Trang

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2024

CUỐI NẺO THU TÀN


CUỐI NẺO THU TÀN

Cuối nẻo thu tàn lạnh lẽo đây
Mùa đông bão lụt suốt bao ngày
Triều dâng ngập nước lòng tê tái
Lốc xoáy bay nhà nỗi khổ thay
Vườn tược điêu tàn mùa mất trắng
Dân tình đói rét của bay bay
Cầu mong cuộc sống đời thong thả
Mộng ước tình người hổng nhạt phai…
Đức hạnh
11 10 2024
*
DƯ ÂM MÙA CŨ
[Thơ xướng]
Tháng mười đã đến nữa rồi đây !
Như vậy thu qua nửa chặng ngày
Tiếp tục, lá vàng rơi…tiếc lắm !
Theo sau , tuyết trắng rớt…buồn thay!
Ngẫm thương cuộc sống dường mây lướt
Mà tưởng thời gian tựa gió bay…
Trăn trở cõi lòng…đời ảo ảnh
Dư âm mùa cũ có tàn phai ?!
Songquang
20241003
*
THU CẢM
Xuân, hạ qua rồi...thu đến đây
Thời gian chuyển đổi, ngắn thêm ngày
Nắng dường loang sắc, chơi vơi quá
Trời tựa nhạt màu, bảng lảng thay !
Áo lụa tan trường, chân lững thững
Gió heo rối tóc, sợi bay bay...
Bâng khuâng nhớ lại thời xưa ấy
Cảm xúc dâng tràn chẳng úa phai.
Sông Thu
*
NHÌN CẢNH NHỚ NGƯỜI.
Tiết đổi, thay mùa cảm nữa đây
Hắt hơi, sổ mũi đã bao ngày
Lá vàng rực rỡ Thu đà đến
Tuyết trắng ngời ngời Đông tới thay
Gió bấc mơn man tà áo lượn
Mưa phùn lất phất giọt sương bay
Người buồn, cảnh có vui đâu nhỉ?
Tiếng sét tình đầu chẳng dễ phai!
LAN
*
GỌI BÓNG THU SẦU
Vụt tháng mười rồi lẹ quá đây
Vàng phơi rụng ngập diễn từng ngày
Vườn Xuân nhạt nhẽo vừa xoay đổi
Lối mộng tiêu điều đã chuyển thay
Thả tiếp ưu phiền cho gió thổi
Buông dần hụt hẫng để mây bay
Đời như xác lá khô nằm cuộn
Tựa sắc thu sầu cảnh úa phai
Minh Thúy Thành Nội
*
MÙA SAU ẤM ÁP
Qua rồi tất cả chẳng còn đây
Bỏ lại năm vơi, tháng cạn ngày
Thì hoá ra mình nhung nhớ lắm
Nên đành ngó bạn tiếc thương thay
Thế là đón nắng vàng hanh lại
Để vội chào thu biếc lạnh bay
Thiên hạ ngỡ ngàng sương khói hẹn
Mùa sau ấm áp tiễn sầu phai...
CAO MỴ NHÂN - Hawthorne
*
THU NHỚ
Đã mấy thu rồi trở lại đây!
Cùng nhau chuyện vãn suốt ba ngày
Con thuyền nhỏ nhắn hay chờ đợi
Đường đất gập ghềnh khó đổi thay
Cảnh vật yên bình nghe sáo thổi
Khung trời thơ mộng ngắm diều bay
Làng xưa nghĩa đượm hồn vương vấn
Kỷ niệm êm đềm há dễ phai?
Như Thu
*
PHÚT GIAO MÙA
Gió sớm giao mùa đang đến đây
Tháng Mười thu đã đợi bao ngày
Công viên xào xạc như mời gọi
Thời tiết âm thầm cũng đổi thay
Sắc úa nhòa theo màu lá rụng
Hương nồng tỏa quyện tóc mây bay
Người đi bỏ lại con đường vắng
Tình mãi trong tim chẳng nhạt phai
Toàn Như
*
SẮM ÁO ẤM CHO NGƯỜI YÊU
Heo may gió lạnh lại về đây,
Thoáng cái chưa chi đã hết ngày.
Thời tiết giao mùa cây sắp trụi,
Cánh rừng đổi sắc lá đang thay.
Khăn quàng hết cả mà không biết,
Áo khoác không còn lại chẳng hay.
Hãy sắm cho người yêu khỏi rét,
Ấm lòng tình nghĩa sẽ không phai!
Đỗ Quang Vinh
*
VƯỜN THU
Vườn thu ghế đá vẫn ngồi đây
Quên hết thời gian lẫn tháng ngày.
Lác đác vàng rơi thương cảm lạ
Xạc xào lá đổ não nề thay !
Gió ngàn lành lạnh vi vu thổi
Cánh hạc rã rời mải miết bay.
Man mác tháng mười năm sắp hết
Hôn hoàng vương víu nắng chiều phai !
Mailoc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét