XUÂN BÊN MẸ
Dâng cả đời con cả lối trần
Mẹ là điểm tựa chốn phù vân
Lời Kinh dẫn bước nương bờ thiện
Tiếng nguyện đưa thuyền cặp bến chân
Để lúc chiều buông dòng mến đẫm
Rồi khi nắng lịm khúc thương gần
Xuân này mãi dệt vần thơ ấm
Giữa cuộc vô thường đẹp nghĩa ân.
Mẹ là điểm tựa chốn phù vân
Lời Kinh dẫn bước nương bờ thiện
Tiếng nguyện đưa thuyền cặp bến chân
Để lúc chiều buông dòng mến đẫm
Rồi khi nắng lịm khúc thương gần
Xuân này mãi dệt vần thơ ấm
Giữa cuộc vô thường đẹp nghĩa ân.
Ngọc Liên
23 02 2018
BÀI HỌA:
BÀI HỌA:
XUÂN & MẸ
Xuân về ước nguyện thắm dương trần
Mẹ trải hoa hồng nở Thánh ân
Xuân cảnh công bằng ngời sự sống
Mẹ lòng thanh khiết tỏa nguồn chân
Xuân mong nhơn loại yêu chân lí
Mẹ muốn tâm hồn giữ nghĩa nhân
Xuân tỏa niềm tin...tình bác ái
Mẹ gieo ánh sáng Nước Trời gần...
Mẹ trải hoa hồng nở Thánh ân
Xuân cảnh công bằng ngời sự sống
Mẹ lòng thanh khiết tỏa nguồn chân
Xuân mong nhơn loại yêu chân lí
Mẹ muốn tâm hồn giữ nghĩa nhân
Xuân tỏa niềm tin...tình bác ái
Mẹ gieo ánh sáng Nước Trời gần...
Đức Hạnh
24 02 2018
24 02 2018
MẸ XUÂN
Vất vả lao đao ở thế trần
Bao lần vấp ngã bởi phù vân
Năm dài lạc lối con quỳ lạy
Tháng rộng quay về Mẹ đỡ nâng
Chán nản không còn buồn hận nữa
Sầu lo cất hết mến thương gần
Mùa Xuân ấm áp cho đời tựa
Hát khúc ca mừng những nghĩa ân.
Thy Nguyên
Vất vả lao đao ở thế trần
Bao lần vấp ngã bởi phù vân
Năm dài lạc lối con quỳ lạy
Tháng rộng quay về Mẹ đỡ nâng
Chán nản không còn buồn hận nữa
Sầu lo cất hết mến thương gần
Mùa Xuân ấm áp cho đời tựa
Hát khúc ca mừng những nghĩa ân.
Thy Nguyên
25 02 2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét