TẬP LÀM THƠ
[Cảm tác]
Vui vầy giải trí tập tành thơ
Vốn dĩ còn non tẻ ngọn cờ
Vươn từ cách mộng mãi rời tơ
Vòng vo nghĩa chuyển còn vô cớ
Vắng vẻ tình se cũng mệt phờ
Vọng ước hòa giao ngời những thuở
Văn từ đẹp đẽ thắm trời mơ…
Xướng họa trò chơi của khách thơ
Văn chương tính toán tựa đi cờ
Nương vần ngẫm chữ liền phun ngọc
Dựa ý suy câu vội nhả tơ
Gặp tử vận đôi khi ngắc ngoải
Đụng nan đối lắm lúc bơ phờ
Có phen ngỡ bí toan buông bút
Thánh nhập lại thông cũng chẳng ngờ.
Nhất Hùng
Vui cùng xướng họa, cuộc chơi thơ
Chữ giống kỳ nhân giải thế cờ
Niêm, đối vững vàng xe bố trận
Trắc, bằng êm ái pháo giăng tơ
Đề khai mở nước, lòng yên ổn
Kết nhập vào cung, trí mệt phờ
Tướng chiếu lùng bùng như tử vận
Đôi khi gỡ bí, thật không ngờ.
Về già vui mắt ngắm trang thơ
Thấy bảng lung linh bụng mở cờ
Mở máy lên hình nâng phím chữ
Gom vần kết nghĩa nối đường tơ
Khó suy ra vận dài nan giải
Chẳng ghép suôn câu vắn "mệt phờ"
Bỗng chốc từ đâu tràn ngập đến
Lời tuôn như suối mấy ai ngờ!.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét