Trang

Thứ Hai, 30 tháng 7, 2018

HƯƠNG THU















HƯƠNG THU
(Ctkt)
Hẹn em lá cũng phải hao gầy
Ươm cả tơ vàng vọng đó đây 
Ơn Cuội dòng sông còn thức dậy
Nghĩa Hằng cánh Nguyệt hết lưu đày 
Gió vừa trỗi nhạc mây chào vẫy
Trăng đã khơi nguồn mộng bủa vây
Hương sắc nàng Thu luôn lộng lẫy
U tình thắm nở mãi mê say…
Đức Hạnh – 30 07 2018

Xướng:
CHIỀU THU CẢM XÚC 
Mây xám long đong bạt cánh gầy
Mang lòng nặng trĩu thả vào đây
Gió đưa chiếc lá vàng run rẩy
Phượng đổ tàng hoa thắm đoạ đày
Đếm tiếng hoang liêu vừa khởi dậy
Nghe hồn se thắt đã buồn vây
Chiều thu mơn trớn tình cô lữ
Cảm xúc dâng trào cuộc thế say.
Tuan Nguyen - 29 07 2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét