Trang

Thứ Năm, 12 tháng 7, 2018

MUỐN ĂN QUẢ NGỌT PHẢI GIEO MẦM TỐT

Trong hình ảnh có thể có: thực vật, thiên nhiên và văn bản


  
MUỐN ĂN QUẢ NGỌT PHẢI GIEO MẦM TỐT
"Song thất lục bát"
MUỐN khỏe mạnh chớ gieo giống ảo
ĂN thanh bần trí não thảnh thơi 
QUẢ hoa thắm nở trao đời

NGỌT bùi, tanh tưởi..ai mời cũng chê
PHẢI liêm sỉ tâm nào nhiễm uế
GIEO công bình nhân thế đẹp tình
MẦM công lí tỏa bình minh
TỐT cây tốt cảnh.. quê mình nở hoa…
Đức Hạnh - 11 07 2018
oOo
Bài họa thơ bạn: Đức Hạnh
MUỐN ĂN QUẢ NGỌT PHẢI GIEO MẦM TỐT
"Stlb"
MUỐN hạnh phúc đời luôn kiến tạo
ĂN năn lòng đạo nghĩa nào vơi 
QUẢ yêu thương nở hoa đời
NGỌT ngào, hay đắng tình mời chẳng chê.
PHẢI chăm giống hoa lòng nẩy nở
GIEO niềm tin rạng rỡ duyên tình
MẦM chân lí tỏa ánh minh
TỐT đời, đẹp đạo quê mình ngát hoa.
Hồng Xuyến - 11 07 2018
oOo
Cảm tác thơ anh: Đức Hạnh
MUỐN ĂN QUẢ NGỌT...
Muốn ăn quả ngọt tựa lên trời!
Chọn giống tỉa cành bắt bọ chơi!
Nào giữ phong ba cho khỏi phới
Còn cần dinh dưỡng tiếp không ngơi
Bàn tay trí não dân đào bới
Sự nghiệp cơ đồ nước sẽ khơi.
Gốc vững muôn năm đời mãi ngợi
Công ai hiểu thấu lẽ trần đời!
Tau Dotrong - Bắc giang 11 07 2018
oOo
Họa thơ anh: Tau Dotrong
MUỐN ĂN HOA QUẢ PHẢI GIEO MẦM SỐNG
MUỐN cảnh an vui phải thuận trời
ĂN còn nhớ cội chớ như chơi…
HOA hồng nẩy nở tình luôn trổ
QUẢ đất quay cuồng mộng khó ngơi
PHẢI cách con thuyền ra biển cả
GIEO neo đất mẹ trải trùng khơi
MẦM xanh ước vọng hòa non nước
SỐNG tỏ công minh thắm cuộc đời...
Đức Hạnh 11 07 2018



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét