờ mịt chân trời tím,
Mây trắng lững lờ ngọn núi xanh.
Cúc nở tưng bừng đầy lối ngõ,
Lá rơi lác đác trụi cây cành.
Tao nhân cảm xúc mùa thu đẹp,
Suối bạc rừng vàng vạt gió hanh.
Mỹ Ngọc.
.
KHẨN TRỜI
Lạnh thế mà em áo nửa manh
Heo may phây phất chuyển xuyên mành
Đứng chờ nhận chẩn chân dần mỏi
Ngồi đợi được tiêm mặt tái xanh
Cứ cảnh tình này đời tắt bóng
Cứ nguyên ngữ ấy lá lìa cành
Cầu trời sớm cứu ban hơi ấm
Thả xuống nhân gian chút nắng hanh!
Thái Huy
.
THU HÉO HẮT
Lặng dáng thu về nét mỏng manh
Vàng phai xác rụng ngập bên mành
Vầng mây thả lỏng lơi màu bạc
Dãy núi buông dần nhẹ sắc xanh
Mộng phủ u sầu cây trụi lá
Buồn vương nặng trĩu cảnh trơ cành
Quê nhà cách biệt chùng tim héo
Kỷ niệm gom đầy sưởi nắng hanh.
Minh Thuý Thành Nội
.
THU...MÊNH MANG
Nhìn lá Thu tàn, xơ xác manh
Mênh mang...gió nhẹ lướt qua mành
Suy tư nhớ lúc cài bông tim
Ngẫm lại thương về thuở tóc xanh
Mới đó xinh tươi màu nắng Hạ
Giờ đây cằn cỗi...lá, cây, cành...
Mưa khuya lất phất rơi thềm vắng
Đông lạnh tiêu điều...thiếu sắc hanh...!
Bạc Liêu/30/10/2021
Hồng Vân



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét