Trang

Thứ Năm, 4 tháng 6, 2020

HẠ NHỚ!


(Dân trí) - Các cô gái Hà Nội hồn nhiên, mơ màng trong tà áo dài trắng tinh khôi, trở về những phút giây học trò tươi đẹp, đáng nhớ bên màu đỏ thắm thương yêu của phượng hè.
Cảm họa: “Chớm Nụ Tình Đầu” thi nhân - La Thụy
HẠ NHỚ!
Nụ hồng chớm nở đẹp vườn yêu
Suối mộng em cười nhớ thật nhiều
Kỷ niệm nồng nàn hoa mãi thắm

Khung trời lặng lẽ cảnh buồn hiu
Vầng trăng muốn tỏ vọng muôn niềm...
Biển nhớ quay cuồng sóng đảo điên
Khát vọng tình yêu thuyền cập bến
Hoài mơ hạnh phúc thắm tươi hình...
Những nụ hôn đầu Nguyệt đã cho
Nồng nàn thắm đượm ngát hương thơ
Góc vườn hò hẹn trăng còn nhớ
Ký ức còn nguyên bóng gã khờ...
Ve sầu thổn thức buổi chia xa
Phượng vĩ tàn phai suối lệ nhòa
Nhật ký thương trao ngời kỷ niệm
Cô, thầy, bạn hữu, đã cùng ta...
Cái thuở ban đầu em nhớ không?
Ngây thơ em tặng cánh môi hồng
Lòng nghe nụ ngát hương tình ái
Ngõ Hạ ta về Nguyệt tỏ không..!
Đức Hạnh
04 06 2020 











CHỚM NỤ TÌNH ĐẦU
Em có biết rằng anh đã yêu
Nhìn em anh đã vấn vương nhiều
Tơ lòng sao cứ ngân vang mãi
Thổn thức reo lên tiếng hắt hiu.
Cũng muốn cùng em tỏ nỗi niềm
Trao bao tơ tưởng trút tình điên
Nhưng lòng e ấp ươm tình mãi
Đành dấu trong tim một bóng hình.
Nếu được ngày kia em biết cho
Mối tình câm nín - Mối tình thơ
Xin đừng cô phụ tình anh nhé!
Đừng để hồn anh phải dại khờ.
Thôi thế chúng mình sắp cách xa
Em ơi mắt ướt thấm lệ nhòa
Bao nhiêu thương tưởng bao sầu nhớ
Cùng bóng hè sang ám ảnh ta.
Hè đến rồi đây em biết không?
Vắng tiếng ve ran, vắng phượng hồng
Về ta, em nghĩ gì chăng nhỉ!
Hay chỉ thờ ơ xem như không?
La Thuỵ
(Hè 1973)

2 nhận xét: