Trang

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2024

Lưu Niệm Tháng 9/ 2024 = Họa Thơ Giao Lưu Cùng Các Bạn Thơ – Trên facebook & Gmail

     Lưu Niệm Tháng 9/ 2024

Họa Thơ Giao Lưu Cùng Các Bạn Thơ – Trên facebook & Gmail
VỌNG NGUỒN
Hai phương thấu hiểu đượm đôi lòng
Lòng quyện nghĩa tình thắm biển đông
Đông giá không sờn ngời những giống
Giống hoa mãi nở ngát hương phòng
Phòng trăng sáng tỏ nào phai mộng
Mộng tưởng tươi cười chẳng đếm đong
Đong mấy cho vừa trăng ước vọng
Vọng nguồn thu hát thỏa chờ trông.
Đức Hạnh
02 09 2024
[Họa thơ: “ Một Phút Suy Tư” – N/Cali]
***
HỌA VUI TỨC CẢNH
Triời mưa “Tức Cảnh Họa Vui” dòng
Tả thực con đường tựa bến sông
Thảnh thốt triều dâng tràn ngập cống
Tàn canh xe kẹt phải quanh vòng
Trể giờ mở cửa khai hoa mộng
Tan sở về nhà ghẹo ả Đông
Tiến triển lộ trình vui cuộc sống
Thái Huy - Đức Hạnh họa vừa xong.
Đức Hạnh
06 09 2024
[Đáo họa: Tức Cảnh Họa Vui - Thái Huy]
***
BÃO TỐ&LÒNG NHÂN!
Cơn cuồng bão tố hại nhiều nơi
Cảnh vật tan hoang khổ quá trời
Cây cối ngả nghiêng mưa mãi xối
Cửa nhà sụp đổ gió nào thôi
Chẳng còn chổ ở lòng vời vợi
Chưa rõ người trôi dạ rối bời
Cứu hộ thiên tai hoàn cảnh hỡi!
Chung tay cứu trơ nghĩa tình ngời.!
Đức Hạnh
10 09 2024
[Họa thơ: “ Bão Hãy Ngồi Yên ” – Quế Hằng]
***
BÃO TỐ&LÒNG NHÂN
Mắt bão xoay vòng tựa bóng ma
Tan hoang mọi vật gió mưa sà
Cây nằm cản trở từng con lộ
Nước ngập tràn dâng những mái nhà
Thương cảnh ngộ, “màn trời chiếu đất”
Cảm em thơ, tuổi tác người già
Thiếu cơm thiếu áo lòng tê tái
Rộng mở sông tình cứu trợ qua…
Đức Hạnh
11 09 2024
[Họa thơ: “Mưa Bão Yagi” – Lý Đức Quỳnh]
***
VƯỜN THU & CHỢ NỔI
[Nđt-Bvđâ]
Vườn Thu đẹp đẽ nở hoa hồng
Nhãn, lựu…thơm lừng tỏa bến sông
Rộn rã chim trời ca trước cổng
Bình yên suối nhạc trỗi hương đồng
Yêu đời lãng tử luôn hoà mộng
Vọng cảnh Nga Hằng mãi thích đong
Chợ Nổi Cần Thơ ngời lẽ sống
Hàng mua phải giá đẹp muôn lòng…
Đức Hạnh
13 09 2024
[Họa thơ: "Chợ Nổi Trên Sông ” – Sông Thu ]
***
BÃO BÙNG
NẺO vẫn tươi cười lưu luyến hạ
VỀ thu bão lụt u buồn lá
MƯA trời lạnh lẽo trải ngày qua
BÃO gió ngông cuồng nghe cuội trả
NHẠT ngõ buồn tênh chẳng uống trà
NHOÀ trăng ảm đạm hoài phân ngã
ĐÊM trường thổn thức lạnh lùng ta
BẾN LỠ CON THUYỀN U UẨN DẠ.
Đức Hạnh.
13 09 2024
[Họa thơ: “ Giông Tố” – Lynn Phan]
****
NGẠI CẢNH...
[Nđt- Bvđâ]
Thiếu nữ thân nàng quả thật thon
Vì sao Ảnh riết buộc nơ tròn ?
Nên tình trắc trở duyên nào trọn
Bởi mộng chia lìa nghĩa héo hon
Bão tố qua rồi thân gọn lỏn
Mình em ngã ngửa dáng hao mòn
Mong chàng nhớ lại không đùa bỡn
Ngại cảnh vô bồn [1] cũng phết son...
Đức Hạnh.
15 09 2024
[1] Lúc trồng cây không cởi bọc ni lông, cũng không cởi dây...!
[Đáp họa: : "Trồng Cây" – Ngô Kỳ]
***
HOÀI MONG!
Thảm bại ươm trồng trói rễ non
Vì bao chẳng tháo cội teo mòn!
Chu trình thể thức chưa thành thạo
Sự thể cây mầm sẽ héo hon
Những hố trồng cây nào rộng rãi
Vài nơi chọn giống chẳng vuông tròn
Hoài mong trách nhiệm lòng cao cả
Nghĩa cử con người tạo dấu son…
Đức Hạnh
16 09 2024
[Đáo họa: "Bốn Chấm Không" Vetratho]
***
BÃO LỤT
[Nhị bát điệp]
Bão bùng lũ Lụt quá buồn đây!
Lụt nổi Bão gầm điếc cả tai
Bão rú Lụt tràn bao khổ ải
Lụt mời Bão đến nỗi bi ai
Thiên tai Bão Lụt nguồn nông nỗi
Lụt lội Bão bùng cảnh dại ngây
Bão trỗi Lụt dâng dừng xả đập
Lụt lui Bão lặng mới vui vầy.
Đức Hạnh
16 09 2024
29 09 2024
[Họa thơ: “ Sóng” – Sông Thu]
***
KHUNG TRỜI KỶ NIỆM
[Nđt-Bvđâ]
Quê mình bọn trẻ quá là đông
Kỷ niệm trào dâng mãi thắm nồng
Cảnh trí ngày xưa ngời cõi mộng
Khung trời xứ cũ đẹp đoàn công
Cùng Lân chạy nhảy vui vầy bóng
Thẳng cánh hò reo rộn rã lòng
Lễ nổi tưng bừng vang nhịp trống
Tha hồ giỡn cợt qủa thành ngông…
Đức Hạnh
16 09 2024
[Họa thơ: “ Ký Ức Tết Trubg Thu” Minh Thúy Thành Nội]
***
HẦNG&CUỘI
Hằng sầu bão lụt cứ gia tăng
Cuội giận nhà đổ cảnh rối beng
Hằng khóc lũ trôi làm mất mạng
Cuội thương Rằm đến phải xa Hằng
Hằng mong sáng tỏ chu trình thủy…
Cuội thích vô cùng ngọn hải đăng
Hằng vọng chương trình xây cuộc sống
Cuội còn kiểm nghiệm đạt hay chăng !?
Đức Hạnh
17 09 2024
[Họa thơ: “ Trăng Buồn ” – Duy Anh Mid Autumn Festival ]
***
THẤY GÌ SAU BÃO LỤT!
Bão lụt đi qua để lại nè!
Bao nhà đổ nát khổ đời nhe
Hàng cây gốc trốc còn nguyên bẹ
Thủy điện mở ra lặn cả bè
Cầu sập xe trôi nguồn thậm tệ
Núi đè mạng lấp đất cà kê
Công trình vĩnh biệt vì sao thế?
Trách nhiệm chưa tròn cảnh khó mê!
Đức Hạnh
19 09 2024
[Họa thơ: “Nàng Tiên ” - Thái Huy ]
***
NGẨN NGƠ!
[Nđt]
Ả Nguyệt tươi cười đứng giữa hiên
Nàng thu yểu điệu dáng ngoan hiền
Khung trời đẹp đẽ ngàn sao sáng
Quả núi đương thì lão cuội điên
Ở chỗ bầy tiên nào ước mộng
Vào khu lạc thú cũng ưu phiền
Thôi thì trở lại trần gian nhé!
Thoả mãn vui đùa với chị Miên!
Đức Hạnh
21 09 2024
[Họa thơ: ”Ngỡ Ngàng” ThanhSong- CA]
***
CỨU TRỢ - THIÊN TAI
Khủng khiếp triều lên ngập tới mùng
Lũ gào sợ quá sóng còn tung
Bà con khiếp đảm trèo lên nóc
Biển nước trào dâng ngập tới vùng
Bão lụt tơi bời luôn khổ não
Dân tình buổn bã chẳng thung dung
“Màn trời chiếu đất” thương hoàn cảnh…
Cứu trợ miền xuôi tới bản Nùng...
Đức Hạnh
21/9/2024
[Đáp Họa" "Lá Lành Đùm Lá Rách"- Hồng Xuyến]
***
SĂC QUÊ
[Thtk]
“Vàng phơi ánh lụa trên nong kén
Biếc lượn triều dâu cuối bãi ngàn”
Vàng nhuộm đồi nương rạng rỡ làng
Phơi tơ đẹp dẽ mộng không tàn
Ánh trăng vằng vặc ngời thương cảng
Lụa gấm xinh tươi đượm những tràng
Trên đám hoa Quỳnh luôn đẹp dáng
Nong dâu cánh bướm mãi ngời thang
Kén tằm nổi tiếng lừng quê quán
Biếc lượn triều dâu cuối bãi ngàn.
Đức Hạnh
21 09 2024
[Họa thơ: “Góc Quê” - Lý Đức Quỳnh]
***
BIỂN MỘNG
[Thtk]
“Để dạ nhìn theo làn sóng lượn
Thả hồn ngắm mải cánh chim bay”
Để dòng biển mộng ngút ngàn mây
Dạ mãi tươi cười cảnh thật ngây
Nhìn gió ru thuyền vui thế đấy
Theo trăng vẫy Cuội xuống đây này
Làn thu lóng lánh ngời sông bãi
Sóng nước long lanh đẹp tháng ngày
Lượn múa cô Hằng tung cả váy
Thả hồn ngắm mải cánh chim bay.
Đức Hạnh
23 09 2024
[Họa thơ: “Một Chuyến Hải Hành” - Song quang]
***
LỐI CŨ
Chàng thu rủ Nguyệt hãy ra liều
Để ngắm sao trời đỡ quạnh hiu
Vớt cả vầng trăng rời bãi cạn
Mời luôn chú Cuội trải thơ nhiều
Đang chờ nụ nở nguồn tươi thắm
Mãi thích hoa cười mộng phẳng phiêu
Rộn rã đồi xưa chim mải hát
Mừng vui kỷ niệm ngát hương chiều…
Đức Hạnh
23 09 2024
[Họa thơ: “Chốn Xưa” – Nguyễn Kiệm]
***
YÊU ĐỜI!
[Thbtt]
Hơi đâu nghĩ ngợi kiếp con người
Người hãy vui vầy thỏa thích chơi
Chơi chữ khai tình trăng gió khởi
Khởi duyên chuyển tứ bạn thơ vời
Vời thu rủ Nguyệt hoà thi với
Với mộng mời trăng tỏa Cuội ngồi
Ngồi ngắm trần gian không đến nỗi
Nỗi lòng rộn rã dẫu tàn hơi…
Đức Hạnh
25 09 2024
[Họa thơ: “Kiếp Người” – Sông Thu]
***
UỐNG RẤT PHÊ!
Tại bởi phê cà uống thật phê
Phê hồn rạng trí đỡ u mê
Mê thuyền cập bến vui vầy mộng
Mộng bút hoà thơ sáng giá nghề
Nghề mãi chu toàn tươi tắn cảnh
Cảnh luôn sáng tỏ rạng ngời bề
Bề bề công việc luôn trôi chảy
Chảy giọt thơm lừng tuyệt khỏi chê!
Đức Hạnh
25 09 2024
[Họa thơ: “Uống Cà Phê” – Phan Thanh Hải]
***
YÊU ĐỜI!
[Thbtt]
Hơi đâu nghĩ ngợi kiếp con người
Người hãy vui vầy thỏa thích chơi
Chơi chữ khai tình trăng gió khởi
Khởi duyên chuyển tứ bạn thơ vời
Vời thu rủ Nguyệt hoà thi với
Với mộng mời trăng tỏa Cuội ngồi
Ngồi ngắm trần gian không đến nỗi
Nỗi lòng rộn rã dẫu tàn hơi…
Đức Hạnh
25 09 2024
[Họa thơ: “Kiếp Người ” – Sông Thu ]
***
NHỚ
Nhớ buổi tan trường giỡn dưới mưa
Nhớ dòng mực tím lá thư xưa
Nhớ đêm lạnh giá kề vai dựa
Nhớ nụ nồng nàn nở cánh ưa
Nhớ thuở ban đầu trăng nước hứa
Nhớ nàng thiếu nữ đóa hồng đưa
Nhớ thương kỷ niệm bừng đôi lứa
Nhớ dáng nàng Thu biển mộng vừa…
Đức Hạnh
28 09 2024
[Họa thơ: “Tương Tư Cảnh” – Thái Huy]
***
TÌNH THI HỮU
Xướng họa chan hoà nghĩa vấn vương
Hòa giao thấu hiểu dạ am tường
Khai vần sáng tỏ ngời muôn hướng
Thả tứ vui tươi thắm vạn đường
Nghĩa bạn chân thành tình mãi vượng
Tâm hồn đẹp đẽ cảnh nào ương
Vườn thơ kỷ niệm lừng âm hưởng
Biển mộng nên thơ đẹp lạ thường…
Đức Hạnh
29 09 2024
[Họa thơ: “Bạn Bè” – Mai Xuân Thanh - Silicone Valley]
***
TIỄN BIỆT ANH.
Tiễn biệt anh hùng lúc rạng đông
Tặng chàng những nụ giữa bờ sông
Thuyền thu rạng rỡ ngời hoa mộng
Trăng nước xinh tươi đượm dáng hồng
Thương bóng hình anh lòng mãi vọng
Theo đoàn chiến sĩ cảnh hoài trông
Thanh bình ước vọng vui đời sống
Thắm thiết duyên tình thỏa ước mong…
Đức Hạnh
29 09 2024
[Họa thơ: “ Ngày Anh Đi” – Lan]
***
THỔN THỨC
Thổn thức đêm trường chẳng được yên
Yên sao! bão tố chạnh đau niềm
Niềm sầu lụt lội vùi quê mẹ
Mẹ khóc con mình lấp bản tiên[1]
Tiên đoán số người còn thất lạc
Lạc theo nguồn nước lắm ưu phiền
Phiền từng cảnh trí nhìn kinh khủng
Khủng hoảng qua rồi ước hợp viên…
Đức Hạnh
29 09 2024
[1] “Trận lũ quét ở thôn Làng Nủ đã khiến 58 người chết, hiện còn 9 người mất tích”
[Họa thơ: “ Trằn Trọc” – Song quang]
***
NHỚ
Nhớ buổi tan trường giỡn dưới mưa
Nhớ dòng mực tím lá thư xưa
Nhớ đêm lạnh giá kề vai dựa
Nhớ nụ nồng nàn nở cánh ưa
Nhớ thuở ban đầu trăng nước hứa
Nhớ nàng thiếu nữ đóa hồng đưa
Nhớ thương kỷ niệm bừng đôi lứa
Nhớ dáng nàng Thu biển mộng vừa…
Đức Hạnh
28 09 2024
[Họa thơ: “ Tương Tư Cảnh” – Thái Huy]
*
UỐNG RẤT PHÊ!
Tại bởi phê cà uống thật phê
Phê hồn rạng trí đỡ u mê
Mê thuyền cập bến vui vầy mộng
Mộng bút hoà thơ sáng giá nghề
Nghề mãi chu toàn tươi tắn cảnh
Cảnh luôn sáng tỏ rạng ngời bề
Bề bề công việc luôn trôi chảy
Chảy giọt thơm lừng tuyệt khỏi chê!
Đức Hạnh
25 09 2024
[Họa thơ: “Uống Rất Phê ” Phan Thượng Hải]
***
CẢM ƠN QUÝ BẠN GIAO LƯU ĐỒNG CẢM
CẢM nhận giao hoà ngát biển Đông
ƠN khai rạng rỡ thắm tưoi dòng
QUÝ phương thả vận ngời âm hưởng
BẠN hữu nguồn khai rạng núi sông
GIAO nghĩa chan hòa xây cuộc sống
LƯU tâm thể hiện trải muôn vòng
ĐỒNG hòa thi phú lừng tư tưởng
CẢM tạ Thi đàn xướng họa xong!
Đức Hạnh
09 09 2024

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét