Trang

Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2024

DẪU QUỸ THỜI GIAN!

 

DẪU QUỸ THỜI GIAN!

Tấm lịch rời trang tuổi cũng dần…
Nhưng đời thấm đượm dẫu phù vân
Bình sinh sải bước qua thời vận
Cảm xúc bừng lên trỗi vạn phần
Vẫy bút tươi cười vui những trận
Khai nguồn sáng tỏ vẹn từng phân
Dù cho bão nổi đầy gay cấn
Biển mộng ngời lên thắm cõi trần…
Đức Hạnh
21 10 2024
ĐỀ THƠ TUỔI LÃO
[Thơ xướng]
Thời gian của quỹ tự trôi dần
Vẽ áng mây trời tượng cẩu vân
Lạc giữa tầng không dò cứ điểm
Nhìn bao cảnh trạng dỗ yên phần
Khi màn vũ trụ giăng chào đón
Lúc cửa thiên hà tạo giãn phân
Mở tiếng lòng sâu chìm cõi dạ
Thầm ao ước đạt duỗi chân trần.
Mai Thắng
241011


Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2024

ĐI TRÊN ĐƯỜNG CHÚA


ĐI TRÊN ĐƯỜNG CHÚA

Nhân loại hồi tâm hãy nhịn nhường
Mười Điều Răn Chúa dạy yêu thương [1]
Đừng gieo thù hận - nào sai hướng
Phải biết thứ tha - chẳng lạc Đường
Bãi bỏ hạt nhân dương thế thưởng
Giải trừ quân bị nghĩa tình vương
Không thờ vật chất tham bành trướng
Thể hiện Tình Yêu phải tỏ tường…[2]
Đức Hạnh
14 10 2024
[1] Đây là điều răn của Thầy, các con hãy yêu thương nhau”
[2] Tình yêu phải thể hiện trong việc làm : “Nếu các con giữ điều răn của Thầy
 
 
THAI NHI KÊU CỨU!
Cậy thế cuồng ngông chẳng nhịn nhường
Xa lìa đạo nghĩa rất tang thương
Thành tâm hối cải không gieo tội
Chân thật ăn năn chẳng ngược đường [1]
Thực hiện lời Ngài gìn cuộc sống
Nguyện cầu thế giới khỏi ma vương
Thai nhi kêu cứu cho con sống!
Luật phá thai dường lối dị thường..! [2]
Hồng Xuyến
14.10. 2024
[1] “Thầy là đường, là sự thật, và là sự sống.
Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”. (Ga 14,6)
[2] Theo Đức Thánh Cha, Giáo hội luôn nghiêm khắc về vấn đề phá thai vì theo khoa học, thai nhi là sự sống con người, và chấp nhận phá thai giống như là chấp nhận giết người hàng ngày” [nguồn Vatican News]
[HT: Đức Tin&Kinh Hòa Bình - BS Phan Thượng Hải]


KÍNH CHÚC MỪNG GIÁM MỤC NGUYỄN TUẤN ANH

 


KÍNH CHÚC MỪNG GIÁM MỤC NGUYỄN TUẤN ANH

Kính chào tân Giám mục Đaminh
Chúc Lễ Tạ Ơn thấm đượm tình [1]
Mừng Đức Thánh Cha công bố chức [2]
Giam1 trong Giáo Phận xả thân mình
Mục loan sự thật lừng danh Chúa [3]
Nguyễn dắt Đoàn chiên thấu địa hình
Tuấn kiệt khôn ngoan ngời lẽ phải
Anh tài giảng dạy tỏa bình minh…
Simon Đức Hạnh
12 10 2024
[1] Thánh Lễ Tạ Ơn 12.10.2024 -Tại Giáo xứ Hiền Hòa, Giáo phận Xuân Lộc.
[2] Ngày 24.8. 2024 - Đức Thánh Cha Phancicô đã bổ nhiệm Cha Đaminh Nguyễn Tuấn Anh làm Giám muc Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc.
[3] “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy.”


VÒNG TAY MỞ RỘNG

                         

VÒNG TAY MỞ RỘNG

[Nđt]
Mắt bão cuồng quay cảnh mịt mùng
Dân tình thổn thức những hành tung
Từng cơn gió lộng xiêu nhà cửa
Nẻo lũ triều dâng ngập khắp vùng
Vỡ đất vùi thây buồn cảnh ngộ
Nghiên đồi.. nghẽn lộ khó hình dung
Vòng tay rộng mở giàu nhân ái
Cứu trợ làng thôn…khỏi não nùng!
Đức Hạnh
19 09 2024

MỘT BỌC
Bão vô nhà khó thổi bay mùng
Mưa đổ tràn lan ngập tứ tung
Đâu chỉ riêng khu mà khắp cõi
Chẳng nguyên một tỉnh ấy toàn vùng
Xin mau góp sức- cùng an ủi
Khẩn hãy mở tay- với thứ dung
Chớ để lòng nhân thành phảm cảm
Con dân Việt cả: Thượng Kinh Nùng.
Thái Huy.
9/19/24
BIỂN SÀU!
Bão nổi triều dâng cảnh mịt mùng [1]
Buông làng núi lở cửa nhà tung
Vùi chôn cuộc sống bao đau xót
Khoả lấp toàn thân lắm não nùng [1]
Kế hoạch dời dân chưa sáng tỏ
Chương trình báo bão vẫn ung dung
Người dân làng Nủ nào thông hiểu…
Tai ách vì sao? giáng họa vùng!
Kim Chi
Floria – 19.09.2024
[1] Khi bài xướng có tử vận
Bài họa có thể lập từ thứ 6!
CỨU GIÚP.
Trời mây biến sắc cảnh đen mùng
Bão loạn quay cuồng hại hất tung
Núi lở nhìn suy tàn lắm chốn
Nhà nghiêng thấy chết chóc nhiều vùng
Đưa ta nếm vậy bừng thông cảm
Đặt bạn dìm vầy trỗi lượng dung
Khởi dậy lòng nhân mình giúp đỡ
Tình thương gởi tới Việt, dân Nùng
Minh Thúy Thành Nội
Tháng 9/19/2024
“LÁ LÀNH ĐÙM LÁ RÁCH”
[Nđt]
Cuồng phong lật mái thổi bay mùng
Lũ lộng vô nhà sóng mải tung
Vách ngả kèo xiêu buồn bã hướng
Người trôi đất sạt tả tơi vùng
Dân tình lạnh lẽo không nơi trú
Mọi ngã tiêu điều chẳng chốn dung
Cứu khổ dang chờ tâm xã hội
Cùng nhau hổ trợ đỡ nao nùng…
Hồng Xuyến
20.09.2024
[Đáp Họa"Lá Lành Đùm Lá Rách"- Hồng Xuyến]
CỨU TRỢ - THIÊN TAI
Khủng khiếp triều lên ngập tới mùng
Lũ gào sợ quá sóng còn tung
Bà con khiếp đảm trèo lên nóc
Biển nước trào dâng ngập tới vùng
Bão lụt tơi bời luôn khổ não
Dân tình buổn bã chẳng thung dung
“Màn trời chiếu đất” thương hoàn cảnh…
Cứu trợ miền xuôi tới bản Nùng...
Hạnh Trương.
21/9/2024
THOÁT…
Gió thổi miên man lốc xoáy mùng
Tang thương mất mát lấp hoành tung
Gieo bao thảm cảnh bơ phờ chốn
Cuốn hết hoa màu bạc trắng vùng
Viễn ảnh lầm than, loài bão lũ
Chân trời tím rịm, mớ nhan dung
Chung tay góp sức ta làm lại
Thoát cảnh điêu tàn, thoát rũ nùng !
Phượng Hồng
22.9.2024
ĐỒNG TÂM CỨU TRỢ
[Nđt]
Triều dâng đến chỏng ngập chăn mùng
Bão nổi ngông cuồng gió hất tung
Phố thị u buồn thương hoàn cảnh
Làng quê ảm đạm tới buông Nùng
Kinh hoàng lũ quét cầu ươn sập
Tiếp diễn xe nhào mạng hổng dung
Giúp đỡ dân tình qua cảnh ngộ
Đồng tâm cứu trợ cả Ba vùng…
Nguyễn Ngọc Vinh
23.09.24 -New York


CỨ TƯỞNG!

 


CỨ TƯỞNG!

Cứ tưởng eo nàng thục nữ thon
Nào hay trở gió mộng hao mòn
Nhìn thân trỗi gốc còn quanh nhựa
Hỏi rễ xoay vào lại phết son
Phải tháo bao bì cây vững mạnh
Hoài mong kế hoạch cảnh vuông tròn
Con đường rợp bóng ngời quang cảnh
Cội rễ vươn mầm chẳng héo hon.!
Đức Hạnh
14 09 2024
Thơ Họa:
TRỒNG CÂY!
[Bvđâ]
Cây trồng bó rễ giữ cho thon
Mấy ổng già chưa! óc đã mòn
Một trận mưa to trơ gốc ngọn
Vài làn gió lớn lạnh thân son
Nhìn vô thấy rõ trò hèn mọn
Ngó xuống trông ra phận hổng tròn
Hãy nhớ sống sao cho vẹn trọn
Xin đừng giả dối cảnh còm hon..!
Ngô Kỳ
14.09.24
Đáp họa:"Trồng Cây"
NGẠI CẢNH...
[Nđt- Bvđâ]
Thiếu nữ thân nàng quả thật thon
Vì sao Ảnh riết buộc nơ tròn ?
Nên tình trắc trở duyên nào trọn
Bởi mộng chia lìa nghĩa héo hon
Bão tố qua rồi thân gọn lỏn
Mình em ngã ngửa dáng hao mòn
Mong chàng nhớ lại không đùa bỡn
Ngại cảnh vô bồn [1] cũng phết son...
Đức Hạnh
15 09 2024
[1] Lúc trồng cây không cởi bọc ni lông, cũng không cởi dây...!
RỘNG RÃI!
[Nđt-Bvđâ]
Mong chàng mở hết những vòng thon
Rộng rãi vòng tay chẳng héo mòn
Phấn khởi mầm non ngời những ngọn
Mơ hồ cội rễ tẻ lòng son
Tình yêu sáng tỏ đời luôn trọn
Cuộc sống thờ ơ ngãi chẳng tròn
Bão tố phong trần xem nhỏ mọn
Chu toàn nghĩa cả ngại gì hon…
Hồng Xuyến
09.2024
BỐN CHẤM KHÔNG !
Học theo bó rể lúc cây non
Nhưng bởi u mê trí lụn mòn
Bao bố người dùng mau rã mục
Ni lon nó cột để suôn thon
Bão dông trơ gốc quan bào chữa
Mưa gió vênh râu ý méo tròn
Thời đại cấp bằng mua với bán
Trí khôn vừa đủ hưởng vàng son
Vetratho.
[Đáo họa:Bốn Chấm Không]
HOÀI MONG!
Thảm bại ươm trồng trói rễ non
Vì bao chẳng tháo cội teo mòn!
Chu trình thể thức chưa thành thạo
Sự thể cây mầm sẽ héo hon
Những hố trồng cây nào rộng rãi
Vài nơi chọn giống chẳng vuông tròn
Hoài mong trách nhiệm lòng cao cả
Nghĩa cử con người tạo dấu son…
Đức Hạnh
16 09 2024