Trang

Thứ Hai, 11 tháng 5, 2020

CHIẾN TRƯỜNG CỔ KIM


Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời
CHIẾN TRƯỜNG CỔ KIM
[Thtk]
“Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương”

(Trích thơ: Bà Huyện Thanh Quan)
LỐI cổ ngày nao diễn kịch trường
XƯA rồi vẫn nhớ cảnh mù sương
XE vào tử địa trừ muôn hướng...
NGỰA tiến Thăng Long giữ mọi đường
HỒN vọng sơn hà khai chiến tướng
THU mời nghĩa sĩ dựng quê hương
THẢO dân…đuổi giặc tiêu bành trướng
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG.
Đức Hạnh
11 05 2020
BÀI HỌA
HƯƠNG TRẦM LẮNG
[Thtk]
LỐI vọng quân hành trải gió sương
XƯA kia chiến sĩ tỏ thao trường
XE đà quyết liệt gìn sông núi
NGỰA đã oai phong tiến những đường
HỒN nước khai nguồn trừ bọn phỉ
Thu dòng trỗi sóng giữ tình hương
THẢO thơm tái diễn hưng trầm lắng
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG.
Nguyễn Ngọc Vinh
New York - 11 05 2020
MÔT CHÚT XƯA XA
[Thtk]
LỐI ấy mà đi rất đoạn trường
XƯA nay lũng đó trải mù sương
XE gìa chở nặng lo nong ốc
NGỰA nhí đi xa sợ lạc đường
HỒN cuối tạ từ thương mái tóc
THU tàn ly cách nhớ làn hưong
THẢO nào thao thức niềm nhung nhớ
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG.
Thái Huy
11 05 2020
TÌNH DÂN TỘC
[Thtk]
LỐI mộng tàn phai cảnh chiến trường
XƯA dòng suối lệ đẫm màn sương
XE khai thế trận gìn non nước
NGỰA tiến nha môn tạo những đường
HỒN đã tang bồng trên sóng gió
THU còn khát vọng giữa quê hương
THẢO nguyên thổn thức tình dân tộc
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG.
Hồng Xuyến
11 05 2020
LỐI HEN
[Thtk]
LỐI hẹn câu thề đã phủ sương
XƯA kia thấm đượm cảnh cang trường
XE luôn chiến đấu gìn sông núi
NGỰA vẫn trường chinh trải những đường
HỒN đọng sơn hà lưu luyến cảnh
THU chào thế sự nhớ nhung hương
THẢO nguyên lắng đọng dòng tâm sự
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG.
Đình Đẩu
Lyon - 11 05 2020
LỐI XƯA
[Thtk]
LỐI đó còn đây nhuốm bụi đường
XƯA từng thắm đượm nét phong sương
XE lăn gõ nhịp qua lòng phố
NGỰA sãi tung bay đến chiến trường
HỒN lạnh trông theo miền cố quốc
THU buồn ngó lại  nẽo người thương
THẢO trang tỉnh lặng ngồi mơ tưởng
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG
songquang 
20200511
HOÀI LỐI XƯA
[Thtk]
LỐI  cổ lìa xa tới dặm trường
XƯA kia còn dấu cảnh đầy sương
XE  lên dốc ngược leo đèo sỏi
NGỰA  hí âm vang thấm đoạn đường
HỒN  mộng tâm mơ hồi hướng nước
THU  chiều gió lộng nhớ quê hương
THẢO  thơ ghi khắc tình sông núi
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG.
Đặng Xuân Linh
11 05 2020
CÒN MỘT CHÚT GÌ...ĐỂ NHỚ !
[Thtk]
LỐI hiểm mà đi luống đoạn trường
XƯA nay Đà Lạt chốn mù sương
XE leo bốc khói bao cây số ?
NGỰA chạy phì hơi mấy dặm trường ?
HỒN lạc danh lam quen thác nước
THU xiêu thắng cảnh lạ mùi hương
THẢO nào xứ lạnh đây lưu luyến
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG
Mai Xuân Thanh
ĐẾN HẸN TRĂNG SƯƠNG
 [Thtk]
LỐI mộng nào đưa tới đoạn trường
XƯA người hò hẹn dưới trăng sương
XE quen nẻo cũ không lầm phố
NGỰA thuộc canh khuya chẳng lạc đường
HỒN lỡ vương thương đêm lãng nguyệt
THU càng quyến luyến bước tha hương
THẢO lư ai thắp vờn cung quế
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG.
Hawthorne 11 - 5 - 2020
CAO MỴ NHÂN
NHỚ MÙA PHƯỢNG VĨ
[Thtk]
LỐI hạ ngày nao nhớ cảnh trường
XƯA hàng phượng vĩ thắm ngời sương
XE còn tiễn bạn ra tiền tuyến
NGỰA vẫn khai nguồn vọng cố hương
HỒN đọng u sầu nghe những nẻo
THU reo rộn rã tưởng con đường...
THẢO viên suối mộng ngời hoa bướm
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG.
Lê Xuân Thơ
Ohio - 12 05 2020
DI TÍCH TRẬN VONG
[Thtk]
LỐI ấy sử ghi diễn võ trường
XƯA từng thảm chiến mịt mù sương
XE tàn pháo đổ quây thành đống
NGỰA gục thây văng chặn kín đường
HỒN lẫn giáo gươm vùi vệ cỏ
THU về giỗ trận gửi vàng hương
THẢO thơm len lỏi quàng di tích
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG.
Trần Như Tùng
12 05 2020
LỐI XƯA THỔN THỨC
[Thtk]
LỐI nhỏ đêm nào thấm lệ sương
XƯA em thổn thức tiễn sa trường
XE vừa khuất dạng quên ngày tháng
NGỰA đã rời ga tiến mọi đường
HỒN lạc đi vào trong khói lửa
Thu chờ trở lại giữa ngàn hương
THẢO nguyên ả Nguyệt còn than thở
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG.
Anh Hân
California - 12 05 2020
VẦN THƠ GỬI GIÓ
[Thtk]
LỐI dẫn người, ta thăm chiến trường
XƯA từng ngọn cỏ máu dầm sương
XE cho vó chổng bao ngày tháng
NGỰA để xương phơi những khúc đường
HỒN lắm anh hùng còn khuất núi
THU nhiều đồng đội khóc dâng hương
THẢO vần thơ gửi vào trong gió
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG
Tau Dotrong 
Bắc giang 12/5/2020
TRĂNG DÕI VONG TÍCH
[Thtk]
LỐI trăng cổ độ, ...bụi sa trường
XƯA đổ huyết đằm lạnh tuyết sương!
XE lổ bánh lăn hằn miệng vực
NGỰA mòn vó chiến sục bên đường!
HỒN sầu hoa nát, đau nguồn cội
THU héo mùa phai, xót cố hương!
THẢO dị ẩn mầu miền dĩ vãng
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG.
Nguyễn Huy Khôi
12-05 2020
SẦU TRĂNG NƯỚC
[Thtk]
LỐI nhỏ em về lạnh gió sương
XƯA kia phượng vĩ thắm con đường
XE vào kỷ niệm ngời hoa bướm
NGỰA chở thời gian rực cảnh trường
HỒN lạc ta vào trong biển nhớ
THU mời bạn đến giữa niềm thương
THẢO cầm ủ rũ sầu trăng nước
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG.
Hạnh Trương
12 05 2020
LỐI XƯA LƯU ẤN
LỐI quen ngày ấy chốn sa trường,
XƯA đã một thời trãi gió sương.
XE chiến xông pha không thối bước,
NGỰA gầm thẳng tiến chẳng lui đường.
HỒN thiêng sông núi nguyền theo gót,
THU điếu san hà niệm thắp hương.
THẢO tác giốc công bền cứng cõi,
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG.
HỒ NGUYỄN
12 05 2020
LỐI CŨ
[Thtk]
LỐI bụi bay mờ ẩn lớp sương 
XƯA hương hoa dại rải bên đường 
XE lăn giục giã gây lòng mến 
NGỰA chạy rộn ràng gợi mắt thương 
HỒN dậy bâng khuâng từng góc phố 
THU rung xao xuyến mấy công trường 
THẢO viên cảnh đón, hồn gầy mộng 
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG. 
Minh Thuý 
12 05 2020
NHỚ NGƯỜI DŨNG SĨ CHIẾN TRƯỜNG BIÊN GIỚI 1979
[Thtk]
LỐI ấy chan hòa máu chiến trường
XƯA người dũng sĩ khuất mờ sương
XE tìm giặc Hán tràn trăm huớng
NGỰA diệt quân thù tiến một đường
HỒN nước nương theo làn gió thoảng
THU phong thổi bốc nén trầm huơng
THẢO lam che lấp ngôi mồ vắng
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG
Nông gia hai lúa NJ
May 12, 2020
Mùa lễ Memorial Hoa Kỳ
(Tương tự lễ Chiến sĩ Trận Vong VN)
ĐỜI BÔN TẨU  
[Thtk]
LỐI nhỏ… đời ta tóc điểm sương,
XƯA cùng nhau đã bước chung đường.
XE lao tìm sống men đường vắng,
NGỰA chạy cầu sinh thoát dặm trường.
HỒN phách tan hoang đành nước mất,
THU trời tàn tạ khổ đời thương.
THẢO sầu đất hận giờ cam chịu…
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG !
Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân
12 05 2020
CHẠNH NHỚ NGƯỜI XƯA 
[Thtk]
LỐI nhỏ đìu hiu mấy dặm sương,
XƯA ta - em đã sống chung đường.
XE nghiêng bánh đổ đành tan nát,
NGỰA quỵ chân run phải thảm thương.
HỒN khổ Hạ Xuân buồn nắng quái,
THU sầu năm tháng lạnh đêm trường.
THẢO căn gốc trụi giờ còn đó...
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG !
Liêu Xuyên
12 05 2020
LỐI XƯA [Thtk] LỐI cổ em qua vọng chiến trường XƯA chàng nhập ngũ cảnh phong sương XE khai ác liệt gìn sông núi
NGỰA tiến oai phong tạo những đường
HỒN trải non ngàn tiêu giặc Hán
THU tràn kỷ niệm nhớ quê hương
THẢO viên lắng đọng bao tình nghĩa
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG.
Thanh Sơn
Ontario – 13 05 2020
LỐI NHỎ EM VỀ
[Thtk]
LỐI nhỏ em về đọng nắng sương
XƯA cùng bạn hữu học chung trường
XE vừa tản mạn rời muôn hướng
NGỰA vẫn kiên cường vọng cố hương
HỒN
đã quay về thương đất mẹ
THU
luôn giục giã nhớ bao đường
THẢO
nguyên ấp ủ tình trăng nước..  
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG
Thu Thủy
Busan = 13 05 2020
NHỚ CHIẾN TRƯỜNG 
[Thtk]
LỐI quyện rêu phong nhớ chiến trường
XƯA thời lập quốc sớm mờ sương
XE mang nhiệt huyết xua ngàn hướng
NGỰA chạy bền gan dạt nẻo đường
HỒN ngất ngây say hình dũng tướng
THU ngời sáng rợp bóng thôn hương
THẢO phương hợp nhất càn quân trướng
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG
PHƯỢNG HỒNG
13 05 2020
Đức Hạnh kính Đáp Họa Cùng Quý Thi Hữu
                 Trân Trọng Cảm Ơn
!
1/ THẢO NGUYÊN ẢO NÃO
 [Thtk]
LỐI mộng hoa cười trải gió sương
XƯA ai vọng nguyệt giữa canh trường
XE qua lỗi nhịp hoài bao hướng
NGỰA hí chồn chân uổng đoạn đường
HỒN đã xa nguồn phai ý tưởng
THU còn thả mộng thảm làn hương
THẢO nguyên ảo não chào khanh tướng
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG.
Đức Hạnh
12 05 2020
2/ THẢO NGUYÊN THỔN THỨC
LỐI nhỏ em về chạnh gió sương
XƯA anh tiến thẳng tận sa trường
XE vào thế trận cùng binh tướng
NGỰA giữ sơn hà với cố hương
HỒN vọng anh hùng khơi những hướng…
THU khai chiến sĩ diệt quân Đường [1]
THẢO nguyên thổn thức dòng suy tưởng
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG
Đức Hạnh
14 05 2020
[1] Kháng chiến chống quân xâm lược nhà Đừng

2 nhận xét: