Trang

Thứ Năm, 12 tháng 7, 2018

THIẾU NỮ TẮM AO












THIẾU NỮ TẮM AO
Ôi kìa ! Thiếu nữ tắm cầu ao
Vẻ đẹp trinh nguyên đến ngọt ngào
Một lạch trong veo dường vẫn giữ ...
Đào đôi mơn mởn hẳn chưa trao ...
Mình mai vóc ngọc... người mê mẩn
Thân liễu da ngà... kẻ xốn xao
Hỏi thử vô tình hay hữu ý !?
Cho mơ quân tử khát khao trào .....
Thi Nguyet Đô - 11 07 2018

Bài Họa

TRĂNG NGỦ
Nàng nguyệt yêu đời ngủ dưới ao
Gió đâu lẻn đến đã hôn ngào…
Khuôn vàng đẹp đẽ hoa vừa trổ

Dáng ngọc nồng nàn sóng đã trao
Háo hức thi nhân lòng nẩy nở
Ngất ngây chú Cuội nước xôn xao
Thợ trời khéo vẽ nên thơ quá !
Để khách đa tình mộng mãi trào…
Đức Hạnh - 12 07 2018

THIẾU NỮ TẮM AO
Em lại quay về để tắm ao!
Quê hương hai chữ quả thơm ngào!
Tình xưa mãi đượm ngày năng giữ
Nghĩa cũ luôn gìn tháng đợi trao
Hỏi tiếng yêu có còn khắc khoải
Hay lời buồn đã gọi lao xao..?
Xin anh cứ ngỏ sao mà sợ
Lệ sẵn rồi đây ...chỉ chực trào...
Tau Dotrong - 12 07 2018

HƯƠNG ĐỒNG 
Cỏ nội hương đồng một góc ao
Đơn sơ cũng ngát vị thơm ngào
Tràn khe chảy mãi người đâu dạo
Mở lạch tuôn hoài kẻ chửa trao
Cá lặn chim sa lời bàn thảo
Hoa nhường bướm thẹn tiếng xôn xao
Nhìn xem vẻ đẹp ai không hảo!
Ước muốn... đà dâng chỉ chực trào...
Lưu Xuân Cảnh - 11 07 2018
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, bơi, ngoài trời và nước

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét