Trang

Thứ Tư, 3 tháng 6, 2020

NGẪM - SEN & NGƯỜI

Trong hình ảnh có thể có: thực vật, hoa, thiên nhiên và ngoài trời

 NGẪM - SEN & NGƯỜI
Bàu sen đóa nở thật cao vời
Dù ở trong sình ngát những nơi
Nhị thắm khai nguồn hoa sáng tỏ
Đài thơm thoát tục cảnh tươi ngời
Hòa nơi đục nước tâm hoài sạch
Ở chốn dơ bùn dạ chẳng hôi
Thiết nghĩ nhân loài nhanh hoán cải...
Công minh chính trực tỏa duyên đời !
Đức Hạnh
03 06 2020
ĐÓA SEN TRẮNG
[Bài xướng]
Sen trắng lung linh sáng tuyệt vời,
Khách trần mơ mộng khắp muôn nơi.
Môi xòe đón nắng phơi trời rộng,
Cọng dẽo gìn thân hứng nguyệt ngời.
Đầm bẩn hương thơm không dính bẩn,
Gió hôi cánh mịn chẳng nhòa hôi.
Con người thiện tánh không hoen ố,
Tợ đóa hoa trinh khó lụy đời.
Hồ Nguyễn
ĐÓA SEN TINH TẤN
Hoa sen tinh tấn đẹp cao vời,
Đón Hạ sen bừng nở khắp nơi.
Quý phái sen hồng tươi rỡ rỡ,
Thanh cao sen bạch mượt ngời ngời.
Sen gần nước đục hương thơm ngát,
Sen cạnh bùn nhơ vị chẳng hôi.
Uy lẫm nâng đài sen Phật ngự,
Sen là gương sáng để cho đời.
Phương Hoa
QUỲNH VÀ TRĂNG
Nguyệt-Hoa, duyên ấy thật cao vời,
Quỳnh đón trăng vàng tỏa đến nơi.
Cánh trắng rung rinh giờ hội ngộ,
Nhụy vàng run rẩy phút say ngời.
Gió đưa thoang thoảng mùi hương dịu,
Sương gột trong ngần khói bụi hôi.
Hò hẹn vài canh, tình đắm duối,
Đêm tàn...giã biệt mộng trong đời.
Sông Thu
Bộ ảnh thiếu nữ ngoại quốc thả dáng bên hoa sen gây “sốt” mạng - 2
HƯƠNG SẮC LIÊN HOA
Liên hoa ngào ngạt trắng trong vời,
Tỏa ngát hương nồng đến khắp nơi.
Dẫu ở ao bùn thân vẫn sạch,
Không tranh hồng cúc sắc xinh ngời.
Nhẹ nhàng nâng bước từ bi độ,
Tinh khiết một màu chẳng vướng hôi.
Đầm thắm đơn sơ mang vẻ đẹp,
Điểm tô ý tưởng bức tranh đời...!!!
Hồng Vân
ĐẦM SEN
Đồng Tháp đầm sen đẹp tuyệt vời,
Lá xanh san sát khắp nơi nơi.
Lửng lờ cá đớp bong bóng nước,
Giữa cánh đồng mây rõ sáng ngời.
Sánh tựa khóm đào vườn bách thảo,
Quanh đây búp nụ chẳng tanh hôi.
Ghé ngang mới thấy mùi thanh tịnh,
Giây phút thiên nhiên ngoạn cảnh đời.
Trần Đông Thành
HOA SEN
Hồ Sen nõn trắng cảnh xinh vời,
Thoáng đạt mây lờ lững khắp nơi.
Cánh mỏng khoe đài dương nhuỵ sáng,
Hương thanh nở búp dậy gươm ngời.
Nào nhơ dưới rễ bùn sình thối ,
Chẳng ố quanh đầm đất bẩn hôi.
Thánh thiện vươn mình dâng sức sống,
Loài hoa cúng Phật tạo gương đời.
Minh Thúy
SEN HUỆ ĐÔI ĐƯỜNG
Thôi nhé! tình ta đã cách vời
Đôi mình đành phải sống đôi nơi
Mây trời hiu hắt càng u tối
Sông nước lao đao hết rạng ngời
Huệ thắm nắng mưa mà chẩng bẩn
Sen dầm bùn đất vẫn không hôi
Bụi trần rủ sạch đời ô trọc
Duyên kiếp long đong mãi khóc thầm./.
Nguyên Trần
ĐÓA HOA SEN
Gương sen một đóa đỉnh cao vời
Cánh mỏng Phật đài ở khắp nơi
Thân thẳng vươn lên trời rạng rạng
Bông xòe vượt trội đất ngời ngời
Lá xanh, hoa nhụy vàng không bẩn
Bùn nhảo, mùi hương ngát chẳng hôi
Bửu Điện hào quang sen búp nở
Đại Hùng trầm khói tỏa yêu đời !...
Mai Xuân Thanh
NGẪM CHUYỆN ĐỜI
Lòng ôm mộng tưởng chốn xa vời
Ý khởi mong cầu ruổi khắp nơi
Hoa tự nhiên thơm, hương mãi ngát
Trăng nguyên thể sáng,ánh luôn ngời
Giàu sang, vụng giữ thành nhơ nhớp
Đói sạch, hay gìn chẳng thối hôi
Sen trắng,sen hồng thanh khiết cả
Do tâm vọng động, bão giông đời.
Lý Đức Quỳnh
SEN
Quốc Hoa-Sen xứng bậc cao vời
Hòa giữa muôn loài rộ khắp nơi...
Bông thắm, nắng phơi mầu quyến rũ
Lá xanh, trăng tẩm sắc thanh ngời.
Mầm khơi gió sạch, hương khôn vẩn
Rễ lọc bùn nồng, nụ chẳng hôi
Mưa bão ,...lặng thầm gìn tiết giá
Nguyên trinh đài các,...nhụy dâng đời!
Nguyễn Huy Khôi
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và ngoài trời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét