Trang

Thứ Tư, 10 tháng 6, 2020

NHỚ QUÊ

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, cây, chạng vạng, ngoài trời và thiên nhiên
NHỚ QUÊ
Nhớ về xứ Quảng, nhớ rừng dừa
Nhớ nhạc ve hòa giữa buổi trưa
Nhớ gốc cây già thân đạn cứa *
Nhớ thời trai trẻ chóng** hoa lùa
Nhớ nàng thiếu nữ dan tay bửa
Nhớ cặp trái tròn lắc bóng đưa
Nhớ mẹ thân yêu ngồi nướng bánh
Nhớ cùi kẹp tráng*** thích không thừa...
Đức Hạnh
07.06.2017
*Thân dừa bị xẹo do trúng đạn, trong thời chiến
**Lúc nhỏ hay dùng tàu lá dừa, xếp thành chong chóng, Khi gió quây tròn trông giống bông hoa. Chạy nhảy vui chơi cùng chúng bạn, trên đường làng...
*** Cùi dừa, kẹp bánh tráng, ăn ngon tuyệt!

oOo
QUÊ DỪA
Bình Định quê đây rợp bóng dừa
Che tàn mát rượi những hè trưa
Xơ đan nối võng người ngơi tựa
Bẹ bện che phên gió khỏi lùa
Sáng đẹp cùng trăng tàu giỡn múa
Xanh rờn giữa nắng lá đu đưa
Trái lành ngọt nước đâu cần lựa
Chớ tưới vì công sẽ uổng thừa*.
Lưu Xuân Cảnh
06.06.2017
* Ca dao:
Công đâu công uổng công thừa,
Công đâu gánh nước tưới dừa Tam Quan.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, cây, ngoài trời và thiên nhiên

2 nhận xét: