Trang

Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2020

CHÂN THƠ & LẼ SỐNG

Trong hình ảnh có thể có: thực vật, cây, hoa, ngoài trời và thiên nhiên

CHÂN THƠ & LẼ SỐNG
Loay hoay lẽ sống sẽ về đâu !
Lưu bút thi ca ý hợp đầu
Cao hứng mở hồn gieo mấy chữ

Chạnh buồn thả mộng viết vài câu
Nối tình nhân loại – tình luôn thắm
Kết nghĩa thiên ân – nghĩa chẳng nhàu
Dẫu tuổi cao niên hoa vẫn nở
Chân thơ sáng tỏ đẹp muôn màu…
Hạnh Trương
10 10 2011
KHẮC KHOẢI
Lặng lẽ trông người bóng ở đâu?
Mình tôi khắc khoải nhớ duyên đầu
Bao mùa hạ ngóng vàng bông cỏ
Đã mấy thu chờ biệt bóng câu
Chốn cũ bây giờ hương ái nhạt
Vườn xưa thuở ấy cánh hoa nhàu
Buồn trông cánh vạc hồn quay quắt
Mới hiểu tình kia đã nhạt màu.
Dung Nguyên
15 05 2020
THU MỘNG
[Đáo họa:”Khoắc Khoải” th Dung Nguyên]
Thu về biển nhớ gợi từ đâu
Đâu bóng Thu sang ước vọng đầu
Đầu nụ nồng nàn Thu thắm cảnh
Cảnh Thu rộn rã lá tươi màu
Màu thêm kỷ niệm ngời Thu nước
Nước gửi Thu tình viết những câu
Câu hát khai nguồn Thu phấn khởi
Khởi Thu suối mộng chẳng phai nhàu…
Đức Hạnh
16 05 2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét