Trang

Thứ Năm, 26 tháng 7, 2018

THIẾU NỮ NGŨ NGÀY

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đêm


 KÍNH HỌA THƠ: HỒ XUÂN HƯƠNG 
          “THIẾU NỮ NGŨ NGÀY”

THIẾU NỮ NGŨ NGÀY 

Mùa hè hây hẩy gió nồm đông,
Thiếu nữ nằm chơi quá giấc nồng.

Lược trúc chải cài trên mái tóc,
Yếm đào trễ xuống dưới nương long.
Đôi gò Bồng đảo sương còn ngậm,
Một lạch Đào nguyên nước chửa thông.
Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt,
Đi thì cũng dở, ở không xong.

HỒ XUÂN HƯƠNG

Bài Họa:

TRĂNG NGŨ

Nàng Nguyệt mơ màng trải giấc đông
Xuân thì phơi phới ủ hương nồng
Trăng vàng bẽn lẽn hôn gò ngọc
Chú Cuội nồng nàn vén yếm long
Háo hức tao nhân tình trỗi dậy 
Xôn xao nhũ thạch cảnh khai thông 
Thợ trời khéo vẽ vườn hoa bướm
Để khách đa tình mộng…chửa xong. 

BỨC TRANH KỲ MỸ .

"Thiếu nữ ngũ ngày" giữa tiết đông
Điềm nhiên đánh giấc thật say nồng
Ung dung thả trống đào hương mộng
Bình thản phơi trần suối lạch long
Níu gọi trượng phu chân đợi bước
Neo giằng quân tử mắt chờ thông
Người đâu khéo họa tranh kỳ mỹ !
Để kẻ sinh thời tiếc chẳng xong .

TÌNH DẬY SÓNG

Thợ trời khéo vẽ cảnh mùa đông
Xiêm áo quên cài mộng trải nồng
Trái núi dậy thì khoe nhũ thạch
Vườn đào mơn mởn thoát y long
Lưa thưa đỉnh bộ hoa vừa nở
Lún phún ven ghềnh nước đã thông
Chim bướm xôn xao tình dậy sóng
Thế nhân ước vọng mãi nào xong!


HOÀI VƯƠNG TỨ MỘNG … !? 

Thu muốn kéo dài chưa chuyển đông
Hong phơi đợi lúc tỏa hương nồng
Sương vờn chạm khẽ dòm bồng ngọc
Cuội quẩn ngằm ghè ngắm mạch long
Thi hứng chực tuôn dưng lối nghẽn
Đoản ca muốn trỗi khởi mơ thông
Khéo sao tạo hóa khơi nguồn sống
Ngưỡng mộng vương hoài…tứ chửa xong.

Phúc Lũy

THIẾU NỮ NGỦ NGÀY

Thiếu nữ phơi mình giữa gió đông
Tìm trang quân tử lạnh hay nồng
Bỡn sư đạo hạnh còn lang sói
Cợt kẻ giang hồ hết khủng long?!
Hai quả núi đôi đang vẫy gọi
Một dòng suối lẻ đợi khơi thông
Hỏi người tuấn kiệt đâu chăng tá?
Chỉ mấy giây là phép thử xong!
Cảm Tác:

BIỂN LÒNG 

Mưa trải bên thềm cợt gió đông
Bướm đùa hoa thắm gói hương nồng
So se chiếc lá chiều phai úa
Lảo đảo cánh cò dạ ngóng trông
Bóng nắng nghiêng soi vòng diễm tuyết
Vầng trăng xuyến điểm dáng hoa hồng
Mong manh khóe ngọc vầy duyên mọng
Biển luyến xao lòng chạnh nẻo không

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét