Trang

Chủ Nhật, 17 tháng 5, 2020

DƯ ÂM BIỂN TÌNH


Trong hình ảnh có thể có: đại dương, đám mây, bầu trời, ngoài trời, nước và thiên nhiên
DƯ ÂM BIỂN TÌNH
[Đọc Xuôi]
Chao đảo cánh bườm ngỡ gió than !
Bão bùng thuyền dạt bến sông ngang
Nào trăng nhảy hát mừng thơ bạn
Cũng sóng hòa ca rộn tiếng đàn
Sao sáng biển tình hương mộng nở
Cảnh ngời hoa ngọc đóa hồng dâng
Dào thu cảnh Nguyệt mời thi tứ
Chao đảo cánh
 buồm ngỡ gió than !
[Đọc Ngược]
Than gió ngỡ bườm cánh đảo chao
Tứ thi mời Nguyệt cảnh thu dào...
Dâng hồng đóa ngọc hoa ngời cảnh
Nở mộng hương tình biển sáng sao
Đàn tiếng rộn ca hòa sóng cũng
Bạn thơ mừng hát nhảy trăng nào
Ngang sông bến dạt thuyền bùng bão
Than gió ngỡ bườm cánh đảo chao...
Đức Hạnh
18 05 2020
SÓNG TRÀO
(Thuận nghịch độc)
Thuận:
Chao buồm phủ gió vẫn thầm than
Đảo lái thuyền xuôi ngược sóng tràn
Nào thuở đợi trông hoài trắng nhạn
Dạo còn lưu luyến mãi đò ngang
Sao nhòa nhạt nổi trôi ngày tháng
Bão mịt mù quên lãng tiếng đàn
Dào dạt nhớ thương chiều bóng thoảng
Trao niềm ước mộng dõi đầu giang
Nghich:
Giang đầu dõi mộng ước niềm trao
Thoảng bóng chiều thương nhớ dạt dào
Đàn tiếng lãng quên mù mịt bão
Tháng ngày trôi nổi nhạt nhòa sao
Ngang đò mãi luyến lưu còn dạo
Nhạn trắng hoài trông đợi thuở nào
Tràn sóng ngược xuôi thuyền lái đảo
Than thầm vẫn gió phủ buồm chao
Mộng Liên Lynn Phan
18 05 2020
Đáo Họa: "Sóng Trào" Mộng Liên Lynn Phan

HOA MỘNG
[Thuận nghịch độc]

Chao sóng vững chèo lại chẳng than
Đảo khai hoa nở mộng thơ tràn
Nào trăng xướng họa chào bè bạn
Dạo nẻo giao hòa trỗi lối ngang
Sao rụng biển tình khao những tháng
Sáo say thu cảnh vọng cung đàn
Dào yêu ả Nguyệt nàng duyên dáng
Trao tặng đóa hồng thắm hải giang...

Giang hải thắm hồng đóa tặng trao
Dáng duyên nàng Nguyệt ả yêu dào
Đàn cung vọng cảnh thu say sáo
Tháng những khao tình biển rụng sao
Ngang lối trỗi hòa giao nẻo dạo
Bạn bè chào họa xướng trăng nào
Tràn thơ mộng trỗi khai hoa đảo
Than chẳng lại chèo vững sóng chao

Đức Hạnh
22 05 2020
Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời, nước và thiên nhiên

2 nhận xét: