Trang

Thứ Ba, 2 tháng 6, 2020

THUYỀN TÌNH

















THUYỀN TÌNH
[Thể Song Thanh]
Thuyền chèo vững chãi chẳng buông lơi
Biển cả lung linh bão tố rời
Thắm thiết trăng sao trời sáng tỏ
Xôn xao sóng nước cảnh tươi ngời
Đêm thu vọng nguyệt lòng sung sướng
Ngày hạ khai duyên mộng tuyệt vời
Nẩy nở hoa yêu tình rạng rỡ
Vườn hồng thắm trổ mãi em ơi!
Đức Hạnh
02 06 2020
HẠ VỀ
[Bài xướng]
[Thể Song Thanh]
Hạ lại về rồi hứng gió lơi
Trông như ảo ảnh mắt nào rời
Bầu trời loáng thoáng chim bay vội
Cánh bướm lưa thưa nắng chiếu vời
Giữa ngõ ngàn đài Trang sắc sáng
Trên sân vạn nụ Cẩn màu ngời
Hồn vừa ngẫm nghĩ đôi câu phú
Đắm đuối chiều vàng mộng mị ơi
Minh Thuý
ĐÊM SAY
[Thể Song Thanh]
Thình lình trách móc bạn hay lơi
Ấm ức liên miên lủi thủi rời!
Tới bến chờ người chân bịn rịn
Thương ai chuốc dáng nỗi vời vời
Bùi ngùi mãi nghĩ tâm chân thật
Thiểu não đâu quên mắt sáng ngời
Luý tuý đêm say bầu rượu cạn
Nhìn dòng lã chã tội ghê ơi!
Như Thu
ĐÊM CÔNG VIÊN
Thơ lơ cành liễu thả buông lơi
Lác đác người thăm lặng lẽ rời
Vũ trụ bao la đây nhắn gửi
Thiên nhiên tuyệt tác đó xin vời
Lang thang mây cuộn tầng êm ái
Lãng đãng trăng soi ánh đẹp ngời
Se sẽ côn trùng vang khúc tấu
Ân cần hòa giọng gọi: “Người ơi!”
Thuy Messegee
EM MÙA HẠ
(Thể song thanh)
Nắng nóng hè về vẻ lả lơi
Măng tô, áo ấm đã cùng rời
Eo ong, váy bó xinh xinh quá
Tóc ngắn vai thon tuyệt tuyệt vời
Liễu rũ bên sông tràn sắc thắm
Hoa leo giữa ngõ tỏa mùi ngời
Em mơ chắp cánh chim bay vút…
Lắng tiếng sơn ca, gọi hạ ơi !...(*)
Thiên Lý
*chim sơn ca vừa bay liệng vừa hót rất hay !
CHIỀU TỐI.
Nắng chiều vài sợi vẫn buông lơi,
Đợi bóng đêm về đuổi mới rời.
Cuối đất sương lam giăng tối xẫm,
Chân trời mây tím lịm xa vời.
Trăng vàng lững thững lên soi tỏa,
Sóng bạc nhấp nhô vỗ sáng ngời.
Mát rượi hương quê cơn gió nội,
Thiên nhiên đẹp quá thế gian ơi !!
Nguyễn Thị Mỹ Ngọc.
TIỄN BIỆT
(Thể Song Thanh)
Rì rào gió tối tóc buông lơi
Tách bến sang sông khách cuối rời.
Lủi thủi người về mây diệu vợi
Bồi hồi kẻ ở nước vời vời.
Sao khuya lấp lánh đêm thanh vắng
Lá úa lao xao nguyệt rạng ngời.
Phất phới xanh xanh buồn liễu rũ
Đàn lòng bức rức hỡi ai ơi !
MaiLoc
CHUYẾN TÀU VƯỢT THOÁT
(thể song thanh)
Đò chiều vắng khách đậu buông lơi
Dưới bến sông sâu nước cuốn vời
Lững thững ai đi ,màu mắt biếc
Lao xao trẻ hỏi ,phút tàu rời
Bâng khuâng ngắm ráng bông mây trắng
Lẩn thẩn trông theo ánh nắng ngời
Viết nốt tâm tư vào ký ức
Thôi vương giọt lệ nhớ thương ơi !
Songquang
THƯƠNG NGƯỜI DÂN TÔI
(Thể song thanh)
Hây hây gió mát thổi buông lơi
Nhớ đến quê xưa dạ bời rời
Gạo ngọc đồng vàng bao kẻ thỉnh
Ao khô lúa chết chẳng người vời
Thôn quê suốt tháng toàn nghèo kiết
Phố xá quanh năm chỉ khổ ngời
Luyến tiếc thời bình xưa thịnh vượng
Giờ này khốn khó quá ai ơi!
Thuy Messegee
QUÊ HƯƠNG NHỚ LẮM
Quán cốc chiều hè gió lả lơi
Lai rai phượng nở, cánh hoa rời
Lang thang đôi bạn, tình âu yếm
Lững thững cô em, dáng tuyệt vời
Đại lộ lờ mờ trong phố tối
Bầu trời bảng lảng dưới trăng ngời
Quê hương nhớ lắm xa thăm thẳm
Vời vợi nỗi buồn, nữ sĩ ơi…!
Thanh Trương
MÙA HÈ NĂM XƯA
(Thể song thanh)
Tháng sáu năm xưa thật tuyệt vời !
Mùa hè nắng lắm..nắng chơi vơi
Đồng xanh phất phới màu tươi thắm
Cúc trắng nghiêng nghiêng nụ rạng ngời
Bến vắng ...em về hơi bỡ ngỡ
Môi mềm ...ai chạm nhẹ buông lơi
Nghe như gió nhắn lời tha thiết
Hãy giữ tình nồng nhé bé ơi!
Thy Lệ Trang
MÙA HÈ
Trời trong ngần trắng gió đưa lơi
Ảnh chói lung linh cứ ngỡ rời.
Lầm lủi đi về chân chóng bước
Trông về lè lẹ nóng nhanh vời.
Thiên nhiên nắng đẹp mùa vui vẻ
Phong cảnh nên thơ bức rạng ngời
Rỉ rả ve kêu ngày đã tới...
Rằng âm vang đó sắc hè ơi!.
Đặng Xuân Linh
PHƯỢNG ĐỎ MỘT TRỜI
Cánh Phượng đón Hè dáng lả lơi
Ra vườn vui ngắm mắt không rời
Ong bay rực rỡ đường vi vút
Bướm lượn tung tăng lối vẻ vời
Hồ mắt long lanh màu thắm thắm
Bờ môi duyên dáng sắc ngời ngời
Bài thơ tôi viết bay theo nắng
Làn gió vui reo mây trắng ơi !
Nguyên Trần
NHỚ CÁNH HOA ƠI ....
(Thể Song Thanh)
Chiều về gió mát thoảng buông lơi,
Ảo ảnh Xuân tươi chẳng thể rời
Nắng sớm triêu dương xuyên mái thấp
Mưa khuya tuyệt dạ gõ tường vời
Ngày ngày tháng tháng phai hoa thắm
Phút phút giây giây biến sắc ngời
Để khỏi đường tình vương luyến ái
Bồi hồi tiếc nhớ cánh hoa ơi....
Trịnh cơ - Paris
HOÀI NIỆM QUÊ HƯƠNG !
Đà Lạt thông reo suối tóc lơi
Đi chơi dạo phố vẫn chưa rời
Xuân Hương Thuỷ Tạ đây không vội
Than Thở đồi ngo đó chẳng vời
Hương lộ Honda đi vụt vụt
Đường ga xe lửa chạy ngời Ngời
Quê Hương hoài niệm thời thơ ấu
Hải ngoại nhìn về đất tổ ơi !...
Mai Xuân Thanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét