Thơ Xứng Họa: XUÂN
ƯỚC VỌNG - Đức Hạnh
XUÂN ƯỚC VỌNG
“Thtk - Độc vận”
Trải cả thơ
tình khơi* thỏa mộng
Gom thành
suối nhạc nở mời Xuân.
TRẢI vần thi
tứ gửi nàng Xuân
CẢ cánh hoa
lòng tỏa nắng Xuân
THƠ chúc quê
nhà luôn thắm cảnh
TÌNH mừng đất
nước mãi ngời Xuân
KHƠI** dòng
chính nghĩa hòa nguồn cội
THỎA cảnh sơn
hà trổi tiếng Xuân
MỘNG ước Tân
niên tràn hạnh phúc
GOM THÀNH
SUỐI NHẠC NỞ MỜI XUÂN.
Đức Hạnh-16
01 2018
* Khơi: "động từ": làm cho thông thoát
** khơi: "danh từ": vùng biển xa bờ
** khơi: "danh từ": vùng biển xa bờ
BÀI HỌA:
XUÂN THA PHƯƠNG
“Thtk - đv”
Trải cả thơ
tình khơi thỏa mộng
Gom thành
suối nhạc nở mời xuân.
TRÃI lòng
trên giấy viết về Xuân,
CẢ trái tim
yêu thắm thiết Xuân,
THƠ gửi trọn
tình chia sẻ bạn.
TÌNH trao đôi
ý chúc mừng Xuân,
KHƠI xa có
nhớ quay về bến,
THỎA chí rồi
quên trở lại Xuân,
MỘNG đã công
thành xin mã đáo,
GOM THÀNH
SUỐI NHẠC NỞ MỜI XUÂN.
Hoành Trần
XUÂN THA HƯƠNG
“Thtk -
đv”
Trải cả thơ
tình khơi thỏa mộng
Suối nhạc gom
thành nở đón Xuân.
TRÃI biết bao
lần đón gió xuân,
CẢ đời đeo
đuổi mãi nàng xuân.
THƠ đề cạn ý
người xa xứ,
TÌNH trãi
chưa tròn khách ngóng xuân.
KHƠI mãi nỗi
niềm tình cố thổ,
THỎA chưa
khuây khỏa kẻ tầm xuân.
MỘNG ngày
quang phục thôi ngăn cách,
SUỐI NHẠC GOM
THÀNH NỞ ĐÓN XUÂN !
Đỗ Chiêu Đức
TÌNH XUÂN BÁT CÚ
“Thtk - đv”
Trải cả thơ
tình khơi thỏa mộng
Suối nhạc gom
thành nở đón Xuân.
TRÃI lòng gởi
họa chút thơ XUÂN
CẢ một trời
hoa đậm nét XUÂN
THƠ thới XUÂN
về chờ vạn nẽo
TÌNH mang Tết
đến đón chào XUÂN
KHƠI nguồn hy
vọng mầm XUÂN mới
THỎA cội tim
yêu ánh nắng XUÂN
MỘNG cảnh
XUÂN tràn vui thế giới
GOM THÀNH
SUỐI NHẠC NỞ MỜI XUÂN
Songquang
NGHÊNH XUÂN
“Thtk - đv”
Dưới nguyệt
tươi hồng hoa trẩy hội
Bên thềm đằm
thắm bướm du xuân
DƯỚI trời cây
cỏ dậy nghênh xuân
NGUYỆT vén
mây về nhuộm ánh xuân
TƯƠI tắn
trăng chen ngời sắc độ
HỒNG thơm gió
bủa ngát hương xuân
HOA hờn nữ tú
chơi ngày tết
TRẨY nét nam
thanh dạo cảnh xuân
HỘI mở hằng
năm gìn mạng mạch
BÊN THỀM ĐẰM
THẮM BƯỚM DU XUÂN
Như Thị
NGHÊNH XUÂN
“Thtk - đv”
Dưới nguyệt
tươi hồng hoa trẩy hội
Bên thềm đằm
thắm bướm du xuân
DƯỚI mây én
liện báo tin xuân,
NGUYỆT chiếu
hoa khai tỏ sắc xuân.
TƯƠI tắn môi
son tô thiếu nữ,
HỒNG lên má
đỏ đón nàng xuân.
HOA hương
liễu lục đua khoe sắc,
TRẨY vội chùa
xa nguyện ước xuân.
HỘI Tết hội
xuân đầy hội chợ,
BÊN THỀM ĐẰM
THẮM BƯỚM DU XUÂN !
Đỗ Chiêu
Đức
CHAN HÒA Ý XUÂN
“Thtk - đv”
Già trẻ gái
trai cùng rộn Tết
Làng trên xóm
dưới thảy mừng Xuân
GÌA thì chén
rượu cụng ngày Xuân
TRẺ áo quần
tươm tất đón Xuân
GÁI sắm hương
hoa chờ hái lộc
TRAI lo máy
móc để chơi Xuân
CÙNG trong vũ
trụ chờ Nguyên Đán
RỘN giữa càn
khôn gợi ý Xuân
TẾT nhứt nhân
gian đều hớn hở
LÀNG TRÊN XÓM
DƯỚI THẢY MỪNG XUÂN.
Thủy Lâm
Synh -Jan. 18,
2018
MỪNG XUÂN
“Thtk - đv”
Hương đất
cành hoa tràn đón Tết
Lụa trời cánh
én dệt mừng Xuân.
HƯƠNG thầm
thoang thoảng lắng vào Xuân
ĐẤT nở hoa
bừng thắm cảnh Xuân
CÀNH trúc
thuở nào... còn ngắm Hạ
HOA đào năm
ngoái... có cười Xuân
TRÀN trang
Lãm Nguyệt vui tình bạn
ĐÓN góc Thơ
Đường đẹp dáng Xuân
TẾT chúc mọi
nhà thêm lộc mới
LỤA TRỜI CÁNH
ÉN DỆT MỪNG XUÂN.
Phan Tự Trí
NGÃ XUÂN
“Thtk - đv”
Chim ca gió
hát lời ươm mộng
Nắng tỏa mây
vờn khúc mọng xuân
Chim hót nghe
bừng câu đón xuân
Ca hồng nhịp
khúc nụ tầm xuân
Gió đưa nhàng
nhẹ thêm tình ý
Hát giọng êm
đềm đậm nét xuân
Lời vọng ân
cần ai thấy cảnh
Ươm dòng thổn
thức kẻ chờ xuân
Mộng vừa chợt
đến say niềm nhớ ...
Nắng tỏa mây
vờn khúc mộng xuân .
Tuan Nguyen
ĐÓN XUÂN
“Thtk - đv”
Trải lòng
rung động đón mùa Xuân
Cả nỗi mê hồn
ngắm nét Xuân
Thư gởi đôi
câu vui cảnh Tết
Tình trao mấy
chữ đẹp trời Xuân
Khơi nguồn
ngây ngất ca hoà khúc
Thoả ý say
sưa hát điệu Xuân
Mộng ước yên
bình trên đất Mẹ
Mong thành
suối nhạc nở mời Xuân
Minh Thuý
MỘNG GỬI ĐÔI VẦN
“Thtk - đv”
Trải cả thơ
tình khơi thỏa mộng
Gom thành
suối nhạc nở mừng Xuân
Trải thềm
chiếu cói tiệc chiều Xuân
Cả bọn câu từ
mở hội Xuân.
Thơ ngõ đậm
đà hương lúa gạo
Tình làng dào
dạt mảng trời Xuân
Khơi niềm tin
cậy trình non Thái
Thỏa chí tang
bồng dạo nắng Xuân
Mộng gửi đôi
vần tâm góp họa
Gom thành
suối nhạc nở mừng Xuân .
Trần Như Tùng
MỪNG XUÂN
“Thtk - đv”
Hoa hiến sắc
hương chào đón Tết
Người dâng
thơ phú chúc mừng Xuân.
HOA bừng nở
rộ giữa ngày xuân
HIẾN nét đài
trang đẹp cảnh xuân
SẮC thắm xưa
ươm trong gió bấc
HƯƠNG nồng
nay tỏa dưới trời xuân
CHÀO buông
nỗi khổ, âm thầm phận
ĐÓN giữ niềm
vui, rạng rỡ xuân
TẾT ngập nắng
hồng, lòng phấn chấn
NGƯỜI DÂNG
THƠ PHÚ CHÚC MỪNG XUÂN.
Đoàn Đình
Sáng
ĐÓN CHÀO XUÂN
“Thtk - đv”
Dưới nguyệt
tươi hồng hoa trẩy hội
Bên thềm đằm
thắm bướm du xuân
DƯỚI thôn xóm
mới rộn ràng Xuân
NGUYỆT tỏa
gieo tình ấm áp Xuân
TƯƠI rói đào
lan..tô sắc lộc
HỒNG thơm huệ
cúc... điểm màu Xuân
HOA mơ nghĩa
đượm vui mừng tết
TRẨY mộng
tình nồng thỏa đón Xuân
HỘI mở hòa
chan khơi dạ đẹp
BÊN THỀM ĐẰM
THẮM BƯỚM DU XUÂN
Hương Thềm
Mây (GM.Nguyễn Đình Diệm).
MỪNG XUÂN
“Thtk - đv”
"Hương
đất cành hoa tràn đón tết*
Lụa trời cánh
én dệt chào Xuân"
HƯƠNG ngát
mầu phô đắm sắc Xuân
ĐẤT trời lắc
thắc rắc mưa Xuân
CÀNH vương nụ
tím tươi vườn cảnh
HOA rộ nắng
vàng ấm ngõ Xuân!
TRÀN nghĩa
tri âm nồng vẻ tết
ĐÓN tình
tương ngộ đượm hồn Xuân!
TẾT mừng trăm
họ...đời khang thịnh...
LỤA TRỜI CÁNH
ÉN DỆT CHÀO XUÂN
Nguyễn Huy
Khôi
XUÂN MỘNG
“Thtk - đv”
Trải dài khắp
chốn cảnh đầu Xuân
Cả đến lối
mòn,rực ánh Xuân
Thơ phú văn
hay đầy nụ thắm
Tình duyên
nghĩa đậm đủ hoa Xuân
Khởi trò uốn
lượn mừng chim én
Thỏa sức vui
vầy rỡn chúa Xuân
Mộng đạt, non
sông vang tiếng hát
Gom thành
suối nhạc nở mời Xuân
Thanh Hòa
XUÂN NAY
Xuân đến,
nào ca khúc đón Xuân
Xuân em vừa
độ tỏa hương xuân
Xuân nay rõ
khác xuân năm ngoái
Xuân ấy chưa
tròn vóc dáng xuân
Xuân điểm
rộn ràng hoa nhụy thắm
Xuân ngồi mơ
mộng cửa lầu xuân
Xuân mang
hứa hẹn mùa xuân mới
Xuân Tết
chúc mừng cô gái xuân
Ngô Đình
Chương
XUÂN MẬU TUẤT
“Thtk - đv”
CHÓ vang
hàng xóm báo tin Xuân
SỦA tiếng
đầu năm bệ chúa Xuân
MỪNG rỡ lên
chân ông Mậu Tuất
VUI reo tận
hưởng lộc Tân Xuân
CHÀO em Vện
Vá sức vừa lớn
ĐÓN ả Vàng
Ngao độ mới xuân
TẾT chủ
càng cưng ra mặt đuổi
GÀ BAY TAN
TÁC GIÃ TỪ XUÂN
Ngô đình
Chương
MỪNG XUÂN
“Thtk - đv”
"Hương
đất cành hoa tràn đón tết*
Lụa trời cánh
én dệt chào Xuân"
HƯƠNG ngát
mầu phô đắm sắc Xuân
ĐẤT trời lắc
thắc rắc mưa Xuân
CÀNH vương nụ
tím tươi vườn cảnh
HOA rộ nắng
vàng ấm ngõ Xuân!
TRÀN nghĩa
tri âm nồng vẻ tết
ĐÓN tình
tương ngộ đượm hồn Xuân!
TẾT mừng trăm
họ...đời khang thịnh...
LỤA TRỜI CÁNH
ÉN DỆT CHÀO XUÂN
Nguyễn Huy
Khôi
XUÂN NAY
Xuân đến,
nào ca khúc đón Xuân
Xuân em vừa
độ tỏa hương xuân
Xuân nay rõ
khác xuân năm ngoái
Xuân ấy chưa
tròn vóc dáng xuân
Xuân điểm
rộn ràng hoa nhụy thắm
Xuân ngồi mơ
mộng cửa lầu xuân
Xuân mang
hứa hẹn mùa xuân mới
Xuân Tết
chúc mừng cô gái xuân
Ngô Đình
Chương
XUÂN MẬU TUẤT
“Thtk - đv”
CHÓ vang
hàng xóm báo tin Xuân
SỦA tiếng
đầu năm bệ chúa Xuân
MỪNG rỡ lên
chân ông Mậu Tuất
VUI reo tận
hưởng lộc Tân Xuân
CHÀO em Vện
Vá sức vừa lớn
ĐÓN ả Vàng
Ngao độ mới xuân
TẾT chủ
càng cưng ra mặt đuổi
GÀ BAY TAN
TÁC GIÃ TỪ XUÂN
Ngô đình
Chương
CHÀO
XUÂN
“Thtk - đv”
Môi em tươi thắm ngày anh đến
Luân vũ rộn ràng mở hội xuân- TLT
MÔI hé dịu dàng đón nắng xuân
EM khoe áo đỏ buổi đầu xuân
TƯƠI xanh khóm trúc nghiêng chào gió
THẮM rực cành đào vẫy gọi xuân
NGÀY đợi phất phơ chùm lộc Tết
ANH chờ khao khát nụ tình Xuân
ĐẾN đây siết chặt vòng tay ấm
LUÂN VŨ RỘN RÀNG MỞ HỘI XUÂN!
Thy Lệ Trang
Đáp Họa:
1/ MỪNG XUÂN
“Thtk - đv”
Trải cả thơ
tình khơi thỏa mộng
Gom thành
suối nhạc nở mừng Xuân.
TRẢI gieo hạt
giống trổi nàng xuân
CẢ tặng hương
đời ngát nụ xuân
THƠ nẫy chồi
tươi xây đất nước
TÌNH trao nụ
thắm dệt mùa xuân
KHƠI đường
chính trực ngời chân lí
THỎA lối công
bằng đẹp ý xuân
MỘNG ước sơn
hà luôn đổi mới
GOM THÀNH
SUỐI NHẠC NỞ MỪNG XUÂN.
2/ CHÀO XUÂN
“Thtk - đv”
Trải cánh hoa
lòng khơi thỏa mộng
Gom tình đất
Mẹ nở mừng xuân.
TRẢI cành lộc
nõn đón chào xuân
CÁNH trĩu
vườn thơ tỏa thắm xuân
HOA cúc mai
đào .. khoe cảnh sắc
LÒNG ta thi
tứ nhớ nàng xuân
KHƠI đường
dân chủ ngời non nước
THỎA tiếng
sơn hà đẹp ý xuân
MỘNG ước muôn
nhà vui thịnh vượng
GOM TÌNH ĐẤT
MẸ NỞ MỪNG XUÂN.
Đức Hạnh - 18
01 2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét