Trang

Thứ Ba, 7 tháng 9, 2021

 

MÓN ĂN TINH THẦN!

THƠ nguồn giải trí vui chơi
KHÔNG màng vật chất, vẫn ngời tình duyên
SẢN sinh sức sống diệu huyền
XUẤT hành thưởng ngoạn khắp miền nhân gian
RA dòng nghĩa khí bao la
LÚA nàng trĩu hạt đậm đà hương hoa
VÀNG anh ríu rít hoan ca
GẠO nàng thục nữ ngọc ngà xinh tươi
TRẮNG tay nghịch cảnh tả tơi
NHƯNG ngời sự sống thảnh thơi tâm hồn
LÀ thơ là mộng vuông tròn
MÓN quà quý giá đậm đà hương hoa
ĂN sâu tiềm thức nhân loài
KHOÁI nguồn thi phú khoái bài tình ca
KHẨU phần biển mộng bao la
CỦA là mộng đẹp món quà Trời ban
TÂM tình đẹp đẽ hài hòa
HỒN thi rộn rã nở hoa bốn mùa.
Đức Hạnh
07 09 2021

TINH THẦN & VẬT CHẤT
THƠ hòa mộng đẹp vui chơi
KHÔNG mua không bán vọng ngời nhân duyên
SẢN sanh những nụ nhung huyền
XUẤT vần thi tứ vào miền nhơn gian
RA vùng biển rộng bay xa
LÚA ngời những hạt la đà bướm hoa
VÀNG anh rộn rã tiếng ca
GẠO trắng nước trong, trăng ngà, lòng tươi
TRẮNG tinh tư tưởng chẳng tơi!
NHƯNG dù bão tố…vẫn tươi tâm hồn
LÀ bao kết hợp chu tròn
MÓN quà cao cả mộng đà nở hoa
ĂN vào cuộc sống nhơn loài
KHOÁI trời biển rộng thắm bài thi ca
KHẨU phần ý tưởng bao la
CỦA Trời mến tặng làm quà thương ban
TÂM nhân rộng rãi dung hòa
HỒN thi dào dạt thắm hoa tứ mùa.
Hồng Xuyến
08 09 2021


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét