Trang

Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2020

ĐI TRÊN ĐƯỜNG CHÚA
















ĐI TRÊN ĐƯỜNG CHÚA
Sự sống yêu thương kết nghĩa Người
Yêu người mến Chúa nở hoa tươi
Khiêm nhường hoán cải lòng thêm mới
Bác ái khiêm nhu thắm nụ cười
Dù cho bão tố vững tinh thần
Đức: Mến, [1] Cậy, Tin vượt những tuân…
Thực hiện lời Ngài khai giáo huấn
Công minh chính trực đẹp gian trần
Quỷ quyệt điêu ngoa chẳng thể nào !
Chân thành sáng tỏ đặng Thầy khao…
Con đường cứu rỗi ngời tâm đạo
Biển ái hồng ân mãi dạt dào
Cửa hẹp con vào cảnh thái an
Con đừng cứu cánh tỏ hân hoan
Đi trên đường Chúa [2] hồn thanh thản
Sự sống thương yêu nghĩa thật tràn
Tình yêu kết hiệp thắm duyên Trời
Mến Chúa yêu người [3] nghĩa chẳng vơi
Lẽ phải nguồn khai nào có vợi
Lưng tâm rộng mở thật cao vời
Công trình cứu độ, Chúa Ngôi Ba
Đã chết vì yêu tặng "Bánh" quà
Của lễ toàn thiêu trên Thập Giá [4]
Duy trì sự sống nở ngàn hoa…
Đức Hạnh
15 05 2020
[1] "Đức mến bao gồm mọi nhân đức: ai có lòng mến là có đủ mọi nhân đức, như lời thánh Phaolô:”Đức mến thì khoan dung, nhân hậu, không ghen tuông, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Lòng mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, chịu đựng tất cả” (1Cr 13,4-7).
[2 ] “Chúa Giêsu đã mở đường về Nước Trời. Muốn vào Nước Trời chẳng có con đường nào khác ngoài con đường Chúa Giêsu đã đi. Chẳng có cửa nào khác ngoài khung cửa hẹp mà Chúa Giêsu đã qua. Ai muốn qua đó cũng phải noi gương Người phấn đấu hạ mình khiêm tốn và từ bỏ hết cái tôi cồng kềnh ích kỷ mới qua được khung cửa hẹp mà vào Nước Thiên Chúa.”
[3] Giới răn trọng nhất : “Mến Chúa và yêu người thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và lễ vật hy sinh”
[4] "Trên Thập giá, Chúa Giêsu nói lời thứ tha. Trên đồi cao, Chúa Giêsu khấn cầu cho thế gian. Nguyện cầu cùng Chúa xin thương tha lỗi lầm cho thế nhân. Nguyện cầu cùng Chúa xin tha tội lỗi con người.














[Bài Xướng]
***SUỐI NGUỒN BÌNH AN***
Bình an đích thực ở nơi Người
Hồng phúc nguyên tuyền mãi thắm tươi
Dẫu cuộc trần gian đầy sóng gió
Lòng con vẫn ngập tiếng vui cười
Chỉ có bình an bởi Thánh Thần
Trong lòng mới dịu nỗi gian truân
Ngài luôn thúc đẩy niềm yêu mến
Làm sáng Danh Cha ở thế trần
Bình an chẳng ngự giữa nơi nào
Chỉ có tâm hồn biết khát khao
Hãy đến cầu xin thì ắt được
Ơn Cha sẽ đổ xuống dồi dào
Ngài là chủ tể sự bình an
Thần Khí yêu thương mãi ngập tràn
Gìn giữ tâm tình luôn khát vọng
Chan đầy những cảm xúc hân hoan
Thần Khí yêu thương Đức Chúa Trời
Ân tình thiện hảo mãi đầy vơi
Bình an đích thực càng viên mãn
Là ánh vinh quang rất tuyệt vời
Chúa đã thông ban một món quà
Ơn Thần Khí Thánh giữa phong ba
Cho hồn biết mến yêu đau khổ
Để sống đơn sơ mãi thật thà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét