Nũng nịu quá trời mãi dỗi yêu
Yêu thời hãy đợi dẫu mưa chiều
Chiều về lỗi hẹn hờn trăng nước
Nước trổi dâng tràn giận đám tiêu
Tiêu nụ tình đầu duyên lỡ dở
Dở dòng sông mộng cảnh cô liêu
Liêu xiêu dáng ngọc vờn mây gió
Gió trổi cung đàn hát những điều…
Đức Hạnh
23 03 2018

Xướng
XIN ĐỪNG GIẬN
Ngũ độ thanh
Xin đừng trách giận hỡi người yêu
Có phải là khi đợi mỗi chiều
Nắng ngả sương mờ phai dặm liễu
Mây tàn sắc nhạt vẳng sầu tiêu
Nhìn trăng dõi bóng đêm huyền diệu
Sóng vỗ ru hồn buổi tịch liêu
Nguyệt tỏ hương nồng sao vẫn thiếu
Lòng nghe trắc ẩn mãi bao điều
Lynn Phan
22 03 2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét