Trang

Thứ Ba, 7 tháng 9, 2021

DŨNG KHÍ NGÀNH Y

 

DŨNG KHÍ NGÀNH Y

Dũng khí Y ngành mãi lạc quan
Bình tâm hủy dịch, dịch suy tàn
Kiên cường chữa bệnh đời tươi sáng
Vững chãi khai nguồn cảnh thịnh an
Lũ “quỷ” tan tành không láng cháng
Cô- vi.. khủng khiếp chẳng lan tràn
Nhân loài kính cẩn Thầy dày dạn
Chiến đấu quên mình diệt khuẩn hoang…
Đức Hạnh
07 09 2021
KHÓ LẠC QUAN
Chủng mới hoành hành khó lạc quan,
Mong sao dịch bệnh chóng phai tàn.
Quê nhà trắng xóa khăn tang tóc,
Đất nước đen ngòn cảnh mạng hoang.
Bảo vệ bản thân cho dạ vững,
Theo lời bác sĩ để tâm an.
Vaccine phải chích tăng đề kháng,
Giúp tránh Delta bớt nhiễm tràn.
Mỹ Ngọc
*
NIỀM TIN TẤT THẮNG
Thôi hãy tươi cười…cứ lạc quan
Rồi đây dịch bệnh sẽ suy tàn
Lo âu cũng chỉ làm tâm nản
Sợ hải lại càng khiến dạ hoang
Thuốc chủng đề phòng nay đã sẵn
Tiêm ngừa dự bị ắt bình an
Mai sau Covid rồi tiêu diệt
Sức sống vui tươi phải ngập tràn
songquang
*
TÂM THƯ THỜI COVID
Xin hãy bình tâm chút lạc quan,
Mong cho bệnh dịch chóng suy tàn.
Cơ trời dâu bể đời xao xuyến,
Số phận sinh nhân lệ chảy tràn !
Thế giới lầm than đầy hiểm ác,
Con thuyền vui sống khó bình an.
Thương dân nghèo đói chờ thần chết…
Nhà cửa giờ trông giống bãi hoang !
Liêu Xuyên
*
HÃY VỮNG LÒNG TIN
Dịch bịnh truy lùng phải lạc quan,
Dù quê hương hiện cảnh điêu tàn.
Chích ngừa đúng lúc nguy tan biến,
Ngăn cách luật gìn hiểm vỡ hoang.
Tin tưởng nâng cao luôn vững mạnh,
Bền lòng kiên quyết giữ bình an.
Dẫu bao gian khó đang vây bủa,
Sáng đẹp tương lai sẽ ngập tràn.
Hồ Nguyễn
*
TRẤN AN
Nhắn nhủ bao người gắng lạc quan
Rồi đây dịch bệnh sẽ vơi tàn
Dằn yên tự chế kềm lo hoảng
Trấn tĩnh khuyên thầm nén sợ hoang
Khổ sở càng gây thêm rối loạn
Đau buồn chẳng khuấy giảm bình an
Thôi thì hãy đợi thời gian nữa
Trở lại như xưa hạnh phúc tràn.
Minh Thuý Thành Nội
*
ĐỒNG-THANH-KHÍ.
Từng bước dịch phòng...đã khả quan
Hẳn là mai mốt họa nhanh tàn
Khẩu truyền nên lánh ngôn từ nhảm
Bẫy mạng đừng sa tin tức hoang...
Bền chí chung tay...lòng tự tại
Vững tâm hợp sức ...dạ bằng an
Người còn,tất cả...-đừng lo mất
Đời thoát mù sương, nắng ngập tràn!
Nguyễn Huy Khôi
⁠*
TÂM THƯ
Ai cũng biết thừa đụng cửa quan
Ôi chao vướng tới ắt đời tàn!
Bọn này không khác đồ ăn hại
Quân ấy còn hơn lũ chó hoang
Covid đang hành-xem đã sợ
Bệnh nhân chất đống-thấy đâu an
Cậy nhờ Trời Phật may ra hết
Bằng chẳng mồ chôn mãi ắp tràn.
Thái Huy
*
THƯ NGỎ THỜI COVID
Đừng quá lo lắng hãy lạc quan
Tuân hành chỉ dẫn dịch mau tàn
Năm K áp dụng không sao lãng
Giãn cách quyết tâm chẳng bỏ ngang
Thể dục trong nhà thêm sức khoẻ
Tìm vui quanh quẩn để tâm an
Tương lai thoát nạn đang kề cận
Đời sống vươn lên sức ngập tràn...
Hải Rừng
8/9/2021
*
Thơ Xướng
BỨC TÂM THƯ THỜI COVID
Xin người bình tĩnh chớ bi quan
Dịch bệnh rồi đây cũng sẽ tàn
Hy vọng đừng nên buông lịm tắt
Nhân loài tránh để vỡ tan hoang
Giữ gìn sức khỏe tăng đề kháng
Ổn định tinh thần khỏi bất an
Sẵn dịp thời gian còn giãn cách
Toàn gia xum họp mến thương tràn.
Sông Thu
07/09/2021




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét