Trang

Thứ Ba, 20 tháng 3, 2018

VƯỜN XƯA VẪN THẮM



VƯỜN XƯA VẪN THẮM
Nàng Thi khởi xướng giấc mơ đầu
Đầu thấy thơ buồn tỏ những câu
Câu trải chuyện tình theo bóng nắng
Nắng trôi kỉ niệm chảy qua cầu
Cầu khơi suối mộng hoa nào nhạt
Nhạc trỗi hương lòng nghĩa càng sâu
Sâu thẳm niềm yêu dù cách trở
Trở xuân cảnh vật hết u sầu...!
Đức Hạnh
20 03 2018


Xướng
MỘT THỜI ĐỂ NHỚ
Mãi nhớ vần thơ kỷ niệm đầu
Chưa hề nhạt ý giữa từng câu
Thời gian cũng chỉ là cơn gió
Khoảng cách dường như vẫn nhịp cầu
Dẫu biết duyên thề chưa thể cạn
Nhưng rồi nguyện ước đã chìm sâu
Người quên để lại niềm xa vắng
Những buổi chiều hoang phế lạnh sầu ./.
Thạch Hãn
LCT 19/03/2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét