Trang

Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2018

Thống Hối












Thống Hối
Thống hối, hồn tĩnh tâm
Gánh phong trần lắng dịu
Giấc ưu phiền sóng lặng
Ơn Chúa nở hồng ân.
Tình Chúa luôn hiến dâng
Thế nhân thường gian dối
Trái cấm… đầy dục vọng
Thức tỉnh, đời canh tân.
Chúa đã khuyên bao lần:
Tình yêu là tận hiến
Hi sinh và tha thứ
Gian nguy chớ ngại ngần.
Lối hẹp đến vinh quang
Nổi trôi giữa thế gian
Không quên lời chân lý
"Thầy chính thật là Đường.." *
* “Thầy chính là Đường, là sự Thật và là sự Sống. Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét