Trang

Chủ Nhật, 17 tháng 5, 2020

HỎI HẰNG NGA

Không có mô tả ảnh.

HỎI HẰNG NGA
Thang bắc lên trời hỏi thử chăng
Cớ sao tròn, khuyết hỡi cô Hằng ?
Hay là lúc giận rời cung Quảng
Như thể khi hờn lặn bóng trăng
Hạ giới bao người chưa sáng tỏ
Thiên đình chú Cuội có ga lăng !
Cho nên đêm sáng, đêm mờ mịt
Để ngọn đa sầu, chẳng nói năng...
Đức Hạnh 16 05 2015
BÀI HỌA:
1- GƯƠNG TRĂNG
Khéo khen lắm gã ghẹo nga hằng
Tròn khuyết can gì hỏi khó chăng
Mây phủ mịt mù trong cõi tịnh
Sương giăng trắng rực cả bờ trăng
Dế kêu quỳnh nở đêm cô tịch
Gió thoảng sương vờn mộng dạ năng
Sòng soãi bóng dài in đáy nước
Phập phồng con sóng lượn lung lăng
Vetra Tho, 16.5.2015
2- Ôi !!! CUNG HẰNG.....!!!
Thôi đành vận dụng đến công năng
Đến tiệm mua về viễn vọng lăng...
Rọi thấu ngàn phương vào vũ trụ
Xoay vòng vạn hướng ngắm cung trăng
Xem cho tường tận dung nhan"Cuội"
Nhìn rõ kỹ luôn nét đẹp "Hằng "
Mới biết không như hồn thơ diễn
Chỉ toàn sỏi đá...mộng còn chăng!!!
Tuan Nguyen, 17.5.2015
3- HỎI HẰNG NGA
Lên trời, định thử bắc thang chăng ?
Cố vấn là đây : Hỏi chị Hằng !
Chỉ lối luồn vào nơi động Quảng
Vạch đường chạy tới chỗ cung Trăng
Kia hòn bồng đảo huyền cơ sáng
Đó lạch đào nguyên ảo diệu lăng
Đã mỏi công tìm,vui cả tháng
Cho vầng Nguyệt Quế tỏa càng năng...
Tau Dotrong, Bắc giang,17/5/2015
4- VẤN NGUYỆT
Xem là được thể bỡn nhau chăng?
Trách Cuội thì ai bạn với Hằng?
Chắc đã phong rồi then cửa nguyệt?
Hay là khóa chặt cổng vườn trăng?
Duyên tròn mấy đỗi, già lơ lửng?
Mộng khuyết bao mùa, thiếu lập lăng?
Tối đến ngày đi sao chẳng nghĩ?
Treo đèn thế sự tỏ siêng năng?
Xichlo Dap, 18.5.2015
5- THƯỞNG NGUYỆT
Thi nhân thưởng nguyệt có rành chăng!
Già trẻ chưa tường, gọi chị Hằng?
Héo úa, tươi xinh đều ả Quảng
Khi tròn, lúc khuyết cũng cung trăng
Tuôn vàng rực rỡ, như tiên cảnh
Khuất sáng u buồn, giống mộ lăng
Viên mãn, vơi đầy luôn đúng hẹn
Đêm mờ, tối tỏ mãi siêng năng.
Lưu Xuân Cảnh 18-5-15
6- TRĂNG !

[Phiến Đối - Cách Cú Đối]
Đêm tỏ đêm mờ cùng chức năng
Khi đầy lúc khuyết dệt nên Hằng
Tình yêu lai láng tặng trao hết
Nên lõm mỏng như lá đinh lăng
Đau khổ âm thầm im nín lặng
Thì tròn mọng giống bóng phồng căng
Tâm tư ánh Nguyệt ngời muôn thuở
Để giữ cho đời một chữ TRĂNG !
Phuong Thao Dinh 18/5/15

2 nhận xét: