Trang

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2024

THU MỘNG

 


THU MỘNG

[Thuận nghịch độc]
Vai khoát nụ hồng mộng thắm đan
Mải thu nguồn vọng chẳng phai tàn
Cài thơ vần nổi bừng thôn bản
Trải khúc nhạc hòa rộn thế gian
Ai nhớ cô Hằng xưa ngõ gián
Bãi thương chú Cuội nghĩa tình tràn
Dài sông biển nhớ tràn thi bạn
Mai nở rạng trời giá lạnh tan.
*
Tan lạnh giá, trời rạng nở mai
Bạn thi tràn nhớ biển sông dài
Tràn tình nghĩa Cuội chú thương mai
Gián ngõ xưa Hằng cô nhớ ai
Gian thế rộn hòa nhạc khúc trải
Bản thôn lừng nổi vần thơ cài
Tàn phai chẳng vọng, nguồn thu mải
Đan thắm mộng hồng nụ khoát vai.
Đức Hạnh
02 10 2024
*
[Bài họa 2]
THU KHÓC
[Thuận nghịch độc]
Vai gánh hững hờ mộng tẻ đan
Mải trôi lờ lững nghĩa phai tàn
Cài hoa héo, mịt mù nguyên tản
Trải nhạc buồn, tơi tả thế gian
Ai thấu đớn đau đời cảnh ngán
Bãi thêm sầu não gió sưng tràn
Dài mơ ảo, vọng nguồn ngăn cản
Mai ước thắm nồng gió bụi tan.!
*
Tan bụi gió, nồng thắm ước mai
Cản ngăn nguồn, vọng ảo mơ dài
Tràn sương gió, não sầu thêm bãi
Ngán cảnh đời, đau đớn thấu ai
Gian thế tả tơi buồn nhạc trải
Tản nguyên mù mịt héo hoa cài
Tàn phai nghĩa, lững lờ trôi mãi
Đan tẻ mộng, hờ hững gánh vai.
Đức Hạnh
03 10 2024
***
HIU HẮT ĐỜI NHAU
[Thuận nghịch độc]
Thuận:
Vai gầy guộc gió lộng sầu đan
Mải bước đường ngơ ngẩn nắng tàn
Cài tóc thẩn thơ chờ én nhạn
Trải niềm nhung nhớ gởi trần gian
Ai hờn giận đớn đau dòng mãn
Bãi đắm chìm loang lổ sóng tràn
Dài lối ruổi rong nguồn suối cạn
Mai vàng võ nguyệt ảnh dần tan
Nghịch:
Tan dần ảnh nguyệt võ vàng mai
Cạn suối nguồn rong ruổi lối dài
Tràn sóng lổ loang chìm đắm bãi
Mãn dòng đau đớn giận hờn ai
Gian trần gởi nhớ nhung niềm trải
Nhạn én chờ thơ thẩn tóc cài
Tàn nắng ngẩn ngơ đường bước mải
Đan sầu lộng gió guộc gầy vai.
02.10.2024
*
Mộng liên kính đáp hoạ:
HỢP TAN
[Thuận nghịch độc]
Thuận:
Vai buốt lạnh hờ hững mộng đan
Mải mê chiều nhạt nắng thu tàn
Cài hoa thắm giã từ sương nhạn
Trải bóng hoen sầu ngập thế gian
Ai tủi hẹn thề hương sắc mãn
Bãi trôi vùi dập gió mưa tràn
Dài đêm ẩn trắc đời nông cạn
Mai úa để hờn dỗi hợp tan.
Nghịch:
Tan hợp dỗi hờn để úa mai
Cạn nông đời trắc ẩn đêm dài
Tràn mưa gió dập vùi trôi bãi
Mãn sắc hương thề hẹn tủi ai
Gian thế ngập sầu hoen bóng trải
Nhạn sương từ giã thắm hoa cài
Tàn thu nắng nhạt chiều mê mải
Đan mộng hững hờ lạnh buốt vai.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét