Trang

Thứ Bảy, 11 tháng 9, 2021

CA DAO MẸ

CA DAO MẸ

Kính họa: "Ca Dao Mẹ" - Thầy Lê Đình Bảng

Mẹ tình thắm nở ngát hương
Cho con biển mộng chảy qua đêm hè
Mẹ luôn ấp ủ chở che
Cho con cuộc sống yên bề bão giông
Mẹ như hoa huệ trắng trong
Cho con sự sáng mơ mòng những đêm
Mẹ là ngọc nữ thuyền quyên
Mẹ bao tình nghĩa luân phiên trao người
Mẹ như sợi nắng vàng phơi
Cho con cảm nhận cõi đời sâu xa
Mẹ là nguồn cội ngát hoa
Cho con nụ thắm, muôn nhà thơm lây
Mẹ là nhựa sống nuôi cây
Cho con nền tảng tràn đầy sông mơ
Mẹ dòng biển hát đong đưa
Là vầng trăng sáng câu thơ ngọt ngào
Mẹ là suối nhạc đồng dao
Là nguồn mạch nước ngấm vào lòng con
Mẹ tình trải khắp hương thôn…
Nắng mưa lặn lội đêm hôm nặng lòng
Mẹ là vọng gát trên không
Sáng soi đạo nghĩa mênh mông tình dài
Dù cho bão tố chông gai
Mẹ luôn vững chãi đôi vai của Người
Tình yêu mẫu tử nào vơi
Như dòng suối mát biển khơi nhip nhàng
Dù rằng thân phận bụi than
Mẹ luôn rộng mở Thiên đàng cho con
Về bên cạnh Chúa náu nương
Yêu người kính Chúa con đường thiện chân
Mẹ là áo ấm, vành khăn
Cho con đỡ lạnh dung thân trên đời
Mẹ mong con khỏe vui chơi
Đi trên đường Chúa hát bài đồng dao
Mẹ là biển cả ngời sao
Tình yêu đích thực ngọt ngào trong con.
Đức Hạnh 
12 09 2021
CA DAO MẸ
Mẹ là ngọn gió đưa hương
Cho con hóng mát qua cơn nắng hè
Mẹ là giại liếp phên che
Kẻo con rét mướt, tư bề bão giông
Mẹ là một ánh trăng trong
Để con giỗ giấc mơ mòng đêm đêm.
Mẹ là điệu lý chim quyên
Đưa con ra những chợ phiên đông người
Mẹ là lửa bếp rơm phơi
Cho con sưởi ấm nỗi đời xót xa
Mẹ là nhành bưởi đơm hoa
Bên con bóng mát, bên nhà thơm lây
Mẹ là quả chín trên cây
Cho con mộng mị ươm đầy giấc mơ
Mẹ là nhịp võng đong đưa
Ru con đi suốt tuổi thơ ngọt ngào
Mẹ là cổ tích ca dao
Câu kinh nguyện ngắm chảy vào hồn con
Mẹ là gạo nước, quê thôn
Đói no, mặn nhạt sớm hôm đỡ lòng
Một đời Mẹ để cho không
Bao la biển rộng, mênh mông sông dài
Một đời Mẹ những chông gai
Nuôi con khôn lớn, vươn vai thành người
Một đời Mẹ chẳng nguôi vơi
Mong con vui sống thảnh thơi, an nhàn
Một mai về với tro than
Mẹ thương, mở cửa thiên đàng cho con
Mẹ là đầu ấp, tay nương
Để con lỡ bước qua đường nghỉ chân
Mẹ là vạt áo,vuông khăn
Để con nương náu, dung thân một đời
Một mai, con vẫn rong chơi
Dung dăng dung dẻ, hát lời ca dao
Con thầm hỏi những ngôi sao
Sao nào của Mẹ, sao nào của con.
Lê Đình Bảng
Ban Mê, 10.2002
Trích tập thơ: "Qùy Trước Đền Vàng"
🌃🌃🌃

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét