Trang

Thứ Tư, 14 tháng 3, 2018

TIẾC THAY MỘT ĐÓA HẢI ĐƯỜNG ĐỂ CHO THẰNG MÁN THẰNG MƯỜNG NÓ LEO.

 


TIẾC THAY MỘT ĐÓA HẢI ĐƯỜNG

ĐỂ CHO THẰNG MÁN THẰNG MƯỜNG NÓ LEO.
“Song thất lục bát”

TIẾC thân phận má hồng người vợ

THAY cho chồng chăm sóc cửa nhà
MỘT lòng vì nghĩa tỏ ra…
ĐÓA tình nẩy nở sương sa phủ rồi !

HÃI, * nghiện ngập vũ phu lúc xỉn
ĐƯỜNG công danh bất tỉnh, yêu mồi
ĐỂ nâng li chúc lôi thôi
CHO dầu người vợ khổ.. ôi suốt ngày 

THẰNG đó chỉ ăn chơi nhậu nhẹt
MÁN ương sình tâm trí nào hơn
THẰNG điên thất thiểu cùng đường 
MƯỜNG ta tồi bại bất thường khoái say

NÓ thích nói những điều tồi bại 
LEO teo tầm bậy…quá bất thường
TIẾC nàng thục nữ lộn đường…
ĐỂ cho thằng mán thằng mường nó leo…

Đức Hạnh

* sợ

oOo

Xướng:
THƯƠNG CHO PHỤ NỮ VIỆT NAM
GẶP CHỒNG ĂN NHẬU QUANH NĂM SAY MÈM


(TIẾC THAY MỘT ĐÓA HẢI ĐƯỜNG,
ĐỂ CHO THẰNG MÁN, THẰNG MƯỜNG NÓ LEO)

TIẾC thương thân phận người phụ nữ
THAY chồng làm đủ thứ trong nhà.
MỘT ngày vừa mở mắt ra
ĐÓA sen đã nặng sương sa sẵn rồi.

HẢI âu đâu chỉ bơi trên biển
ĐƯỜNG xa bay tìm kiếm đủ mồi.
ĐỂ nuôi đàn nhỏ trong nôi,
CHO ăn, cho ngủ à ôi tháng ngày.

THẰNG chồng gặp phải tay chồng nhậu,
MÁN với Mường hậu đậu còn hơn.
THẰNG chồng cứ tối ra đường,
MƯỜNG man bê bét say thường chỉ say.
NÓ chẳng biết chẳng hay vợ nữa,
LEO lên nằm ói mửa trên giường.

TIẾC THAY MỘT ĐÓA HẢI ĐƯỜNG
ĐỂ CHO THẰNG MÁN THẰNG MƯỜNG NÓ LEO.

Tony Nguyễn

March 08, 2018


oOo


THƯƠNG CHO PHỤ NỮ VIỆT NAM
GẶP CHỒNG ĂN NHẬU QUANH NĂM SAY MÈM


"Tiếc thay một đóa hải đường...."

Tiếc rằng người ra đi ngàn dặm.
Thay tình ai giữ ấm mái nhà,
Một đời tình nghĩa đậm đà,
Đóa hồng nở thắm thuận hòa ấm êm,

Hải hồ mãi ruổi rong phiêu bạt,
Đường chông gai vất vả gian lao.
Để khi lặng ngắm hoa đào,
Cho hồn lắng lại ngọt ngào tình yêu.

Thằng giặc cướp làm điều phi nghĩa,
Mán Mường kia mai mĩa lắm lần.
Thằng này đâu phải là đần,
Mường chê mán chọc không cần trả treo.

Nó quá quê tức giận nên liều.
Leo chặt phá làm điều bất lương
Tiếc chi mà cứ vấn vương.
Để cho thằng Mán Thằng Mường nó leo.

Hoàn Trần
09 03 2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét